Qua tết, nếu trường mở bán trú thì đúng là tin vui, cha mẹ đỡ chạy đi chạy lại đón con, cả ngày không làm được việc gì.

Vừa rồi lớp 7 đến lớp 12 tại TPHCM đã đi học trực tiếp nhưng phụ huynh cũng muốn nghỉ làm theo, quá khổ với chuyện đưa đón con. Nguyên nhân là trường chưa tổ chức bán trú, cũng không có căng tin.

Vừa phải đưa đón con đi học, vừa phải cơm nước, phụ huynh bở hơi tai, cả ngày chỉ biết nhìn đồng hồ, chẳng làm được việc gì. Nhưng mùa xuân đến rồi phụ huynh ơi, tin vui là sau tết nhiều trường mở bán trú, căng tin.

Vậy là sắp quay về cuộc sống bình thường, cha mẹ đi làm, con đi học được rồi mọi người ơi.

“Đuối” vì trường chưa mở bán trú

Em thì có con học lớp 2, qua tết mới đi học lại, cũng đăng ký bán trú cho con vì vợ chồng đều phải đi làm, không thể đưa đón con theo buổi. Thời gian rồi em thấy các phụ huynh có con lớn vật vã vì đưa đón con mà thấy ngán quá.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ online

Nghe chị hàng xóm có con học lớp 7 bảo là trường chưa có mở bán trú. Chị với chồng phải thay phiên sáng đưa đi, trưa đón về. Còn phải nấu cơm sẵn để ở nhà cho con ăn vì không có căng tin, con ăn ngoài hàng thì không đảm bảo.

Có khi cả chị lẫn chồng đều bận việc ở công ty, không xin ra đón con được đành phải nhờ hàng xóm khác đón con về. Nhưng chị rất lo, cứ sợ con không có mẹ đón sẽ đi lung tung, nhỡ đâu va phải con cô vít.

Trên báo Tuổi Trẻ, em thấy chị T. ở Thủ Đức cũng chia sẻ quá nhiêu khê chuyện đón con. Chị ở Thủ Đức nhưng đi làm và con chị đều học ở quận 3. Con đi học thì vui nhưng không có bán trú nên rất mệt mỏi.

Một bé học sáng, bé học chiều. Buổi trưa, cả hai vợ chồng phải xin nghỉ sớm, chồng đón con lớn về, vợ thì vội phi từ quận 3 về Thủ Đức cơm nước. Sau đó tất tả chạy đưa con nhỏ đi học buổi chiều.

hình ảnh

Bữa ăn của học sinh trường Tiểu học Lý Thái Tổ luôn đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa, nguồn: Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội

Cứ đi từ quận 3 xuống Thủ Đức ngày mấy bận dưới nắng chang chang, gia đình chị T. thật sự “đuối”. Chị L. (Gò Vấp) cũng đồng cảnh ngộ khi bị lãnh đạo cơ quan nhắc nhở do bê trễ công việc.

Nguyên nhân cũng tại một ngày phải đưa đón các con đến tận 4 lần. Chị chỉ mong trường tổ chức bán trú cho phụ huynh yên tâm đi làm.

Khuyến khích trường tổ chức bán trú sau tết

Em nghe các mẹ chia sẻ mà ngán quá, nếu thật sự bé lớp 2 của em cũng đưa đón kiểu này chắc em bị sếp cho “bay màu” sớm quá. Nhưng tin vui đến rồi mọi người ơi, theo thông tin trên Tuổi Trẻ, qua tết nhiều trường mở bán trú, căng tin.

Sở GDĐT TPHCM cho biết là sau tết, các trường sẽ tổ chức bán trú, mở căng tin nhiều hơn, đồng đều hơn. Sở cũng sẽ phối hợp với bên y tế để tập huấn cho các trường về công tác bán trú, nội trú.

hình ảnh

Học sinh Trường THCS - THPT Tân Phú (quận Tân Phú, TPHCM) trong giờ ăn trưa theo quy định giãn cách. Ảnh minh họa, nguồn: Hoàng Cầm, Tuổi Trẻ online

Tuy nhiên, Sở cũng cho biết thêm là việc mở bán trú sẽ khuyến khích nhưng chưa thể đòi hỏi tổ chức đồng loạt. Do điều kiện ở mỗi trường khác nhau, phải đảm bảo an toàn thì mới mở bán trú, căng tin được.

Nhưng có mở là có vui mọi người ơi. Em thì đang chờ thông báo của giáo viên về việc đi học lại cũng như thông tin bán trú. Theo kế hoạch thì 14/2/2022 là các con sẽ đi học lại hết đó mọi người.

Mùa xuân của phụ huynh sắp bắt đầu thật rồi ạ, vui quá mọi người ơi, nghe tin mà nhẹ cả con người.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ online