Đáng buồn là không hề có phép màu nào xảy ra, con đã không qua khỏi.

Đọc tin trên Sohu mà thấy thương cho đứa trẻ quá các mẹ. Cho dù con là một đứa bé ở bên Trung Quốc xa xôi thì cũng là một kiếp người, cũng là một đứa bé bằng xương bằng thịt. Đứng trước sự việc một đứa trẻ gặp nạn rơi từ lầu 25 chung cư qua đời thử hỏi có ai lòng dạ sắt đá đến nỗi không thấy xót xa, thương cho một cuộc đời kết thúc khi tuổi con còn quá nhỏ.

Nghe tiếng động đâu ai nghĩ một đứa trẻ rơi xuống

Tai nạn thương tâm này xảy ra tại một khu chung cư ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc. Một bé lớp 5, 11 tuổi đã rơi từ tầng 25 của tòa nhà cao 30 tầng và không qua khỏi.

Theo lời những người dân và bảo vệ kể lại thì khoảng 7 giờ sáng ngày 7/6, một nhân viên bảo vệ nghe một tiếng động va chạm đất lớn. Lúc đầu người này cứ tưởng đồ vật nào đó rơi hay ai vứt đồ xuống. “Làm sao tôi nghĩ đó là một đứa trẻ”, khi nói những lời này người bảo vệ không thể bình tĩnh được. Sau đó người ta tìm thấy đứa trẻ ở phía nam tòa nhà, lúc được phát hiện con đã nằm im bất động.

hình ảnh

Khu vực nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: netease

Người chứng kiến hiện trường cho biết ông thấy bé trai nằm ngay lối xuống hầm gửi xe của tòa nhà, trên người mặc quần áo đầy đủ. Thời điểm con rơi xuống không có xe ra vào.

Ngay lập tức có người đã gọi cho cảnh sát, hiện trường lập tức bị phong tỏa, người nhà đứa bé biết tin chạy đến đã đau đớn trước tai nạn của con. Khi cảnh sát đến nơi, thấy bên dưới đứa bé chảy rất nhiều máu, đã không còn thở, xác nhận qua đời tại chỗ. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Đau xót cho đứa trẻ qua đời khi chỉ mới học lớp 5

“Tôi nghe nói đứa bé này chỉ mới 11 tuổi, đang học lớp 5, gia đình thương tâm lắm”, “Trời ơi, con còn cả một chặng đường dài phía trước”, nhiều người dân sống ở khu chung cư này đã không khỏi xót xa trước tai nạn của đứa bé. Một số người vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc phát hiện ra cháu bé, dù trời còn sớm nhưng đã có rất đông người chạy đến, sự việc đã gây xôn xao cả khu lớn.

hình ảnh

Ảnh: netease

Được biết khu chung cư này có rất nhiều lô cao tầng, đã đưa vào hoạt động từ 4 – 5 năm. Không ít người cho rằng áp lực từ học tập, gia đình khiến đứa trẻ nghĩ quẩn. Hiện vẫn chưa có thêm tiết lộ liên quan đến việc vì sao con bị ngã từ tầng 25 hoặc quá trình xảy ra sự việc.

Có thể thấy, vì con đã học lớp 5, người nhà nghĩ rằng có lẽ con đủ lớn và sẽ an toàn hơn so với những em bé nhỏ 1, 2 tuổi nên đã lơ là quan sát, cũng không rào lưới an toàn đàng hoàng, dẫn đến sự việc thương tâm.

Qua sự việc này, chỉ mong các bậc phụ huynh tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn trong việc bảo đảm an toàn cho các con. Dù con 1 tuổi hay 11 tuổi thì con vẫn là trẻ con, hiếu động, không biết đề phòng nguy hiểm. Chỉ cần một phút sơ sẩy là tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, hậu quả cuối cùng luôn khó cứu vãn. Nhất là những gia đình có trẻ nhỏ sống ở chung cư, nhà cao tầng, cha mẹ gắn thêm một tấm lưới chắn an toàn, luôn để mắt đến trẻ nhỏ là điều rất cần thiết.