Tròn 49 ngày rời xa cõi đời của Vân An, mong con ra đi nhẹ nhàng tựa như áng mây bay về trời.

Có lẽ tất cả những ai theo dõi vụ bé Vân An 8 tuổi đều mong chờ đến ngày Thái và Trang phải đền tội trước phát luật. Hôm nay ngày 8/2 – gia đình cháu bé đã tổ chức lễ 49 ngày cho con tại chùa Tường Nguyên (quận 4). Tất cả những người ủng hộ Vân An ai cũng cảm thấy thương xót trước cô bé quá đáng yêu và ngoan ngoãn như con.

Còn nhớ vào tháng 01/2021, dư luận cả nước đều bàng hoàng trước thông tin bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” vung tay quá mạnh đến mức không qua khỏi. Thời điểm đó rất nhiều hội, nhóm, truyền thông và các luật sư đều lên tiếng để bảo vệ con, cho đến giờ phút này, dù thời gian có trôi qua nhưng nỗi đau về hình ảnh của con sau khi mất vẫn khiến nhiều người ám ảnh.

Tại ngôi chùa con được gia đình gửi phần tro cốt, không ít người dân đã ghé thăm thường xuyên để thắp nhang, nguyện cầu cho con được siêu thoát. Ngày 8/2, tròn 49 ngày mất của Vân An, người bác ruột của con cho hay cả gia đình đã đến tham dự lễ của cháu. 

hình ảnh

Người bác nghẹn ngào cho biết: "Từ hôm qua, ở một số nơi cũng đã tổ chức cầu siêu cho con rồi. Mẹ cháu gần 10 giờ đêm còn nhắn cho tôi, nói em vừa đi cắm hoa cho con về. Thương con bao nhiêu bác thương mẹ H của con bấy nhiêu. Tôi biết con đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế".

Bên cạnh đó, người bác ruột này cũng cho biết thêm: “Nhiều người vẫn ngày ngày cầu nguyện, viết bài, đăng bài, quan tâm hỏi han vụ án đến đâu rồi. Ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại sau Tết, cũng là ngày cúng thất 7 cho V.A. Thời gian thì trôi nhanh quá mà nỗi đau thì dường như mới chỉ ngày hôm qua".

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Trên thực tế, sau vụ việc của bé Vân An có thể nhận thấy, chúng ta có các đoàn thể, hội, nhóm hành động vì quyền trẻ em. Song dù có đầy đủ đến mấy cũng chỉ là biện pháp cuối cùng mang tính răn đe, trừng phạt, cảnh báo khi hậu quả đã xảy ra, để xã hội không còn phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng nữa mà thôi. Điều cần và phải làm là làm sao ngăn ngừa, bảo vệ để không còn đứa trẻ nào bị rơi vào những nghịch cảnh như vậy, để không bao giờ còn những đứa trẻ phải ra đi tức tưởi như thế dẫu biết rằng rất khó! Và không phải ai khác, trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ đáng thương trước hết ở chính những người ruột thịt trong gia đình, đặc biệt là những người làm cha, mẹ.

"Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con...", ấy không chỉ là một câu trong bài hát. Đó hãy là mệnh lệnh từ tận đáy lòng mỗi người làm cha, làm mẹ không được quyền quên khi đón đứa con mình chào đời.

Tròn 49 ngày của Vân An, mong con ra đi nhẹ nhàng tựa như áng mây bay về trời.