Vượt 60km rét mướt đem hoa tặng bồ, chàng trai đâu ngờ mình bị nàng phũ đến vậy. Yêu đương như thế này thì cũng nên xem lại mối quan hệ nha.
Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, chắc hẳn các cặp đôi cũng đang nóng lòng muốn được ở bên nhau. Không riêng gì phái đẹp, cánh mày râu cũng rất lưu ý ngày lễ này để gửi đến người con gái mình yêu những cử chỉ ngọt ngào, những món quà chân thành nhất.
Tâm lý con gái khi nhận được quà của người yêu là thế nào nhỉ? Chắc hẳn là cảm giác sung sướng, tràn ngập hạnh phúc dù món quà ấy có to hay nhỏ, giá trị cao thấp bao nhiêu cũng không quan trọng. Chỉ cần là quà của người mình yêu thì đều quý giá như nhau.
Ảnh minh họa, cancam
Thế nhưng cô gái sau đây thì khác, thấy người yêu vượt gió rét 60km đến nơi tặng hoa, cô không những không xúc động mà còn cảm thấy vô cùng bực mình. Không nhận hoa, không ôm hôn, cô gái mắng bạn trai sa sả rồi quay lưng bỏ vào nhà để mặc anh chàng ngẩn ngơ không biết mình sai ở đâu.
- “Thứ nhất nhé, sao không cầm tiền rồi đi 60km, đến đây rồi hẵng mua hoa, hay hoa hồng chỉ có ở quê anh thôi? Anh xem bó hoa có ra cái gì nữa không, đi 60km hỏng hết rồi.
- Thứ 2, sao tự dưng thích vất vả à?
- Thứ 3, lần sau như này thì em trả lời luôn cho anh là em không thích hoa nhé, sau như này bó hoa bao tiền cứ chuyển khoản cho nhanh, không phải vượt 60km rồi làm trò này. Lớn rồi chứ còn bé gì nữa đâu, đọc tiểu thuyết, ngôn tình nhiều bị gì à? Thôi anh về đi, em không nhận bó hoa này đâu.
- Anh đi 60km rồi vẫn không nhận?
- Em không có tâm trạng, giờ nhận thấy khó chịu! Về đi, em lên nhà đây.
- Kìa.
- Kìa cái gì, đã bảo là về đi.
Và rồi người yêu em lên nhà một mạch, không nhận hoa, để em đứng đấy, vì lạnh quá nên em đứng được một chút rồi đi về thôi. Nhưng em không nghĩ sẽ có cái kết như vậy, người yêu em phũ quá, có phải làm như vậy để cho em chừa không?”.
Ảnh minh họa: pinterest
Chẳng cần phải rơi vào hoàn cảnh của chàng trai cũng đủ hiểu đau đến mức nào. Vì người mình thương mà sẵn sàng vượt đường xá xa xôi, chấp nhận cái rét để mang hoa đến. Những tưởng sẽ được cô trân quý tình cảm mà anh dành cho, nhưng không, cô nàng phũ phàng gạt bỏ, trách mắng anh chàng không tiếc lời. Anh dù rất buồn cũng cố nuôi hy vọng rằng cô chỉ đang làm như vậy cho mình rút kinh nghiệm.
Trong chuyện này, cư dân mạng cho rằng tình cảm của cô gái dành cho bạn trai không còn nhiều nên không biết trân trọng, không thấu hiểu cho những sự cố gắng của anh. Đừng đổ lỗi là vì cô thương anh, vì chẳng có ai thương nhau mà phũ phàng với nhau như vậy cả:
- Cái sự nồng nhiệt dám vượt 60km trời lạnh để bên cạnh người thương thì chỉ có khi yêu thôi, mà có người khi yêu còn không được, nên nếu có người sẵn sàng làm vậy với bạn thì dù có cảm thấy dở hơi hay trẻ trâu thì bạn nữ cũng đón nhận đi để sau này còn nhớ lại mình từng được như vậy.
