“1 là mẹ con tôi, 2 là mẹ con cô ta. Anh chọn đi”…

Nghe vợ hỏi câu đó, chồng em thừ người một lúc rồi lại cất giọng van nài:

“Xin em,… xin em cho anh thời gian để dàn xếp mọi việc. Anh yêu mẹ con em,… anh với cô ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cái thai trong bụng cô ấy cũng là máu mủ của anh… anh không thể vô trách nhiệm được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Câu trả lời ấy của chồng đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 7 năm của vợ chồng em. Vào đúng sinh nhật 5 tuổi của con trai, em phát hiện anh ăn nằm với người đàn bà khác. Vài tháng sau lại nhận được tin người đàn bà kia có bầu. Mặc dù chồng em giải thích đó chỉ là quan hệ không tình cảm, cái thai là ngoài ý muôn nhưng em không thể chấp nhận sống cảnh chồng chung vợ chạ, con chung con riêng kiểu đó nên quyết định ra tòa để chồng thoải mái chịu trách nhiệm với cái thai của cô bồ.

Không thuyết phục được vợ, chồng em buộc phải chấp nhận ký giấy. Sau khi vợ chồng đã chính thức đường ai nấy đi, anh ấy vẫn thường xuyên qua nhà thăm nom con chung và vẫn quan tâm tới vợ cũ. Thi thoảng mà thấy em có khách là đàn ông tới chơi là anh ấy ghen ra mặt.

Cũng đen cho lão ấy là vợ bỏ được vài tháng thì lão phát hiện bị người đàn bà đó lừa. Cái thai cô ta mang là của người khác, lão chỉ đổ vỏ. Chuyện vỡ lở rồi, chồng cũ em cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Chuyện này lão ấy không dám kể với em vì xấu hổ. Tuy nhiên mấy lần tới thăm con, lão cũng nói ý rằng muốn xin được hàn gắn vì con nhưng em nói thẳng:

“Gương vỡ không bao giờ lành. Chúng ta đi qua nhau rồi, không quay lại được nữa”.

Kể cũng tội sau khi ly dị, chồng cũ lủi thủi sống 1 mình ở căn hộ đi thuê. Anh ấy để lại nhà cho mẹ con em ở vì nói rằng bản thân anh là người có lỗi, với lại anh không muốn cuộc sống sinh hoạt của con bị đảo lộn. Lúc xác định ra tòa, anh ấy bảo:

“Cứ xem như anh đi công tác, thi thoảng lại về thăm con. Mẹ con em cứ ở yên đây, thằng bé sẽ đỡ cảm giác thiệt thòi hơn”.

Có lần em đưa con sang chỗ trọ của chồng thấy lão ốm nằm 1 mình úp mì tôm ăn, em cũng thương nhưng bảo để quên đi chuyện cũ thì thực sự không thể.

Cách đây hơn tuần, con trai em ốm. Biết tin là chồng cũ em sang ngay. Anh ấy chủ động đưa thằng bé đi khám, lo thuốc thang rồi về nấu cháo cho nó. Trước nay anh ấy vẫn chăm con như vậy chứ không phải là ly hôn rồi mới thế.

Con em quấn bố, nhất là lúc nó ốm lại càng làm nũng. Ở với bố cả ngày, tới tối anh bảo về là nó khóc ầm lên kéo tay không cho về. Sau em đành bảo:

“Thôi, anh ở lại với thằng bé 1 đêm. Mai nó đỡ rồi thì hãy về”.

Đêm ấy, nó ôm bố ngủ ngon như con cún, mình em ngủ một phòng. Bất ngờ tới 2h sáng chồng em đẩy cửa đi vào ôm ghì lấy vợ, giọng van nài:

“Xin em đừng đẩy anh ra. Thời gian vừa rồi sống thiếu em, anh thật sự khổ tâm lắm. Xin em cho anh cơ hội làm lại, cho vợ chồng mình được về làm 1 như cũ nhé”.

Vừa nói lão vừa sụt sùi vùi nước mắt vào tóc vợ. Đêm ấy cũng là lần đầu sau 3 năm rạn vỡ em mềm lòng với chồng. Và rồi sáng ngày hôm sau, em quyết định tái hợp với chồng cũ các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet