Cặp đôi gây sốt cộng đồng mạng bởi sự dễ thương, ngọt ngào. Tình cảm họ dành cho nhau là mơ ước của biết bao nhiêu trái tim còn cô đơn.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh, tình yêu định mệnh... những tưởng chỉ có trong phim ảnh, MV ca nhạc hay truyện ngôn tình. Thế nhưng, nếu bạn đã gặp một ai đó và rơi vào 3 trường hợp trên thì bạn sẽ thấy tình yêu vốn không phải là thứ gì đó cao xa như bạn tưởng. Nhiều cặp đôi yêu nhanh cưới vội cũng vì tự dưng gặp được một nửa phù hợp và nhanh chóng thành đôi chứ không cần hẹn hò lâu ngày dài tháng.
Chàng trai Lê Chiêu Đức (năm nay 27 tuổi) yêu cô vợ Nhật có tên Mio (năm nay 22 tuổi) của mình sau những lần tiếp xúc. Anh bị ấn tượng bởi cách nói chuyện mềm mỏng dễ thương, tính cách dễ chịu, hiền lành của cô nàng xứ sở hoa anh đào. Đức cho biết, cả 2 gặp nhau nhờ vào công việc làm thêm part-time. Đức lúc này là quản lý, Mio hay đến làm thêm và từ đó anh chàng phải 3 lần tỏ tình nàng Mio xinh đẹp mới đồng ý.
Ảnh: Vietnamnet
Hiện tại, Đức làm công việc liên quan đến phúc lợi xã hội ở Nhật và đã kết hôn với Mio được 2 năm. Tuy Mio đang là sinh viên nhưng từ khi kết hôn cô nàng đã sớm biết lo lắng, vun vén cho gia đình. Cô tự tay làm bữa ăn sáng cho chồng và cùng xây dựng nên cuộc hôn nhân hạnh phúc, đầm ấm.
Dù cưới nhau đã vài năm nhưng họ vẫn ngọt ngào như ngày đầu và thường xuyên đưa nhau đi du lịch, hẹn hò. Tuy chưa thể về ra mắt gia đình của chồng nhưng nàng Mio rất biết cách quan tâm đến bố mẹ của Đức. Không chỉ học tiếng Việt để giao tiếp tốt hơn, cô còn thường xuyên nói chuyện với mẹ chồng bằng vốn tiếng Việt lơ lớ của mình.
Có được nàng dâu thảo dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp nhưng gia đình Đức rất vui. Họ đồng ý trước quyết định của con trai và tôn trọng gia đình sui gia. Đức tâm sự: "Khi yêu được 6 tháng thì tụi mình quyết định gắn bó suốt đời. Khi đó, mình đã đến nhà Mio để gặp mặt và bày tỏ mong muốn được đăng ký kết hôn, chăm sóc và xây dựng gia đình hạnh phúc với cô ấy. Bố mẹ Mio thoải mái lắm, coi mình như con cái trong nhà nên đồng ý thôi. Về gia đình mình thì mình chỉ có thể gọi điện về xin phép được.
Thật sự lúc đưa ra quyết định rồi về nhà Mio và gọi điện cho gia đình mình không hồi hộp lắm đâu. Mình rất kiên định với sự lựa chọn của bản thân. Cô ấy cũng muốn gắn bó với mình suốt đời. Vì Mio còn đi học nên bọn mình chưa thể tổ chức đám cưới được".
(Ảnh: Vietgiaitri, Vietnamnet)
Nói về kế hoạch đám cưới, Đức không ngần ngại chia sẻ: "Chắc chắn là bọn mình sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai. Đã lấy con gái nhà người ta thì phải làm đám cưới đàng hoàng chứ. Mio trên video nhìn trẻ con và nũng nịu nhưng cô ấy hiểu chuyện lắm đấy. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của hai vợ chồng mình ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc...".
Vợ chồng trẻ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực. Bên cạnh những người ngưỡng mộ tình yêu của 2 vợ chồng thì cũng có những lời bình không hay. Trong đó, người ta nghi ngờ rằng Đức lấy vợ Nhật chỉ vì mục đích riêng chứ không thật sự vì tình cảm chân thành.
Ảnh: Vietnamnet
Đáp trả những hoài nghi, lời bình kém duyên, Chiêu Đức thẳng thắn cho biết: "Mình ở Nhật đã hơn 6 năm, visa hiện tại của mình là visa đi làm chứ đâu phải visa theo vợ để người ta bình luận như thế. Mình không quan tâm nhiều đến chúng nhưng cũng muốn nói một lần để tất cả hiểu hơn.
Gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả, mình học lực cũng khá nên không hề có chuyện lợi dụng nào ở đây hết. Mình và Mio đến với nhau là thật lòng. Hai vợ chồng yêu nhau, muốn gắn bó với nhau cả đời thì ở bên nhau thôi."
Tình yêu vượt biên giới luôn là chủ đề làm mọi người quan tâm và đây cũng là động lực để những ai còn cô đơn tin rằng thế giới ngoài kia luôn có một người thật sự phù hợp dành riêng cho bạn. Nói như thế nghe có vẻ mơ hồ nhưng ai cũng có mảnh ghép của riêng mình, gặp được sớm hay muộn là do cơ duyên. Đã có biết bao nhiêu người đi du lịch, du học sang nước ngoài và gặp được tình yêu đích thực của họ, phải lòng nhau chỉ qua ánh nhìn đầu tiên và không ngại vượt quãng đường dài để hẹn hò. Yêu xa hay yêu gần đâu quan trọng khi người ta tìm thấy nửa kia phù hợp với mình.
Như Chiêu Đức và Mio cũng vậy, có ai ngờ chàng trai Việt sang Nhật học hành lại nên duyên cùng cô gái xinh đẹp, khéo léo và hiểu chuyện như Mio. Và có ai ngờ rằng, sau 2 lần tỏ tình thất bại, sang lần thứ 3 thì cô nàng chính thức gật đầu đồng ý trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chàng trai Việt.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1