Nhiều cư dân mạng quan tâm về tình trạng sức khỏe hiện tại của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi con trai gửi đơn xin khoan hồng, "xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án”.
Mình nhẩm tính thì đến nay đã gần 7 tháng kể từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.
(Ảnh VNE)
Mới đây, mình đọc trên VietNamNet được biết con trai của bà Hằng là Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7) đã viết đơn đến cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng cho mẹ mình. Theo đó, ông Tuấn cho rằng bà Phương Hằng từng hoạt động từ thiện rất tích cực, đóng góp khi dịch bệnh căng thẳng tại Việt Nam và có nhiều thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy tri ân… của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng.
Ngoài ra, Nguyễn Quang Tuấn còn cho biết: “Thông qua luật sư được biết qua các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm…Mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án".
Một buổi livestream của bà Phương Hằng trước đây. (Ảnh Thanh Niên)
Theo nội dung mình đọc được từ VietNamNet, được biết bà Phương Hằng vẫn uống thuốc trị bệnh đều đặn trong quá trình tạm giam.
Lúc đầu tạm giam, theo bài mình đọc từ Dân Việt, bà Nguyễn Phương Hằng tỏ ra rất sốc. Tuy nhiên, đến hiện tại thì bà Hằng đã dần ổn định về tinh thần lẫn sức khỏe, hợp tác với cơ quan điều tra.
Mình còn nhớ trong livestream vào tối 31/5/2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng tiết lộ bản thân có căn bệnh huyết áp và không ít lần gặp nguy hiểm:
"Tôi có một căn bệnh huyết áp, có khi huyết áp tôi lên mà tôi không đo được nó bung số luôn, không còn kiểm soát được cái huyết áp nó còn trong phạm vi kiểm soát hay là nó bung số luôn… Cho nên trong những lúc đó tôi thấy hơi thở nó ngắn ngủi lắm. Khi tim mình đập mạnh nó dồn dập, huyết áp lên cao, cái chết nó rất là đơn giản. Chỉ cần mình ngừng thở là mọi thứ nó dừng lại hết…”.
(Ảnh 2sao)
Ngoài ra, vợ của ông Dũng Lò Vôi cũng từng chia sẻ trên livestream về việc bà đã 3 lần đứng ở lằn ranh sinh tử: "1 lần lúc còn nhỏ khi mà đi bơi thì tôi bị chết hụt. Tôi bơi tôi bị đuối nước, có một người bạn đã cứu sống tôi. Và 1 lần tôi bị tai nạn nhưng mà tôi không có chết, tôi bất tỉnh, sau đó tôi tỉnh lại… Trong những lần sau khi tôi sinh đứa con trai sau cùng tôi bị huyết áp. Những người đã từng bị huyết áp sẽ biết khi trong trạng thái lo lắng căng thẳng lên cao, tim đập dồn dập chỉ mong được thở thôi, mong được thở thoải mái vì lúc ấy mệt dữ lắm, thấy cái chết nó vô thường lắm, không biết lúc nào".
(Ảnh 2sao)
Theo dõi câu chuyện của nữ đại gia này, mình để ý là có nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người quan tâm, hy vọng bà Phương Hằng sớm được về nhà nhưng cũng có nhiều bình luận cho rằng pháp luật nên xử nghiêm. Bất luận thế nào thì phải chờ vào kết quả từ tòa án nhưng qua trường hợp đặc biệt này, đúng là phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nhất là giữa thời buổi mạng xã hội phát triển rầm rộ như ngày nay đúng không ạ?

