Người chồng cảm thấy vô cùng buồn bực khi vợ không hiểu cho nỗi vất vả của mình mà còn buông lời cay đắng. Dân mạng 9 người 10 ý, biết khuyên sao cho đúng.
Dịch bệnh kéo dài khiến biết bao người lâm vào cảnh thất nghiệp, mất thu nhập, chật vật giữa cơm áo gạo tiền. Nhất là những gia đình có con nhỏ càng thêm khó khăn trong lúc đại dịch. Cũng vì vậy mà có biết bao gia đình bất hòa, vợ chồng xào xáo, thậm chí là chia tay cũng vì ai cũng bí bách trước áp lực tiền bạc.
Có người chồng trẻ vừa cưới vợ được hơn 1 năm, có với nhau đứa con đầu lòng. Anh chàng là người thành phố, ấn tượng với vợ là cô gái tỉnh lẻ hoạt bát, vui vẻ và rất chịu khó. Tìm hiểu nhau đủ lâu, họ cưới nhau và dịch bệnh xảy ra khiến anh chàng về quê vợ để làm việc cho anh vợ kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống bắt đầu khốn khó, vợ sinh con, chi phí trong nhà càng tăng lên khiến người chồng trẻ càng thêm áp lực:
“Do mình làm ăn gặp chút thất bát, mình phải bán cả xe, dồn vốn liếng và phải bán cả chiếc xe mà bố mẹ vợ mình mua vợ, mình cũng cố xoay sở lo cho mẹ con cô ấy có một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Dịch bệnh xảy ra, mình và vợ con có về quê vợ để làm thuê cho anh rể. Và từ đây, cuộc sống “chạn vương” của mình bắt đầu với hàng loạt câu chuyện trải dài.
Mình làm việc miệt mài cho anh chị vợ từ sáng sớm đến tối muộn, ngày nắng cũng như ngày mưa. Đến lúc có lương thì vợ mình cầm hết sạch với hàng tá lý do “Tiền mua bỉm sữa, tiền lọ, tiền chai”. Mình làm đến nỗi muốn gửi ít tiền về cho bố mẹ ở nhà nhưng bị vợ giữ hết. Tiền nạp điện thoại cũng phải ngửa tay xin tiền vợ. Những lúc mình có giấu tiền trong vỏ ốp điện thoại, tiền này mình để có đi đâu xã giao hay việc gấp thì mình cần. Cho đến khi vợ biết, đến nỗi mình để 200k trong ốp điện thoại cũng bị vợ lấy hết.
Đợt vừa rồi mình có lấy lương được hơn 10 triệu, vợ mình có đưa mình 1 triệu và giữ trọn 9 triệu bảo mình cầm 1 triệu tiền ăn, mỗi bữa sáng mình chỉ được ăn 3 nghìn là đủ. Thử hỏi, mình làm quần quật từ sáng đến tối muộn. 1 ngày 30k tiền ăn kiểu gì, trưa phải 20-25k rồi thì sáng 5-10k ? Hôm nào không có tiền cũng xét nét, nói mỉa mình là không làm ra tiền, không lợi ích gì. Mình đã cố kìm nén vì nghĩ đến con, đến gia đình.
Mọi người cho mình xin lời khuyên giờ mình phải chi tiêu làm sao để đủ trang trải 1 triệu cho tiền ăn trong 1 tháng ạ?”.
Tâm sự của người chồng trẻ. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
Mâu thuẫn hôn nhân, không tìm được tiếng nói chung, 2 vợ chồng đều cảm thấy khó khăn khi sống chung với nhau. Dịch bệnh là bất khả kháng, chi tiêu trong nhà có thể dựa theo số tiền kiếm được mà cân nhắc sao cho hợp lý. Nhưng người vợ ở nhà cũng có áp lực chi tiêu riêng, chồng đi làm tiền kiếm được không đủ nhiều theo mong muốn của vợ đã khiến họ bất đồng.
