Sau tan vỡ trong tình yêu, khó khăn lắm chàng trai hiền lành mới chịu mở lòng trở lại rồi kết hôn. Ngờ đâu anh lại thêm một lần nữa chịu thiệt thòi...
Thế gian này thật lạ lùng, có những người đào hoa đến độ biết bao "mối" vây quanh, lại có những người cũng sống tử tế như ai nhưng đường tình duyên lại vô cùng trắc trở. Như câu chuyện của anh Nguyễn Minh Thành (36 tuổi, quê ở Long An) chia sẻ trong chương trình Bạn muốn hẹn hò gần đây.
Theo như tôi đọc trên trang Vietnamnet đăng tải lại thì anh Nguyễn Minh Thành quê ở miền Tây nhưng hiện đang làm việc tại TP. HCM. Trong chương trình, anh Thành chia sẻ rằng mình biết nấu ăn, thích ca hát, dễ xúc động. Điểm yếu của anh là nhút nhát, đặc biệt là hơi "nhát gái" và gia cảnh khó khăn nên thiếu tự tin trong chuyện yêu đương.
Hai mối tình đầu của anh diễn ra chớp nhoáng vài tháng. Ở mối tình thứ hai, anh có dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Sau lần đó, cô bạn gái cứ tìm cách lảng tránh anh Thành rồi chính thức dừng lại với lý do đưa ra là hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên bố mẹ cô ấy không cho tiếp tục.
(Ảnh cắt từ clip Bạn muốn hẹn hò tập 863, MCVMedia)
Tổn thương ấy khiến anh Thành "đóng cửa trái tim", không muốn tìm hiểu thêm bất cứ ai nữa. Phải đến khi được cô ruột làm mai cho một người thì anh mới chịu "mở lòng" nhưng cái kết càng phũ phàng hơn. “Chúng tôi chưa hề có tình cảm. Lúc đó, tôi thấy ba mẹ cũng vất vả nên tìm vợ về đỡ đần. Thế nhưng, trong 10 ngày sau cưới, cô ấy thường đi sớm về khuya, cờ bạc, nhậu nhẹt đủ thứ. Tôi không nặng nhẹ một lời mà rồi cô ấy lại ôm hết vàng bỏ đi”, anh Thành chua chát kể. Nghe mà xót vì anh hiền lành, biết nhường nhịn nhưng lại bị vợ đối xử phũ phàng. Không biết lý do chị ấy ra đi là vì điều gì nhưng nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh Thành chắc là sẽ rất đau lòng.
Giờ đây, thương bố mẹ buồn phiền vì mình, anh Thành quyết định tham gia Bạn muốn hẹn hò. Theo tôi, với một chàng trai có tính tình nhút nhát như anh mà dám đăng ký lên tivi tìm bạn gái như vậy là vượt lên chính mình rồi, rất đáng cổ vũ. Tuy nhiên, tôi không hài lòng lắm ở chi tiết anh tìm bạn gái vì cảm thấy mình lớn tuổi mà chưa lập gia đình khiến bố mẹ buồn phiền. Theo tôi thì muốn có được hạnh phúc đích thực, trước tiên anh Thành phải xác định rõ đó là mong muốn của bản thân, kế đến mới là vì cha mẹ.
Bởi trong tình yêu và hôn nhân mà bản thân mình không thực sự yêu thích và có cảm giác rung động, chỉ tiến tới như một nghĩa vụ thì khó lòng khiến đối phương thấu hiểu và gật đầu. Mai này có về chung nhà cũng chắc gì ở được với nhau lâu dài. Anh nên rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước đó của mình chứ đừng giẫm lên vết xe đổ. Lấy vợ vì anh thực sự muốn chứ đừng nhắm mắt lấy đại vì cần tìm người đỡ đần cho bố mẹ.
Tôi là phụ nữ, tôi có quan điểm rằng, một người đàn ông đã không giàu có thì nên bù đắp cho bạn gái/vợ mình bằng thật nhiều tình cảm ấm áp hơn thì cô ấy mới có thêm động lực để gắn bó, vun vén hạnh phúc với mình. Chứ nếu gặp người đã không dư dả kinh tế mà còn khô khan hời hợt nữa thì dễ bị trừ điểm lắm nha, dù là có tử tế hay yêu thương thật lòng đi nữa!
Về phần "một nửa" được mai mối với anh Thành trong chương trình, chị có tên là Võ Thị Thanh Thảo (34 tuổi, TP. HCM). Trái với anh Thành, chị Thảo được nhận xét là khá tự tin, hòa đồng. Điểm yếu thì có hay quên, hơi hậu đậu, nấu ăn chưa ngon. Về vấn đề yêu đương, chị này từng có 2 mối tình thời sinh viên và yêu xa, nay mong muốn tìm được chàng trai hài hước, trách nhiệm, biết hướng về gia đình, không gia trưởng... Những chia sẻ của đàng trai trong chương trình cũng khiến chị cảm thấy thương và đồng cảm.
Sau khi diện kiến nhau, anh Thành và chị Thảo đều có những cảm nhận tích cực. Thật may khi chị Thảo đã chủ động hỏi han để đàng trai bớt căng thẳng và bớt "nhát gái". Anh Thành sau khi tự tin hơn đã có những lời chân thành dành cho đối phương rằng: “Anh không hứa sẽ cho em mái nhà giàu sang phú quý nhưng anh dám chắc sẽ cho em một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ dành tất cả tình cảm, sự yêu thương cho em. Hy vọng em cho anh một cơ hội”. Và chuyện gì tới cũng tới, cuối chương trình, cặp đôi đã đồng ý cho nhau cơ hội hẹn hò khiến khán giả vỡ òa chúc phúc.
Anh Thành và chị Thảo đồng ý cho nhau cơ hội hẹn hò (Ảnh: Vietnamnet)
Tôi có biết một câu rằng: "Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngốc nghếch hay không tốt… mà là vì ta đã quá tốt với với những thứ chẳng xứng đáng với mình". Thôi thì những ai chẳng gặp may trong tình yêu, bị phụ bạc lừa dối, hãy nghĩ rằng đó là ông trời đang cố gắng bảo vệ mình, muốn mình sớm tránh khỏi một người không đủ tốt...
Cuộc sống cứ tiếp diễn, và rồi bạn sẽ tìm được người xứng đáng với mình. Như anh Thành sau bao trắc trở đã bước đầu nắm lấy tay chị Thảo. Chưa biết sau này họ có duyên về chung nhà với nhau không, nhưng ngày hôm nay, thấy chị Thảo rung động và đồng cảm trước những chia sẻ chân tình từ anh Thành là tôi cũng thấy vui thay cho anh rồi.

