Đám cưới mà gặp thời tiết như thế này vất vả thật. Tuy nhiên cô dâu đã chọn đúng người đàn ông của đời mình thông qua một hành động. 

Để tổ chức hôn lễ, người ta phải chọn ngày lành tháng tốt, có khi chờ vài năm. Người ta tin rằng, ngày lành tháng tốt sẽ giúp cặp đôi chung sống hạnh phúc, viên mãn đến đầu bạc răng long. Còn nếu tổ chức nhằm ngày xấu thì coi như hôn nhân này nhiều rủi ro, có khi ảnh hưởng đến gia đình, con cái sau này.

Nhưng dù ngày có lành, tháng có tốt đến đâu mà thời tiết không ưu đãi thì cũng vất vả trăm bề. Như đám cưới của cặp đôi ở Bắc Giang đã gặp một cơn mưa to khiến nước ngập lênh láng. Những người tham dự hôn lễ hôm đó phải bỏ giày, xắn quần cao tới gối để lội nước. Riêng cô dâu được chú rể cõng trên lưng băng qua đoạn đường ngập nước. 

hình ảnhCặp đôi tổ chức đám cưới ngay lúc mưa lũ. Ảnh Infonet

Người chia sẻ đoạn clip này cho biết: “Chú rể trên có tên là Đức Dương, còn cô dâu là Ngọc Hà. Đám cưới được tổ chức tại xã Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang. Nhà trai bắt đầu đi đón dâu từ 9h sáng, tuy nhiên tới gần 3h chiều mới đến được nhà cô dâu, dù 2 nhà chỉ cách nhau 30km” .

hình ảnh

hình ảnh

Con đường về dinh khó khăn nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Ảnh Infonet

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng cũng nhờ dịp này cô dâu càng nhìn rõ tấm chân tình của chồng nhiều hơn. Anh không càm ràm than thở mà ngược lại còn rất nhanh nhẹn nghĩ ra cách giúp vợ di chuyển tiện lợi mà váy áo không ướt. Dù đã qua giờ đẹp và chặng đường đến nhà vợ quá khó khăn nhưng chỉ cần rước được nàng về dinh, vất vả mấy thì anh cũng chịu được. 

Nhìn hình ảnh cả đoàn rước dâu di chuyển vất vả, đặc biệt là hình ảnh chú rể cõng vợ, ai nấy đều nhận xét rằng bức ảnh chụp vội ấy còn đáng giá hơn hẳn những bức ảnh được đầu tư công phu tốn kém. Nghĩa vợ tình chồng trong cơn khó khăn mới tỏ rõ lòng nhau:

- Thật là ngưỡng mộ tình yêu của 2 bạn, mưa lụt không ai mong muốn nhưng nhờ nó mà cô gái có thể thấy được tình yêu của người chồng tương lai dành cho mình.

-  Sau này con cháu có xem được hình ảnh này chắc hẳn sẽ tự hào về bố mẹ, ông bà lắm đây. Mọi người ai nấy đều đùa rằng cưới trúng ngày mưa lụt nhanh giàu lắm, chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!

- Cứ tưởng miền Trung mới ngập lụt, hoá ra vùng cao cũng bị. Thương quá. Đây chắc chắn là kỉ niệm ấn tượng của cô dâu chú rể.

Mỗi lần vào mùa mưa là đám tiệc diễn ra rất vất vả, đặc biệt là đám cưới. Nhiều gia đình tin vào chuyện xem ngày, thầy đã chỉ định thì nhất định không dám thay đổi. Cũng vì vậy, dù trời mưa to gió lớn đến cỡ nào cũng phải tổ chức cưới, vất vả chút mà được ngày lành tháng tốt gia đình cũng yên tâm hơn.

Tuy nhiên, nên đặt an toàn của mọi người lên trên hết. Nếu thời tiết không thuận lợi có thể gây thiệt hại đến người và tài sản thì nên cân nhắc dời lại, chọn ngày khác. Chẳng lẽ trong một năm dài như thế chỉ có 1 ngày tốt hay sao? Đám tiệc vào ngày khô ráo, không khí chắc chắn sẽ rộn ràng vui vẻ hơn rất nhiều.