- Dù biết có hơi ngốc nhưng đâu cần nói kiểu ấy. Các bạn chỉ thích người ta làm đúng ý các bạn, chứ có nghĩ cho họ không? Đi cả chặng đường đến không được một câu yêu thương mà còn bị đuổi kiểu ấy thì yêu thương gì?
- Con người ta lặn lội chạy xe 60km trời lạnh người ta không than khổ thì thôi, mỗi việc đi từ trong nhà ra nhận hoa thôi thì khóc cái gì? Tặng hoa là phụ, tặng tấm lòng là chính. Con bé kia nó có mối khác ngon hơn mới thế chứ yêu nhau nó chả cảm động vội.
- Hoa thì bạn nên hỏi họ thích hoa hay không. Nhưng chắc đi 60km thì cũng ít nhiều không được đẹp. Còn xa thì bạn đến rủ đi ăn, uống, sau đi xem phim hay đi đâu đó chơi. Nhắn trước cho người ta hoặc đến nơi thì nhắn.
- Hoang mang vậy nhỉ, người yêu mình mà làm vậy mình kéo ảnh đi hết cái huyện xong mới cho về chứ ở đó mà chửi.
- Theo kinh nghiệm tán ai là người đó lấy chồng như tôi thì chia sẻ với ông 1 điều là phụ nữ chỉ thích được tặng hoa nếu có quà đi kèm, chứ ông lại tặng mỗi hoa không là dở rồi.
Valentine là dịp để các cặp đôi thể hiện những cử chỉ, hành động hơn mọi ngày nhằm để đối phương hiểu cho tấm lòng của mình, vừa để hâm nóng lại tình cảm của nhau. Cũng có rất nhiều người xem valentine là dịp để bày tỏ tình cảm với crush, dù không biết có thành công hay không nhưng chẳng có ngày nào đẹp hơn 14/2 để làm việc này cả.
Tuy nhiên, anh chàng trên đây hơi “xu cà na” vì bạn gái quá phũ. Công sức anh vất vả như thế không được công nhận mà còn bị lạnh nhạt. Anh chàng nên xem lại mối quan hệ này một cách thật nghiêm túc để tránh thiệt thòi hay tổn thương nha. Nói đi cũng phải nói lại, lời của bạn gái tuy "lạnh" nhưng cũng có ý cần nghe để rút kinh nghiệm. Lần sau nên chạy xe tới rồi hẵng mua hoa cho tươm tất, chu đáo hơn thì chuẩn bị thêm quà tặng mà cô ấy thích. Con gái mà, chờ đợi bất ngờ nhưng phút cuối nhận được bó hoa đường dài xơ xác thì có nàng khó tính sẽ quạo quọ ấy chứ!
Ngày valentine cũng là “đại hội khoe quà” từ các chàng trai, cô gái có người yêu. Một cô nàng đã nhanh tay khoe bó hoa dễ thương và khiến dân tình ngã ngửa vì không những đẹp mà còn ăn được, mùi vị cũng rất ngon nữa. Chính bó hoa độc lạ này đã viral trên khắp mạng xã hội vì độc lạ, sáng tạo quá trời.
Bó hoa độc đáo mà cô gái được nhận. Ảnh Vũ Thanh Huyền
Theo đó, bó hoa cô nàng nhận được có màu trắng, hoa nhỏ li ti rất dễ thương. Nhìn vào là có cảm tình ngay, thấy quen quen nhưng người ta không nhớ ra ngay đâu. Ai dè, thực chất bó hoa này được tạo thành từ nấm kim châm, phần đầu nấm nhỏ nhắn trở thành hoa, phần thân rễ chụm lại, trang trí bằng hộp bơ cùng vài bông hồng trắng - xanh. Nói chung là rất bắt mắt và đem đến cảm giác thèm lẩu vô cùng.
Nhưng dù có là hoa gì, quà gì thì điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người tặng. Dù có thích hay không, bạn nên nhận với tất cả sự yêu thương và trân trọng, đừng vùng vằng khó chịu và chê bai như cô gái trong câu chuyện đầu tiên nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1