Trước sự phân vân của anh chàng, dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, nếu yêu thật lòng thì đã không có chuyện lưỡng lự, so sánh thiệt hơn đâu nha.

Qua rồi cái thời tình yêu tuổi hồng ngây thơ không tính toán, càng lớn người ta càng có nhiều cân nhắc trong chuyện tình cảm, đến khi đến tuổi lập gia đình thì việc “chốt đơn” với ai đó là điều vô cùng quan trọng, phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Có biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau lâu ngày dài tháng, đến khi cưới lại không thể vì họ khác biệt nhau nhiều thứ, và nhất là một người muốn sớm kết hôn, người còn lại thì chưa sẵn sàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, trithucvn

Có anh chàng 31 tuổi, vừa mua nhà ở Hà Nội hết sức băn khoăn khi đứng giữa 2 sự lựa chọn: 1 bên là mối tình với cô nàng kém 8 tuổi, gia đình không khá giả, cô nàng còn trẻ và nặng gánh gia đình nên định khi nào trả nợ xong hết cho bố mẹ mới chịu kết hôn ở tuổi 30. Còn một bên là cô gái vừa được bố mẹ anh giới thiệu, môn đăng hộ đối và cô nàng cũng đang có tình cảm với anh. 

“Đợt rồi mình về qua gia đình có giới thiệu cho một cô trạc tuổi và khá giả. Vì mức lương mình cũng cao tầm 40 triệu nên gia đình bé kia khá ưng ý.

Mình biết chuyện tình cảm không nên đem ra so sánh nhưng thực tế thì lại như vậy giờ mình không biết có nên chọn cô gái mà ba mẹ giới thiệu ko hay là chờ 1 cô gái nghèo trả hết nợ lúc đó mình cũng gần 40 rồi? 1 người thì là người mình yêu nhưng tương lai có vẻ mù mịt, 1 người thì là người cũng gọi là thích mình nhưng bản thân mình cũng ko thích người đó lắm...Nếu mình bỏ cô ấy mình cũng có cảm giác tội lỗi. Mình vẫn có ý cho có ấy một ít tiền để trả nợ mỗi tháng mọi người nghĩ như thế nào?”

Cuối cùng, anh chốt hạ một câu: “Sẽ cùng người yêu hiện tại cố gắng vượt qua khó khăn hay đến với người mới vì mình vẫn còn tình cảm với cô ấy rất nhiều …”

hình ảnh

Ảnh minh họa, sohu

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng anh chàng vì có mối khác tốt hơn nên định chia tay người cũ chứ chẳng phải vì anh không thể chờ. Bên còn lại nghĩ rằng anh chàng nên nghe theo lý trí của mình, vì 31 tuổi cũng cần phải lập gia đình, nếu chờ cô gái kia 8 năm tức là anh 39 tuổi, cô ấy cuối cùng không lấy anh thì sao đây?

- Tình cảm có thể vun đắp về sau được nhưng tương lai mù mịt thì nên suy nghĩ. Mấy chị em hay có tư duy thanh xuân của họ, vậy nên người anh em cũng nên lấy thanh xuân của mình làm lý do nhé

- Đã đặt ra bàn cân so sánh thì chả ai chịu chờ đợi gần 10 năm để em kia trả nợ xong mới lo chuyện cưới xin cả. Nhanh cho nó vuông, trừ khi nhà ông giàu có và có thể đợi được.

- Chưa chắc trả hết nợ và đến 30 tuổi cô ấy sẽ lấy ông đâu. Theo tôi thì không nên chờ lâu, 2 năm thì được vì mình cũng phải ổn định chuyện gia đình chứ, đợi hoài à?

Có lẽ khi mang câu chuyện lên mạng hỏi, bản thân anh chàng cũng tự có câu trả lời cho mình rồi. 31 tuổi, lương cao, có nhà có xe thì chuyện này không lẽ anh không thể tự quyết? Chỉ là muốn hỏi thêm ý kiến cộng đồng mạng để dễ bề xử lý.

Dường như anh chàng không thật sự yêu ai mà anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Nếu đủ yêu thương, người ta sẽ dành hết tâm can, hy sinh cho người họ yêu và sẽ đồng hành cùng người yêu dù có bao nhiêu gian khó. Còn đằng này anh có vẻ muốn chọn cô gái thứ 2 chỉ vì cô người yêu kia đang trả nợ cho gia đình, kinh tế không khá giả bằng. Đứng núi này trông núi nọ, anh ta có lấy ai cũng chỉ là để lợi ích cho bản thân mình trước tiên.

Dẫu sao đây là cũng là việc riêng, cũng mong anh chàng đưa ra được quyết định và không làm tổn thương 2 cô gái. Tóm lại, yêu thương không đủ nhiều mới có sự phân vân tính toán, còn một khi đã yêu thật lòng thì không có chuyện so đo thiệt hơn như thế này đâu.