Lấy chồng nơi đất khách quê người nhưng 9X Nguyễn Ngọc Quyên lại được mẹ chồng và ông xã yêu thương hết mực, là minh chứng rõ nét cho việc không phải cứ lấy chồng xa là khổ.

Thỉnh thoảng, tôi hay được nghe một vài câu chuyện tình yêu lãng mạn đến từ bạn bè xung quanh. Nó hấp dẫn đến nỗi tôi phải ngẩn người và chăm chú để lắng nghe rồi còn thắc mắc rằng, tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã trúng “tiếng sét ái tình”, trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn trái đất, cuối cùng trở về bên người cũ, hoặc trở về lại với cô đơn? Thật ra, dù tin hay không, bạn cũng phải đồng ý một điều rằng, những người bạn sẽ và đã gặp trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà ra, đó là một sự sắp đặt của nhân duyên, mang tên định mệnh.

Như câu chuyện của cặp đôi vợ Việt - chồng Hàn mà tôi đọc được trên trang Vietgiaitri dưới đây cũng vậy, chẳng màu mè, xa hoa gì đâu, nhưng hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc theo một cách rất tuyệt vời, vượt xa những cách biệt về văn hóa và định kiến về việc lấy chồng ngoại mà người đời vẫn hay nghĩ.

hình ảnh(Ảnh: Vietgiaitri)

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Ngọc Quyên (28 tuổi, quê Hải Phòng) và ông xã người Hàn Quốc là anh Ryu Kyoung Gon (hiện 45 tuổi, Giám đốc một công ty chuyên thi công lắp đặt hệ thống mạng tại Hàn Quốc, đồng thời cũng là chủ công ty vận tải của gia đình). Hơn 5 năm trước, cả hai có dịp gặp nhau trong một lần anh Ryu sang Việt Nam du lịch với bạn bè, trong nhóm đấy có một người Việt Nam và trùng hợp thay lại là bạn từ nhỏ với chị Quyên nên cả hội đã cùng nhau đi ăn. Cũng chính lần gặp nhau định mệnh ấy mà người đàn ông Hàn đã trót "cảm nắng" cô gái Việt xinh đẹp nhỏ hơn 17 tuổi này.

Chị Quyên tâm sự rằng: Sau đợt đó, hàng tháng cứ có ngày nghỉ, dù chỉ là 3-4 ngày, anh Ryu cũng tranh thủ bay sang Việt Nam và đến nhà mình chơi. Cứ hễ anh đến chơi là mình lại nghĩ cách ra khỏi nhà vì ngại phải tiếp anh. Mà nếu có ngồi chơi thì cũng không biết nói gì do cả hai không cùng ngôn ngữ.

Nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, suốt 1 năm, sự kiên trì, chân thành của anh đã khiến mình xiêu lòng và cho anh cơ hội. Đặc biệt mình ấn tượng khi thấy anh đối xử với bố mẹ và các cháu của mình hết sức chu đáo, coi họ như người thân... Một thời gian sau thì anh Ryu cầu hôn và mình đồng ý".

Say nắng cô gái Hải Phòng, giám đốc Hàn Quốc sang Việt Nam mỗi tháng, quyết chinh phục - Hình 3(Ảnh: Vietgiaitri)

Chia sẻ đôi chút về cuộc hôn nhân với chồng Hàn, 9X Hải Phòng cho biết dù cách xa nhau về tuổi tác nhưng chồng Hàn rất biết cách nhường nhịn và chiều lòng vợ:

"... Chồng mình rất dễ tính, món nào mình nấu anh cũng ăn được và thường xuyên khen vợ nấu ăn ngon. Trong cuộc sống hàng ngày, anh làm gì, mua gì, quyết định việc gì cũng đều hỏi ý kiến và cho vợ quyền quyết định cuối cùng. Chỉ cần mình nói không thích thì anh sẽ không làm. Do anh hơn mình khá nhiều tuổi nên luôn nhường nhịn và chiều lòng vợ. Cuộc sống của hai vợ chồng gần như không có bất cứ mâu thuẫn nào. Lâu lâu mình giận dỗi chồng vu vơ. Nhưng muốn giận lâu một chút cũng không được vì anh luôn nghĩ ra cách để làm mình vui. 

Ở công ty, chồng mình là người khó tính nhưng về nhà lại cực kỳ hiền hành, dễ tính. Cho dù lúc có con hay chưa có con, anh cũng đều san sẻ việc nhà với vợ. Dù công việc khá bận nhưng anh không cho mình thức đêm trông con. Việc dậy cho con ăn, thay tã đêm cho con đều do anh làm hết. Đến giờ con đã 2 tuổi, mỗi khi ở nhà, có bao nhiêu việc nhà anh đều làm hết. Công việc của chồng mình khá bận và stress nên đôi lúc anh cũng quên những ngày kỷ niệm của hai đứa. Kinh tế trong gia đình đều do mình nắm nên chồng khó mà thể hiện tình cảm hay sự lãng mạn bằng những món quà đắt tiền được. Mình thích gì thì hai vợ chồng sẽ cùng đi mua".

Say nắng cô gái Hải Phòng, giám đốc Hàn Quốc sang Việt Nam mỗi tháng, quyết chinh phục - Hình 6(Ảnh: Vietgiaitri)

Còn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nơi xứ người, 9X Hải Phòng cho biết, vì hai vợ chồng ở riêng nên cũng không gặp nhiều vấn đề lắm, khi rảnh thì về thăm bố mẹ chồng thôi. Chị Quyên cho hay, mẹ chồng chị vốn rất tâm lý và yêu thương dâu. Lần nào gặp, bà cũng cho con dâu vài trăm ngàn won để tiêu vặt, dặn con trai phải đối xử tốt với vợ. Ba năm hôn nhân của chị Nguyễn Ngọc Quyên và anh Ryu Kyoung Gon gói gọn trong hai từ "viên mãn" vậy đó mọi người!

Thế mới nói, không quan trọng bạn cưới người ở đâu, phải cưới đúng người yêu thương và muốn che chở mình thì cuộc sống mới hạnh phúc, chị em nhỉ? Tôi xin chúc cặp vợ Việt - chồng Hàn này sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa tình viên mãn này, cùng nhau cố gắng cho tổ ấm nhỏ mỗi ngày thêm trọn vẹn và ấm cúng nhé!

Theo Vietgiaitri