Trước khi đến với chồng hiện tại tôi từng có mối tình dài 4 năm với người yêu cũ. Hai đứa học cùng trường đại học, anh trên 1 khóa. Bọn tôi quen nhau trong lần đi tình nguyện, nói chuyện nhiều lần, thân thiết rồi yêu.

Tình yêu thời sinh viên thì bình dị nhưng lãng mạn lắm. Hai đứa có rất nhiều kỷ niệm với nhau, đó là những tháng ngày tôi không bao giờ quên được. Đợt chuẩn bị ra trường, anh rủ tôi đi phượt 1 tuần ở các tỉnh miền núi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau lần đó về tôi cũng dùng thuốc tránh thai nhưng có lẽ do bị trễ ngày nên vẫn dính bầu. Lúc chậm kinh, thử que lên 2 vạch tôi hoang mang lắm, vội nói với người yêu. Cứ nghĩ là hai đứa sắp ra trường, chắc anh sẽ đưa tôi về nhà xin phép bố mẹ cho cưới. Thế nhưng người yêu bảo:

“Sao lại có thai vào lúc này chứ, mọi khi vẫn uống thuốc cơ mà, lần này em bất cẩn thế”.

Lúc đó anh cứ quay ra trách móc tôi đủ điều, năm nỉ tôi phải phá bỏ đứa con để còn lo cho tương lai sau này. Tôi cũng mềm lòng, dù đau đớn lắm nhưng đành nghe theo anh. Vài tháng sau người yêu vào Nam làm việc trong chi nhánh của một công ty tư nhân, cũng không hề cho tôi biết gì cả.

Xa mặt cách lòng, rồi một thời gian không lâu anh cưới vợ, nghe nói là con giám đốc của công ty đó. Khi ấy dù có hận nhưng tôi cũng cố gắng quên đi để tiếp tục cuộc sống của mình. Đến khi gặp chồng hiện tại, tuy không yêu say đắm như người cũ nhưng cũng gọi là có cảm tình. Anh ngỏ ý muốn cưới tôi đồng ý ngay. Sau 7 năm kết hôn, mọi thứ đối với tôi thay đổi quá lớn, một chồng, một con trai 6 tuổi, công việc tà tà lương hơn chục triệu một tháng.

Chán nhất là chồng tôi gặp vấn đề ở phổi nên người gầy lắm, trông hom hem đến chán. Anh chỉ quanh quẩn sửa điện thoại kiếm vài đồng lẻ, còn đâu tôi vẫn phải lo toan, nuôi con, thuốc thang cho chồng là chính.

Đợt trước tình cờ tôi vào facbook của người yêu cũ "tàu ngầm", tự nhiên ngứa tay like tấm ảnh trong đó. Ngay lúc ấy anh nhắn tin luôn, từng dòng từng chữ làm tôi đứng cả tim. Người yêu cũ hỏi han về cuộc sống, công việc và gia đình, đủ thứ.

Từ hôm đó tôi với anh thường xuyên nhắn tin rồi cũng hẹn gặp nhau. Sau mấy năm trông anh chững trạc, phong độ khác hẳn ngày trước một trời một vực. Dù có hận tình cũ bao nhiêu nhưng khi ở trong vòng tay ấm áp ấy, mọi lỗi lầm ngày xưa tan biến hết. 

Anh nói:

“Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi với em, nên giờ sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp lại”.

Tôi nghe mà mủi lòng đến phát khóc. Chỉ tiếc rằng giờ cả hai đều đã có gia đình, dù hạnh phúc hay không thì bọn tôi cũng không thể bỏ tất cả để quay lại với nhau được. Vì vậy mặc dầu vẫn còn yêu đắm đuối, nhưng tôi và anh chỉ có thể là nhân tình thôi.

Ngày nào tôi cũng chỉ mong đến cuối tuần, lại được gặp anh cho đỡ nhớ. Ở bên người cũ tôi không phải suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, không phải nai lưng chăm chồng ốm yếu hom hem đến phát ớn. Dù biết như vậy là không nên nhưng tôi chỉ xin được vụng trộm với tình cũ chốc lát, để quên đi những mệt mỏi lo toan hằng ngày mà thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet