Sau trận đấu tối 5.6 (theo giờ Việt Nam), HLV Gong Oh-kyun đã lên tiếng xin lỗi trong họp báo vì tuyển Việt Nam hòa tỉ số với tuyển U23 Hàn Quốc.
Dù bị đối thủ dẫn trước 1-0 nhưng những cầu thủ Việt Nam đã giữ tinh thần, nỗ lực ở những phút cuối của hiệp 2 và gỡ hòa nhờ cú sút của Vũ Tiến Long. Với nhiều người yêu bóng đá, màn gỡ hòa này của đội tuyển VN được ví von “hòa mà thắng” vì những chàng trai áo đỏ đã có hơn 90 phút thi đấu căng thẳng với đương kim vô địch U23 châu Á là Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trái với tâm lý “thở phào” của nhiều người yêu bóng đá Việt, HLV Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ thẳng thắn ngay sau khi trận đấu kết thúc. Cụ thể, vị HLV người Hàn này cho biết mục tiêu ban đầu của ông là giành chiến thắng chứ không phải hòa với đội tuyển Hàn Quốc.
Đồng thời, HLV Gong đã gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ bóng đá Việt vì tuyển VN chỉ hòa sau 2 trận gặp Thái Lan và Hàn Quốc.
“Việt Nam không thắng. Tôi xin lỗi. Hai trận đã qua, chúng tôi đều hoà nên chưa nói được gì. Việt Nam còn một trận đấu nữa. Tôi rất cảm kích trước nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình trận này", HLV Gong nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.
Với việc hòa sau 2 trận, tuyển VN liệu có đi tiếp tại giải U23 châu Á hay không còn phải đợi vào kết quả sau khi gặp tuyển U23 Malaysia sắp tới.
Chia sẻ thêm, HLV Gong cho biết ông đã “lên tinh thần” cho những học trò của mình trước khi ra sân đối đầu tuyển U23 Hàn Quốc. "Tôi không có kế hoạch hòa Hàn Quốc. Tôi luôn động viên các cầu thủ vào trận với mục tiêu chiến thắng. Chúng tôi không cần phải hoà Hàn Quốc. Tôi nói các cầu thủ hãy thử thách bản thân, chiến đấu và chiến thắng. Hàn Quốc rất mạnh. Nhưng cầu thủ Việt Nam chạy nhiều hơn, nỗ lực hơn", HLV Gong chia sẻ.
Có thể HLV Gong đặt mục tiêu cao để các cầu thủ U23 Việt Nam càng thêm phấn đấu và giành được chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ. Nhìn lại lịch sử bóng đá, trước đây tuyển VN chỉ hòa 1 và thua 4 trong những trận gặp tuyển U23 Hàn Quốc ở mọi đấu trường. Trận hòa khi đó mang tính giao hữu vào ngày 9.5.2015 trên sân Mỹ Đình. Còn lần này, tuyển VN đã gỡ hòa với tuyển Hàn Quốc ở một giải chính thức.
Do đó, người hâm mộ bóng đá Việt vẫn có thể phần nào tự hào và đặt kỳ vọng vào những cầu thủ U23 VN ở giải U23 châu Á lần này sẽ tạo nên nhiều kỳ tích đáng nể hơn nữa.
HLV Gong cũng dành những lời động viên cho các học trò và giúp họ tự tin trong lúc ra sân: "Họ tự tin từ trong tập luyện. Tôi cố gắng tạo cho họ điều đó. Trước trận, tôi nói với các cầu thủ rằng hãy gây bất ngờ và họ đã làm được. Tôi muốn họ cười và chơi thật tốt".
Nếu như HLV Gong không “ngủ quên” sau khi gỡ hòa trước đối thủ mạnh và đặt mục tiêu cao trong thi đấu, HLV tuyển Hàn Quốc cũng có những lời chia sẻ tự nhìn nhận lại đội và đánh giá cao tuyển U23 VN.
Trong buổi họp báo sau khi kết thúc trận đấu, ông Hwang đã dành những lời đánh giá cao đội tuyển Việt Nam khi có phóng viên đặt câu hỏi “liệu U23 VN có gặp may khi một cầu thủ HQ bị thẻ đỏ”: "Tôi không nghĩ Việt Nam may mắn. Vấn đề nằm ở chúng tôi. Chúng tôi phải có kế hoạch để sau này khi còn 10 người thì phải chơi thế nào".
(Ảnh Tuổi Trẻ)
Ngoài ra, ông Hwang cũng đánh giá cao đồng hương của mình là HLV Gong khi dẫn dắt tuyển U23 VN: "U23 Việt Nam ở giải đấu này là một đội mới, có một HLV mới và họ chơi rất ấn tượng. Họ có tổ chức, pressing nhiều. HLV Gong đã làm rất tốt công việc của mình, tạo ra một đội bóng tuyệt vời".
Có thể thấy, tuy VN và HQ hòa nhưng cả 2 HLV đều nghiêm túc nhìn nhận lại đội của mình cũng như cố gắng trong những trận sau vì hòa không phải là mục tiêu ban đầu mà họ đặt ra. Hơn cả thi đấu tranh giành thắng thua, tinh thần thể thao đáng nể phục ở đây là “thắng không kiêu, bại không nản” và nghiêm túc, thẳng thắn nhìn lại chính mình để rút kinh nghiêm, nỗ lực cho tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1