Dù chị và chồng đã ly dị nhiều năm trước, nhưng chị vẫn thường xuyên tới lui thăm và chăm sóc mẹ chồng cũ, tình cảm khắng khít hệt như mẹ ruột.

Yêu nhau thấy không hợp nữa chia tay thì ít ra còn đơn giản hơn rất nhiều so với việc cả hai người cùng ký vào giấy kết hôn, chính thức là vợ chồng về mặt pháp lý và với gia đình người thân hai bên. Đã lấy nhau là coi gia đình của đối phương như chính gia đình của mình, cha mẹ của đối phương như chính cha mẹ của mình. Cũng vì vậy mà lúc ly hôn, cả hai không còn chung đường, có thể thay đổi nhiều thứ nhưng đối với cha mẹ của đối phương, bạn vẫn không thể thay đổi cách xưng hô.

Sở dĩ nói vậy là vì hôm qua tôi có đọc được câu chuyện khá xúc động về tình cảm mẹ chồng nàng dâu trên trang Dân trí. Quá ấn tượng nên tôi mạn phép chia sẻ lại trên diễn đàn này để mọi người cùng đọc, cùng chia sẻ cảm xúc và phần nào đó cùng... gây dựng thêm niềm tin tích cực cho mình trong cuộc sống nhé.  Theo như Dân trí đăng tải thì chị Huỳnh Thị Thanh Phương (giáo viên tiểu học) dù ly hôn chồng từ nhiều năm trước nhưng đến hiện tại chị vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Phải nói chị là người con dâu hiếu thảo, thương mẹ chồng cứ như mẹ ruột. 

Những ngày còn sống chung nhà, chị là người xông xáo trong các hoạt động cộng đồng. Chị là người thành lập Không gian đọc Củ Chi - nơi khuyến khích trẻ nhỏ đọc sách. Chị trích đồng lương ít ỏi của mình và làm thêm để kiếm tiền mua sách, đi xin sách khắp nơi, xin quần áo, học bổng hỗ trợ học trò nghèo. Suốt thời gian chị Phương hăng hái bận rộn với công việc riêng nhưng chị chưa bao giờ bị mẹ chồng cằn nhằn, nhắc nhở.

hình ảnh

Chị Phương đến thăm và trò chuyện với mẹ chồng. Ảnh T.H, Dân Trí

Thậm chí, chị Phương còn được mẹ chồng cũ ủng hộ, đồng ý để con lập thư viện sách ngay tại nhà để trẻ em đến đọc. Bà cũng rất yêu thích sách nên sau này vợ chồng chị Phương ly hôn, chị để lại 2 kệ sách cho trẻ em đọc và mẹ chồng cũng có nguồn kiến thức giải khuây.

"Sau khi ly hôn, tôi chuyển đồ đạc đi nhưng vẫn để lại hai kệ sách đến bây giờ. Lần nào đến thăm, bà cũng chỉ còn hai kệ sách nhưng tôi chưa nỡ chuyển vì bà rất ham đọc sách và thích tiếng ồn ào của trẻ nhỏ. Để kệ sách lại, tôi hy vọng vẫn nhiều đứa trẻ đến nhà đọc sách", chị chia sẻ. 

Dọn ra ngoài, chị Phương thuê chỗ ở cách nhà mẹ chồng 20km. Chị thường xuyên đến thăm, chăm sóc và gọi mẹ chồng là “mẹ chồng cũ”. Vợ chồng sống với nhau không thuận hòa, chị dắt con trai ra đi nhưng tình thương, tình thân với mẹ chồng vẫn trọn vẹn như ngày nào. Mẹ chồng cũ còn là bà nội của con trai chị nên chị đối xử tốt với mẹ chồng xuất phát từ sự tự nhiên chứ không vì lý do gì khác.

hình ảnh

Chị Phương thương và thường xuyên đến thăm, ân cần chăm sóc mẹ chồng cũ. Ảnh T.H, Dân Trí

Mẹ chồng cũ nằm liệt một chỗ từ lâu và đang sống cùng con trai, chị Phương lần nào đến thăm cũng thay bỉm, rửa ráy cho bà rồi ngồi trò chuyện một hồi lâu. Trước khi về, chị còn nhét một ít tiền dưới gối của bà rồi nhẹ nhàng xin bà cho hun một cái "Mẹ cho con hun cái nha". Mẹ chồng cũ nghe vậy liền cười tươi thích thú, khuôn mặt bà lần nào gặp con dâu cũng mừng vui, rạng rỡ như thế. 

Chị Phương lặp lại: “Cho hun cái đi mà”, thì mẹ chồng cũ giơ má lên để con dâu hun liền 5 - 7 cái rồi bà cười, mắt sáng trưng. Khoảnh khắc này được người bạn của chị Phương nhìn thấy và không thể chụp hình lại vì quá xúc động.

Mẹ chồng, nàng dâu là mối quan hệ từ xưa đến nay dễ gặp cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, chứa quá nhiều gây cấn mâu thuẫn. Ở thời buổi hiện tại, dù rất nhiều mẹ chồng đã thay đổi tư duy, cách sống để phù hợp hơn và con dâu cũng cố gắng cân bằng giữa việc làm dâu và cuộc sống riêng, thế nhưng mâu thuẫn không phải vì vậy mà không nảy sinh. 

Cũng có không ít câu chuyện khi vợ chồng ly hôn thì mối quan hệ với gia đình của “nửa kia” cũng không còn hòa thuận như xưa. Nhìn mặt nhau đã khó chứ nói gì đến chuyện đến thăm, chăm sóc như trường hợp của chị Phương. Nhưng tình cảm mẹ con vẫn đong đầy, chị Phương là người sống tình cảm, ân cần với mẹ chồng cũ. Vợ chồng không hợp nữa thì buông tay để cả hai tiếp tục với cuộc sống riêng, còn với mẹ chồng thì vẫn yêu thương, quan tâm một cách rất văn minh. Đâu phải ly hôn là mọi thứ đều trở nên cay nghiệt.