Vợ chồng tôi sinh được 3 con, trong đó 2 con trai tôi và 1 cô con gái. Mấy năm nay các con tôi đều có gia đình riêng của mình. 2 con trai cũng lấy vợ và sống gần nhà vợ chồng tôi. Chỉ có con gái lấy chồng cách đó 10km là xa nhất.
Con gái tôi mới kết hôn được 4 năm nay thôi nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chẳng hiểu cái số của con ra sao mà con phải cực khổ như vậy. Rõ con tôi rất xinh đẹp, biết cách cư xử là thế và có công ăn việc làm ổn định nhưng lại vớ phải người chồng chẳng ra gì.
Ảnh minh họa: Internet
Thực tế, khi nó dẫn chàng rể tương lai về nhà ra mắt, tôi đã thấy không ưng rồi. Dù con rể mồm mép tép nhảy nhưng tôi thấy con có vẻ không thật lòng. Vì thế tôi ra sức phản đối nhưng con gái tôi vẫn yêu lấy yêu để. Nó còn bảo:
“Con cầu xin bố mẹ cho chúng con yêu nhau. Không lấy anh ấy, con sẽ không lấy ai cả”.
Có lúc thì con khóc bảo:
“Bố mẹ đừng cấm cản chúng con nữa. Sướng khổ sau này con tự chịu, không dám làm phiền đến ai trong nhà mình”.
Trời không chịu đất nên đất phải chịu trời, cuối cùng chúng tôi cũng đồng ý làm đám cưới. Thời gian đầu sau cưới, vợ chồng nó vẫn sống với nhau hạnh phúc lắm. Con gái tôi kể được chồng chiều chuộng, yêu thương. Tôi cũng rất mừng cho con, còn nghĩ mình cấm cản trước đó là sai.
Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra khi con gái tôi sinh con đầu lòng xong thì hay bị chồng đánh đập lắm. Thì ra là con rể tôi nghiện ngập nên suốt ngày đi làm được bao tiền là dồn vào mua thuốc hít. Đã thế hắn còn cặp bồ bịch bên ngoài. Vì thế nhiều lúc nó không tiếc tay đánh vợ như kẻ thù.
Bị chồng nghiện đánh như vậy nhưng con gái tôi vẫn dại khờ giấu tiệt, không dám để nhà ngoại biết vì sợ bố mẹ buồn. Nó cứ cắn răng chịu đựng tất cả. Để rồi 3 năm nay, vì suy nghĩ nhiều mà con tôi suy nhược cơ thể, đã vậy con còn bị ung thư rồi mất.
Những ngày trước khi mất, con gái tôi đưa cháu về nhà ngoại chơi. Con nói cho cả nhà biết cuộc sống 4 năm qua của vợ chồng con như thế nào. Đặc biệt, con bảo rằng, tài khoản của con mấy năm qua nhờ làm thêm cho các công ty nước ngoài mà mà tiết kiệm được 2 tỷ, con chuyển sang tài khoản của anh trai nhờ anh rút hết ra đưa cho bố mẹ rồi dặn:
“Giờ con chỉ biết trông cậy vào ông bà ngoại và các anh chị thôi. Bố mẹ hãy cầm lấy số tiền này và nuôi cháu ngoại nên người giúp con nhé. Tuyệt đối không được đưa tiền này cho chồng con vì lão sẽ lại nướng hết vào thuốc phiện thôi”.
Nói rồi, con tôi mất. Sau khi con mất, dù nhà tôi chẳng ai nói ra chuyện kia cho người ngoài biết mà con rể lại biết chuyện vợ nó đã chuyển nhượng số tiền tiết kiệm đó cho mẹ vợ. Tất nhiên gã tỏ ra rất giận dữ sang tận nhà đòi:
“Bà định nuốt không 2 tỷ của bố con tôi à. Đưa trả lại tiền cho nhà tôi ngay”.
Nhưng tôi vẫn lì mặt ra không đưa mọi người ạ dù con rể đang bảo tôi tham lam này kia. Tôi chỉ sợ vì số tiền lớn này mà nó làm càn thì sao đây?
Ảnh minh họa: Internet

