Đi hẹn hò với bạn gái mà cuối cùng lại "bùng tiền" trắng trợn thế này thật khó chấp nhận.
Việc ăn uống – trả tiền vốn là chân lý, là lẽ đương nhiên, thế nhưng nhiều người có vẻ “không chịu hiểu”, chỉ cố ăn cho no say rồi tìm cách trốn chạy, quỵt tiền. Hơn nữa còn là trong tình huống dắt bạn gái đi hẹn hò ngay hôm lễ tình nhân nữa chứ.
Như mới đây, câu chuyện hai anh chàng ăn mặc ảnh bao dẫn bạn gái vào quán ăn buffet hải sản nhưng "quên" trả hơn 1,5 triệu đồng khiến chủ quán phải "đăng đàn" lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Cụ thể bài đăng của chủ quán có nội dung như sau:
"Ăn xong 'bùng' không thanh toán, cả ba người ra cửa gần quầy thu ngân cùng nhau. Cả ba người đều không gọi nhân viên nào thanh toán. Hai người là anh C. và chị gái về trước và về ngay. Còn một anh trai ngồi ở cửa tầm 5 phút rồi cũng về thẳng, không hề có động thái gọi bất cứ nhân viên nào thanh toán.
"Ngay tối 14/2, giám sát nhà hàng thấy phần mềm báo đỏ, bàn B11 chưa thanh toán. Tra lại camera bàn khách chưa thanh toán và gọi cho anh C. ngay tối 14/2. Anh C. nói với giám sát: 'Báo anh về trước nên không biết. Để anh gọi điện cho bạn'. Và anh C. xin lại hóa đơn để xem".

Theo như chia sẻ của chủ quán, sau ngày 14/2, bên phía nhà hàng gọi điện thì anh C. không nghe máy. Sáng 16/2 nhân viên gọi, đến chiều nhắn tin cũng không thấy người đàn ông trả lời. Cuối cùng, khi quản lý nhắn tin thì người đàn ông báo mình được mời và nhất quyết không cho số của người mời.
Được biết, không chỉ liên tục tránh né về hành vi sai trái của mình, người đàn ông C. này còn năm lần bảy lượt không giữ được bình tĩnh, đổ lỗi cho nhà hàng làm ăn lề mề và đòi sẽ kiện ngược lại nếu đăng vụ việc lên mạng.
Cư dân mạng phẫn nộ trước hành động của nhóm khách
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, đã có rất nhiều bình luận bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về vấn đề này. Nhiều người lên tiếng chỉ trích nhóm khách, đặc biệt là với hai "soái ca", có tiếng nhưng không có miếng này. Bên cạnh đó cũng có một người tự nhận là người quen của cô gái và cho biết, cô sau khi đi vệ sinh xong xuôi thì bạn trai gọi đi về, bảo đã thanh toán xong xuôi.
(Ảnh: vietgiaitri)
Thế mới nói đừng nhìn con người bằng vẻ bề ngoài rồi đánh giá, bởi có những người đầu tóc chải chuốt, quần áo sang trọng, đi xe đẹp xịn nhưng lại có những "cú lừa" khiến chẳng ai tin nổi. Hi vọng chủ nhà hàng sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của hai thanh niên này, yêu cầu họ phải trả đúng số tiền trong hoá đơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động “ăn bánh nhưng không chịu trả tiền” này?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1