Cư dân mạng 9 người 10 ý, nói thật, khó ai có thể hiểu hết nội tình bên trong để đưa ra lời khuyên tốt nhất. Cũng có khi họ cũng đang gặp trường hợp tương tự nhân vật trên nên lời khuyên cũng vì vậy mà thực tế hơn:
- Không biết mức chi tiêu ở quê bạn này thế nào nên khó nói đủ hay không. Nhưng kiểu chồng vẫn đi làm, vẫn đem 9/10 lương về mà vợ nói chồng không làm ra tiền, chồng không lợi ích gì thì vợ này thiếu tôn trọng chồng đấy. Biết là không ai muốn sống cảnh khó khăn nhưng nếu không thể động viên nhau thì cũng đừng nên nặng lời như vậy khi người ta cũng đang cố gắng.
- Cuộc sống ai cũng có áp lực riêng cả, đã là vợ chồng rồi thì nên thấu hiểu và bao dung cho nhau chứ không nên nói với nhau những lời gây tổn thương nhau như vậy, bởi có ai là hoàn hảo đâu. Trường hợp này cô vợ này có vẻ hơi ích kỷ thật, biết là cuộc sống gia đình chi tiêu nhiều thứ nhưng mà chị vợ ở nhà chăm con không đi làm rồi, chồng đã vất vả đi kiếm tiền như thế thì cũng nên thương chồng không nên trách móc họ. Đi làm đã mệt mỏi rồi về còn nghe mấy lời càm ràm thì chán lắm.
- Trong hôn nhân không có cái chênh vênh nào bằng cái chênh vênh không có tiền hết. Kiếm tiền đi, nhiều tiền rồi chênh vênh mấy rồi cũng nhẹ nhàng hết. Muốn hôn nhân sau này không rạn nứt vì tiền thì xách mông kiếm tiền cật lực đi các chị em. Trước là để lo đủ bản thân mình sau là cho con và đỡ gánh nặng cho chồng. Đương nhiên là phải chồng xịn nha các chị em, chứ không phải mấy ông rượu chè gái gú thì thôi bật ngay chế độ độc thân cho nó xanh nha các chị em.
(Ảnh minh họa: 3g.163.com, doisongvietnam)
Trong chuyện này, hai vợ chồng nên ngồi lại trao đổi với nhau về chuyện tiền nong và áp lực khi người đi làm kiếm tiền, người ở nhà giữ con. Vợ chồng mà những lúc khó khăn không thể chia sẻ thì lấy nhau về làm gì? Cuộc sống thời nay hay thời xưa đều có những vất vả thiếu hụt, nhưng quan trọng là phải biết thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau cố gắng. Khó khăn nào cũng chỉ là giai đoạn, chẳng lẽ cứ đụng chuyện là ly hôn?
Nhiều cô vợ cho rằng mỗi tháng chồng đưa 9 triệu là ít, nhưng các nàng không nhìn lại xem thời buổi này kiếm tiền có dễ không? Sức người có hạn, kiếm được 9 triệu cũng phải quần quật đi làm từ sáng đến đêm đem tiền về nuôi vợ con chứ sướng ích gì? Vợ ở nhà trông con nhận tiền của chồng phải biết cân đo đong đếm sao cho hợp lý. Tiền nhiều thì tiêu xài thoải mái, tiền ít thì phải cần kiệm, cắt hết những khoản chi không cần thiết thử xem có đủ không. Thu nhập bao nhiêu thì xài bấy nhiêu, tiền ít mà đòi xài nhiều thì lấy đâu ra? Người ta giàu nuôi con mỗi tháng 20-30 triệu, mình nghèo thì mỗi tháng cân đo đong đếm 2-3 triệu cũng đủ đầy thôi. Chỉ nghĩ đến tiền mà không thấy chồng vất vả, lỡ một ngày anh lâm bệnh vì lao lực thì có hối hận không?
Lời khuyên cuối dành cho các nàng, nên đi làm kiếm tiền và ký hợp đồng lao động, hưởng chế độ đầy đủ trong quá trình thai sản, bệnh tật. Mình phải lo được cho mình, cho con mình thì người chồng trong gia đình cũng đỡ áp lực. Phụ nữ thời nay đòi bình đẳng, đòi đàn ông phải làm việc nhà thì phụ nữ cũng nên ra ngoài kiếm tiền để san sẻ gánh nặng tài chính với người đàn ông. Còn nếu chỉ biết ở nhà thì cũng nên trân trọng công sức của chồng kiếm tiền nuôi gia đình, đừng phủ nhận và buông lời cay đắng, mắng mỏ chồng là bất tài vô dụng như người vợ trong câu chuyện trên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1