Có ai đó từng nói, không mù quáng thì chẳng phải là tình yêu. Với con gái, một chút dại khờ, thêm nhiều mơ mộng chính là tâm trạng phổ biến khi họ đang lâng lâng hạnh phúc, đặc biệt là giai đoạn mới bắt đầu.
Tuy nhiên, câu chuyện sau trên trang lifestyle.stratabest sẽ khiến nhiều bạn trẻ phải tỉnh ngộ, vì nếu để tình cảm lấn át lý trí thì sớm hay muộn, người phải trả giá cũng chính là bạn mà thôi.
Cuối tháng 5/2021, cô gái tên là Tiểu Trương quen một người đàn ông tên Hàn Mỗ trên một ứng dụng hẹn hò. Vào ngày hai người gặp nhau lần đầu, Hàn Mỗ đã mua pháo hoa với giá hơn 1.000 tệ (tương đương 3,5 triệu đồng) và đặt ở một nơi trên bãi biển làm dấu.
"Tối hôm đó, anh ta đề nghị ghép đôi với tôi." - Tiểu Trương nói, ban đầu cô khá phản cảm với cách "đi thẳng vào chủ đề" của người đàn ông, nhưng trước những lời đường mật cô đã nhanh chóng xiêu lòng.
(Ảnh: lifestyle.stratabest.com)
Trong những ngày yêu đương sau đó, Hàn Mỗ nói mình ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc và hứa hẹn rằng sẽ mua nhà mua xe để "rước" Tiểu Trương về khiến cô gái rất cảm động. Hàn Mỗ còn nói thêm anh ta là đại lý của một thương hiệu giày vải và có bề dày kinh nghiệm trong ngành. Dưới sự thuyết phục của bạn trai, Tiểu Trương xin nghỉ việc và bắt đầu tập tành kinh doanh.
Đầu tháng 6 năm nay, Hàn Mỗ đưa Tiểu Trương đến chợ đầu mối quần áo để mua hơn 3.000 đôi giày tại 3 cửa hàng, bao gồm dép lê, giày vải, giày thể thao... tổng cộng tiêu tốn 35 nghìn tệ (tương đương 123 triệu đồng).
Ngày hôm sau, hơn 3.000 đôi giày đã được chuyển đến nhà của Tiểu Trương. "Tổng cộng có 85 thùng hàng, Hàn Mỗ chăm chỉ bê từ ngoài cửa vào tận nhà khiến tôi có cảm giác như anh ta thực sự muốn giúp tôi khởi nghiệp." - Tiểu Trương kể.
Tiểu Trương cho biết, sau một hồi chăm chỉ dọn dẹp, Hàn Mỗ bỗng tỉ tê "làm nũng" bạn gái mua sợi dây chuyền để "trói" anh ta lại. Tiểu Trương chẳng nghĩ nhiều, ngay sau đó đã quẹt thẻ tín dụng và mua một chiếc vòng trị giá 38 nghìn tệ (133 triệu đồng) trong trung tâm thương mại cho bạn trai.
Hàn Mỗ còn thuyết phục cô mua một chiếc ô tô cũ để chở hàng, anh ta sẽ giúp Tiểu Trương bán giày và cô lại răm rắp nghe theo. Sau đó, Hàn Mỗ đưa Tiểu Trương đến một ngôi nhà ven biển và tự nhận là nhà của mình, về sau cô mới biết đấy chỉ là một ngôi nhà thuê theo ngày.
Cô gái trẻ ngậm ngùi "ôm hàng" 3.000 đôi giày (Ảnh: lifestyle.stratabest.com)
Vài ngày sau, Hàn Mỗ tiếp tục nói với cô rằng "hàng đang về" và cần phải trả 40 nghìn tệ (140 triệu đồng) tiền cước vận chuyển, nhưng thẻ ngân hàng của anh bị giới hạn không thanh toán được. Một lần khác, anh ta cũng nói như vậy để bạn gái chuyển tiếp 189 nghìn tệ (665 triệu đồng).
"Có ai hẹn hò yêu đương mà như vậy không?" - Tiểu Trương uất ức nói. Về sau, nhà và xe cùng 600 nghìn tệ (tương đương 2,1 tỷ đồng) mà Hàn Mỗ hứa tặng chẳng thấy tăm hơi, Tiểu Trương bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của bạn trai.
Điều cô gái trẻ không ngờ tới là khi phát giác ra điểm lạ thì cô đã bị Hàn Mỗ block. Trước khi chặn mọi liên hệ, Hàn Mỗ để lại dòng tin nhắn trên WeChat khiến Tiểu Trương choáng váng: "Chúng ta kết thúc, chúc khởi nghiệp thành công, tạm biệt."
Hàn Mỗ biến mất và để lại cho Tiểu Trương 3.000 đôi giày chất thành núi trong nhà. Do không đủ khả năng tài chính trả nợ, cô và mẹ già ngoài 60 tuổi đã phải ngày đêm nghĩ cách bán giày bù lỗ.
Khi cảnh sát nhập cuộc điều tra, Hàn Mỗ tự tin nói: "Cô ấy chủ động theo đuổi tôi, tự nguyện mua chiếc vòng đắt tiền làm quà cho tôi".
Hình minh họa (Ảnh: lifestyle.stratabest.com)
Vậy mới thấy, câu nói “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” quả không sai bao giờ. Với phụ nữ nhẹ dạ cả tin, chỉ cần đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt, thêm một chút biểu hiện “cưng chiều”, đánh đòn tâm lý phủ đầu là gần như phụ nữ bị cuốn theo, dần dần mất sạch lý trí.
Cũng như câu chuyện trên, biết nói gì đây khi những thứ mà cô gái đưa cho anh ta hoàn toàn tự nguyện, có giá trị như là quà cáp của tình yêu, không thể nói đó là bằng chứng mang danh lừa đảo.
Đời là thế, anh mua 3.000 đôi giày đem trước nhà cô để cùng khởi nghiệp, cô tin anh giàu có, cô tin anh thương mình thật lòng. Cô nghĩ phải có qua có lại mới toại lòng nhau, không thể để bản thân mình bị xem thường, bị nói là đào mỏ, thế nên có bao nhiêu tiền để dành, cô đem ra mua quà tặng.
Cô gái vừa đáng thương vừa đáng trách, bởi suy cho cùng, cô cũng đâu có 100% yêu chân thành. Cô nghĩ mình cao tay, "thả con săn sắt bắt con cá rô". Cô cho rằng tặng bạn trai chút quà, đổi lại anh ấy sẽ vung tiền cho cô làm bà chủ.
Qua đây, cũng là bài học dành cho các cô gái trẻ, hãy bớt mơ mộng ngôn tình, chẳng có soái ca hay bạch mã hoàng tử nào sẵn sàng hy sinh cho bạn như trong cổ tích đâu. Muốn làm giàu thì hãy tự mình lao động chân chính, tự mình kiếm tiền và phát triển bản thân.
Sau cùng, tình yêu mà lợi dụng tính toán, tình yêu không xuất phát từ rung động con tim thì sớm hay muộn, cũng sẽ là tình yêu đầy nguy hiểm. Và người thua cuộc sẽ phải chịu kết đắng, thậm chí liên lụy người thân, làm khổ mẹ già như câu chuyện của cô gái trẻ Tiểu Trương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1