Giữa nơi núi rừng hùng vĩ, đám cưới của họ lung linh và lãng mạn hệt như những bộ phim ngôn tình.
Ai trong đời chẳng mong mình lấy được người như ý, cùng nhau kết hôn ở nơi lãng mạn tuyệt đẹp với sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Thế nhưng trong lần dịch bệnh này, đám cưới phải dời lại để chờ ngày bình yên hơn và trong đó, nhiều cặp đã tổ chức online vì những lý do khác nhau.
Cặp đôi Thanh Ngọc - Xuv Haam cũng mới tổ cưới lễ cưới vào ngày 25/9 giữa nơi quê nhà của cô dâu. Dự định sẽ kết hôn sau 1-2 năm nữa nhưng biết đâu bất ngờ, họ đã cùng nhau nắm tay, trao lời hẹn thề trước sự có mặt của bạn bè và họ nhà gái.
Cô dâu chú rể trong ngày vui của mình. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc
Xuv Haam (tên thật là Hảng Thị Sú) là người H’Mông, hiện đang sống và làm du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ, Lai Châu. Trong khi đó, anh Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi) là người Sài Gòn, hiện đang làm nghề chụp ảnh. Trong một lần anh tới Sin Suối Hồ công tác, gặp Xuv Haam và nên duyên từ dạo ấy.
Chia sẻ về vợ, anh Ngọc cho biết: "Chị mình đã giới thiệu Sú cho mình, từ đó cả hai nhắn tin qua lại như bạn bè bình thường thôi, mình là người bắt chuyện và chủ động nhắn tin cho Sú trước. Lần đầu biết đến Sú, mình cũng tìm hiểu về cô gái người H’mông này trên YouTube và thấy khá ấn tượng về Sú là nói tiếng Anh rất giỏi. Sau này biết bạn ấy làm du lịch cộng đồng và giúp cho những bà con trong bản Sin Suối Hồ rất nhiều thứ, ví dụ như là tìm kiếm khách hàng và sắp xếp khách đến từng hộ homestay cho bà con”.
Chú rể hồi hộp chờ cô dâu đến. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc
Quá trình yêu nhau cũng diễn ra trong thời gian ngắn khi cả hai quen nhau hơn 1 năm, yêu xa rồi nhờ những cuộc gọi, tin nhắn mà kết nối họ xích gần nhau hơn. Ngày 25 vừa qua, họ cùng nhau trở thành vợ chồng. Gia đình đàng trai không thể tham dự nên chỉ xem lễ cưới qua video call: “Với lại tụi mình chỉ mới làm lễ cưới thôi vì sau này hết dịch sẽ tổ chức tiệc để mời bà con và bạn bè hai bên."
Cô dâu xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống. Ảnh Nguyễn Xuân Lộc
Lễ cưới đặc biệt này được tổ chức với chi phí khoảng 30 triệu đồng, trong đó bộ váy cưới có giá khoảng 4 triệu. Nhìn khung cảnh hữu tình, không gian cưới trang trí đơn giản nhưng bắt mắt, dễ thương và lung linh làm ai nấy đều mê mệt. Đâu cần phải nhà hàng sang trọng đắt tiền, giữa nơi núi rừng như thế này cũng dư sự lãng mạn và xinh đẹp.
Cách đây không lâu, hình ảnh bữa tiệc cưới được đãi giữa ruộng bậc thang ở Lào Cai đã làm bao người yêu thích. Từng bàn thức ăn được xếp gọn gàng trên các bậc thang, trải dài tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Khách đến ăn tiệc vừa có thể chuyện trò thoải mái, vừa ngắm nhìn trời mây với khung cảnh hùng vĩ, hữu tình.
Đám cưới tổ chức ở ruộng bậc thang. Ảnh Phunutoday
Nhiều người đã phải thốt lên vì quá thích thú trước hình ảnh bàn tiệc bày trên ruộng bậc thang. Ai nấy đều cho rằng, muốn đãi ở nơi vừa bình dân, vừa tuyệt đẹp như thế này vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Có nhiều tiền dư sức mướn được nhà hàng sang trọng nhưng tìm đâu ra nơi tổ chức hợp tình, hợp cảnh như thế này.
Đám cưới là sự kiện trọng đại trong đời người và đây cũng là ngày vui không chỉ cho cô dâu, chú rể mà còn của gia đình, dòng họ và cả khách mời. Vì vậy, dù tổ chức ở nơi sang trọng đắt tiền hay bình dân, đơn giản thì vẫn không hề mất đi giá trị vốn có. Chỉ cần cô dâu chú rể yêu nhau thì tổ chức ở đâu, quy mô lớn nhỏ đều không quan trọng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1