Đầu năm 2019 tôi ly hôn với vợ cũ. Ngày đó do xảy ra nhiều mâu thuẫn không giải quyết được nên chúng tôi chia tay. Vợ cũ tôi làm bên ngành du lịch, thường xuyên đi tour không có thời gian dành cho gia đình. Bố mẹ tôi lại muốn con dâu tập trung chăm sóc nhà cửa nhưng vợ tôi tính hướng ngoại, cô ấy không thuận theo ý ông bà thành thử mẹ chồng con dâu như nước với lửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì muốn chuyên tâm lo cho sự nghiệp vợ cũ tôi kế hoạch không chịu đẻ ngay trong khi ông bà mong cháu, bản thân tôi cũng mong con. Cuối cùng chúng tôi quyết định ra tòa.

8 tháng sau tôi tái hôn với vợ mới bây giờ. Khác với vợ cũ của tôi, vợ mới biết nghe lời, biết chiều lòng bố mẹ chồng nên tôi cũng đỡ mệt. Có điều, sau khi tôi với vợ cũ chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, coi nhau như bạn bè. Điều này tôi cũng nói rõ với vợ mới. Ban đầu vợ tôi cũng đồng ý nhưng về sau thấy tôi qua lại với vợ cũ, cô ấy lại bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

Sau khi ly hôn, giữa tôi với vợ cũ không còn những mâu thuẫn, áp lực từ phía gia đình thì bọn tôi cũng nhìn nhau dễ chịu hơn. Thi thoảng hai đứa hẹn nhau đi ăn, đám cưới, hay sinh nhật bạn bè chung, hoặc thi thoảng buồn thì rủ nhau đi cà phê hóng gió cũng là chuyện bình thường. Vợ mới của tôi cứ lồng lộn bảo tôi lăng nhăng. Ngoại tình thì tôi phải chọn người lạ chứ ai ngoại tình với vợ cũ bao giờ. 

Cũng chỉ vì vợ mới ghen tuông, ích kỷ như thế thành thử vợ chồng cứ lục đục, cãi vã liên miên. Tuy nhiên tôi cũng nói thẳng:

“Em nên nhớ, dù thế nào em cũng chỉ là người đến sau. Trước em, cô ấy đã là vợ của anh rồi. Tuy bọn anh giờ không còn hôn thú gì nữa nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định dành cho nhau nên em đừng có ghen tuông, giận hờn làm gì cho mệt”.

Đợt này vợ cũ tôi gặp chút bất ổn trong công việc. Nhiều khi 11h, 12 giờ đêm cô ấy vẫn nhắn tin tâm sự rằng sống 1 mình 1 nhà thấy cô đơn, trống trải. Tôi nghe thương quá cũng thi thoảng sang qua đêm để cho vợ cũ có người tâm sự. Tất nhiên chuyện này tôi giấu vợ mới, toàn phải nói là ở lại trực trên cơ quan. Thế mà cuối cùng cô ấy cũng biết, làm mình làm mẩy, rùm beng ầm ĩ lnhất định đòi ly hôn.

Thật sự tôi thấy vợ mới ích kỷ mà hẹp hòi kinh khủng. Chẳng lẽ là phụ nữ cô ấy không thể cảm thông cho vợ cũ của tôi 1 chút sao. Chỉ vì e ngại ly hôn lần 2 mọi người sẽ đánh giá chứ không tôi cũng sẵn sàng bỏ ngay cho nhẹ nợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết