Mẹ tưởng con nhỏ đã ngủ ngoan nên tranh thủ đưa con lớn đi học, nào ngờ mãi mãi không còn nghe tiếng con gọi mẹ nữa.
Nhiều sự việc đau lòng xảy ra, người mẹ vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Một nách hai con chưa bao giờ là dễ dàng, bù đầu với con nhỏ, mệt mỏi với con lớn, đôi khi sức cùng lực kiệt mà gây ra những sai lầm. Sự việc năm 2019 ở Thâm Quyến, xứ Trung đến giờ vẫn khiến nhiều người nghĩ đến mà xót xa.
Đứa bé 3 tuổi ở nhà một mình chạm đất từ tầng 9 chỉ vì người mẹ đinh ninh con ngủ say thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái kết lại quá thảm thương, con không còn gọi mẹ được nữa. Trách mẹ nhưng cũng thương mẹ, nào phải mẹ đi chơi, tìm thảnh thơi cho riêng mình. Mẹ phải lo cho con lớn khi con nhỏ ngủ, chỉ có một mình biết phải làm sao.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
Vào ngày 8/10/2019, một bé trai 3 tuổi ở Thâm Quyến đã chạm đất từ tầng 9 và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể lạnh cóng. Người mẹ của cháu bé vội vàng đến nơi và khóc ngất tại chỗ. Nhưng khi bố cháu bé đến, thay vì an ủi vợ, mắt anh đỏ hoe vì tức giận, anh ta đã giơ tay t.át vợ một cái thật mạnh.
Để giải thích cho hành động của bố đứa trẻ, người chú ruột cho biết bình thường chị dâu ở nhà chăm hai con. Hôm xảy ra sự việc, sau khi bé 3 tuổi đã được ăn uống no nê thì con buồn ngủ và ngủ say ngay sau đó. Nghĩ con ngủ say nên còn lâu mới thức, mẹ liền tranh thủ đưa con lớn đi học.
Nhưng mẹ không ngờ, trong lúc mẹ ra ngoài thì con đã thức giấc và rơi từ tầng 9. Trời hôm đó rất lạnh, còn người mẹ thì mãi mãi mất con, chẳng còn được nghe tiếng con thơ gọi mẹ nữa. Những người xung quanh đều rất thương cảm cho sự vất vả, mất mát của người mẹ, xót xa cho số phận của đứa con.
Mẹ cũng đã quá khó khăn, một mình phải chăm hai đứa nhỏ, giờ thì mẹ phải mang nỗi hối hận sống cả cuộc đời. Không chỉ ở xứ Trung mà nước ta cũng có nhiều vụ trẻ rơi từ nhà cao tầng, chung cư. Hy hữu mới có trường hợp tai qua nạn khỏi, được người hùng cứu giúp, còn lại đều chịu hậu quả nặng nề.
Ảnh mang tính minh họa: kknews
Dưới đây là lời cảnh báo cho những gia đình có con nhỏ sống ở khu cao tầng. Cần chú ý hơn để tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra, nhất là gia đình có trẻ từ 2 – 6 tuổi.
1. Trẻ 2-6 tuổi ngủ ít hơn cha mẹ nghĩ
Trong những sự cố trẻ em bị rơi từ các tòa nhà, thường có một điểm chung là cha mẹ cho con ngủ xong lại đi ra ngoài. Chẳng hạn như đi chợ, đưa con đi học với khoảng thời gian ngắn, thường tầm 30 phút là cùng. Thường thì trẻ sẽ ngủ say khoảng 2 tiếng nên rất dư dả thời gian.
Nhưng cha mẹ không biết con có thể thức giấc, nhất là khi không có cha mẹ ở bên, đó là phản xạ của trẻ 2 – 6 tuổi. Giấc ngủ của trẻ có thể bị xáo trộn bởi nhiều yếu tố, do đó chẳng ai chắc chắn con sẽ ngủ đủ 2 tiếng. Hãy tưởng tượng những đứa trẻ 2 - 6 tuổi sẽ làm gì nếu chúng thức dậy và thấy mình ở một mình. Thường con sẽ đến khu vực cửa lớn, cửa sổ để tìm cha mẹ.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
2. Luôn để con trong vùng an toàn nhất có thể
Vùng an toàn nhất với con đó chính là trong tầm mắt của cha mẹ. Chỉ khi cha mẹ quan sát con mới có thể giữ con an toàn, kịp thời xử lý khi có tình huống bất trắc xảy ra. Tuyệt đối không để con nhỏ ở nhà một mình, nhất là trẻ 0 – 6 tuổi.
Ví dụ như trường hợp ở trên, nếu người mẹ không thể nhờ người trông hộ thì tốt nhất nên đưa cả con nhỏ theo để đưa con lớn đi học. Vì dù con nhỏ ở nhà và đóng kín cửa thì vẫn có thể xảy ra té ngã, va chạm, ngạt khí, ngạt nước…
Tiếp đến cha mẹ cần biến ngôi nhà thành “pháo đài” an toàn chẳng hạn như chốt cửa vân tay, chặn cửa sổ, thanh rào an toàn dành cho chung cư, nắp cắm ổ điện chặn trẻ em…
Nuôi con là công việc khó, an toàn là nguyên tắc hàng đầu. Chỉ cần cha mẹ luôn cẩn thận khi chăm con nhỏ, sẽ có thể ngăn chặn những sự việc thương tâm xảy ra.
Thông tin tham khảo daydaynews


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1