Thời buổi này tìm đâu ra một người con gái không coi trọng hình thức bề ngoài, không trọng vật chất? Chỉ có thể là cô nàng sau đây mà thôi.
Mỗi năm một tuổi nó đuổi xuân đi, hội các cô gái năm nay chạm ngưỡng 30 đã đứng ngồi không. Chị em đã có gia đình thì lo năm tháng trôi qua nhan sắc tàn phai, sợ rằng vết chân chim hằn trên khóe mắt khiến chồng chán chồng chê. Còn những cô nàng FA thì trông đứng trông ngồi người đàn ông của đời mình. Hỏi rằng bao giờ anh ấy mới đến để sưởi ấm trái tim cô đơn.
Cô gái sinh năm 1993 sau đây cũng vậy. Tuổi 30 cận kề mà mãi vẫn chưa thấy cô dẫn bạn trai về ra mắt gia đình khiến ba mẹ ngày đêm lo lắng. Nhưng bản thân cô không hề vội, bởi cô biết mình tốt đẹp xinh xắn như vậy thì nhất định tìm được người vừa ý, không môn đăng hộ đối thì cũng ngang bằng về trình độ học thức.
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, facebook Hà Nội
Tự dưng một ngày đẹp trời, bà con hàng xóm thấy có 2 anh trai đưa đón chị. Một anh cao đẹp trai, cao 1m80, chạy xe SH trắng vô cùng bảnh bao. Một anh còn lại ngoại hình bình thường, đèo chị trên con wave tàu. Biết mình có nhiều sự lựa chọn nên chị vẫn cứ thong thả, chưa thèm “chốt đơn” anh nào. Cho nên valentine chị đi chơi, nhận hoa của 2 anh. Hàng xóm thấy vậy bèn xì xầm bàn tán, còn chị cứ mặc kệ, tận hưởng cho thỏa cái thời gian được kẻ đón người đưa:
“Rồi một hôm bà sang nhà em chơi nên em mới hỏi trêu bà ấy
– Chị sắp thoát ế rồi nhỉ?
– Chị sắp thoát rồi đó em gái ạ.
– Chị sướng thế một lúc có 2 anh đến hỏi, mà cái anh chạy SH ấy đẹp trai chị nhỉ.
– Đẹp trai thật, lương lại còn cao em ạ, hơn 30 triệu một tháng. Đồng hương quê mình, làm IT đó, em có thích không chị giới thiệu cho?
– Ơ, chị chê à?
– Ừ, chị thấy mình có rung động với anh đi wave nhiều hơn. Anh ấy tuy hình thức bình thường, công chức nhà nước thôi, lương cũng chỉ được chục triệu một tháng. Nhưng anh ấy yêu chị chân thành, quan tâm và thấu hiểu chị. Với cả chị cũng cần người có hình thức bình thường thôi, đàn ông đẹp trai, xe đẹp, kiếm ra tiền dễ bỏ rơi mình lắm.
– Trời, giờ kiếm đâu được người con gái không coi trọng xe cộ vật chất như chị nữa…
– Cái xe quan trọng gì đâu em. Đừng để tình yêu của mình phụ thuộc vào chiếc xe em ạ.
– Thế khi nào cho em ăn cỗ đây ạ?
– Cô chứ lo chuẩn bị phong bì đi, sắp rồi đấy.
Hôm nay thấy chị hớn hở mang thiệp cưới sang mời. Chị lấy anh xe wave thật các bác ạ. Trên tấm thiệp trang trọng đề nơi tổ chức lễ thành hôn: tại nhà trai- Khu biệt thự bên Long Biên – Hà Nội. Xe wave của lão ấy hay dùng để đi chơi thật. Còn con Mẹc mẹ lão ấy lấy đi siêu thị rồi.”
(Ảnh minh họa: fb Chúng ta sẽ già đi, dothi.net)
Tưởng cổ tích đời thật, hóa ra chị gái này lựa chọn anh chạy wave cũng có lý do hết đấy. Bởi vậy làm gì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn, kể cả đọc câu chuyện này cũng vậy. Khổ thân anh SH, không phải bị chê vì anh đẹp trai lai láng hay xe đẹp mà bởi anh wave có tiềm lực kinh tế khá giả ẩn sau vẻ ngoài hết sức khiêm tốn.
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước:
- Các bạn nữ ạ, hãy chọn thằng giàu vừa đẹp trai vừa yêu mình đi, còn hơn là thằng vừa nghèo vừa xấu vừa lăng nhăng nhé!
- Các bạn trẻ đọc truyện ngôn tình ít thôi. Chịu khó học hành và làm việc thì vật chất và hạnh phúc sẽ đến với mình.
- Câu chuyện cảm động về cô gái không coi trọng vật chất. Thật cảm động ạ.
- Quay xe khét quá ạ, cuối cùng thì vật chất vẫn quyết định ý thức.
Hy vọng đây chỉ là câu chuyện vui để dân tình xả stress chứ thời buổi ngày nay kiếm tiền đã khó lại còn thêm dịch bệnh kéo dài thì mấy ai có được nhà lầu xe sang. Các cô gái suy cho cùng chỉ là muốn tìm cho mình được người đàn ông đàng hoàng, thật lòng yêu thương cô ấy chứ chuyện vật chất đâu phải là tất cả. Lấy người thương mình thì dù anh ấy kinh tế khó khăn đôi chút vẫn tốt hơn lấy người giàu có quyền lực mà xem thường, đối xử tệ với vợ con.
Thời buổi này đúng là khó có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nhưng miễn là hai vợ chồng thật lòng yêu thương nhau thì chẳng có điều gì là không thể.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1