Sau khi nhận lại tiền từ Trịnh Kim Chi, Thương Tín làm shipper cho một quán phá lấu ở Hóc Môn. Ông cũng định sẽ gắn bó với công việc này lâu dài.
Từng là tài tử một thời tiền bao nhiêu không đếm xuể vậy mà khi về già, Thương Tín lại chật vật khó khăn khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Tuy nhiên, sau quá nhiều lần chia sẻ về hoàn cảnh và mong muốn nhận được sự giúp đỡ thì nam diễn viên Biệt động Sài Gòn lại gây nên vô số tranh cãi.
Hiện tại, nam nghệ sĩ 65 tuổi đã được một mạnh thường quân đón về Hóc Môn sinh sống, ông cũng có công việc mới tại đây. Chia sẻ với VnExpress, Thương Tín cho biết ông làm shipper đã được năm ngày. Dù luôn bị nghi ngờ "ăn bám", song tài tử một thời khẳng định sự thật không phải vậy.
"Thời gian qua, tôi buồn vì nhiều lời ra tiếng vào rằng mình chỉ biết ở nhà, sử dụng tiền của nhà hảo tâm. Tôi muốn chứng minh mình còn sức lao động, làm được gì thì làm. Chứ chỉ để người khác giúp mình thôi cũng kỳ lắm" - Thương Tín tâm sự.
Thương Tín làm shipper chứng minh mình còn sức lao động. (Ảnh: Trí thức trẻ)
Theo đó, Thương Tín làm shipper cho tiệm phá lấu của mạnh thường quân đã đón mình về Hóc Môn sinh sống. Những hôm đầu, nam nghệ sĩ cho biết nhận được bốn, năm đơn mỗi ngày, thù lao được tính theo quãng đường, chủ yếu giao ở Hóc Môn và các quận lân cận. Thu nhập không quá cao song ông vẫn nhiệt tình, nghe chủ quán báo là lập tức nhận đơn. Ngôi sao màn ảnh chia sẻ: "Tôi dự tính đi giao hàng lâu dài vì hiện tại chưa biết làm gì khác, các dự án phim từng mời tôi giờ đã hoãn vô thời hạn".
Hiện tại, Thương Tín được chủ quán ăn bố trí ở một phòng riêng, gần nơi làm để tiện đi lại. Còn vợ con ông vẫn ở nhờ nhà người quen. Nam nghệ sĩ U70 tâm sự: "Chúng tôi sống xa nhau trong lúc tôi tìm một chỗ ở ổn định hơn. Sau đó, nếu còn duyên, cả hai lại về chung sống để cùng nuôi con".
Mạnh thường quân giúp đỡ công việc và chỗ ăn ở cho Thương Tín ở Hóc Môn. (Ảnh: MXH)
Hy vọng sau bao gian truân, Thương Tín sẽ có cuộc sống ổn định hơn và không phải than vãn về hoàn cảnh của mình thêm lần nào nữa vì công chúng cũng khó mà cảm thông hoài được. Còn về số tiền gần 300 triệu đóng bảo hiểm cho con gái, khán giả cũng mong vợ chồng ông giữ đúng lời hứa, gửi vào ngân hàng để lấy tiền lãi đóng tiền học phí cho con, phần còn lại vẫn chi trả cho bảo hiểm của bé hằng năm, chỉ như vậy là đủ.
Vợ chồng Thương Tín đã nhận lại gần 300 triệu đồng tiền để đóng bảo hiểm cho con gái từ Trịnh Kim Chi. (Ảnh: MXH)
Thương Tín muốn gắn bó với công việc shipper lâu dài.

