Yêu được 8 tháng thì em với Trung bắt đầu “rượt rào”. Suy nghĩ của em rất thoáng bởi 2 đứa đều đã trưởng thành, công ăn việc làm ổn định cả rồi. Đôi bên đều xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên việc quan hệ trước cưới cũng không có vấn đề gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thú thực lúc thử que 2 vạch em cũng bất ngờ nhưng nghĩ con tới với mình là cái duyên và thời điểm này em với anh cưới cũng là hợp lý rồi. Vậy mà nào ngờ, vừa thấy bạn gái báo có thai, Trung bảo luôn:

“Em cố tình thả để ép anh cưới đó à? Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, ít nhất 1 năm nữa mình mới kết hôn”.

Lúc đầu Trung đòi em giải quyết vì chưa sẵn sàng cưới. Sau bố mẹ em biết chuyện liền gọi 2 đứa về. Nghe ông bà phân tích, khuyên nhủ anh ấy mới đồng ý cưới luôn nhưng thái độ không lấy gì làm vui vẻ.

Hôm 2 nhà gặp mặt bàn chuyện, bố mẹ em thách cưới có 5 triệu. Trước mặt nhà em, bố mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý tuy nhiên hôm sau anh gọi điện bảo:

“Nhà anh chỉ lo 5 lễ dẫn trong ngày ăn hỏi, khoản lễ đen kia anh không bỏ đâu. Nói thẳng ra, bụng em ễnh rồi, anh không cưới thì còn ai rước em nữa. Chẳng lẽ bố mẹ em không hiểu điều ấy lại còn bày đặt thách với chả thức gì. Anh tử tế còn cưới phải thằng khác nó đánh trống bỏ dùi, nhà em ngồi đó mà khóc”.

Nghe anh ấy nói, em ức muốn hủy hôn ngay lập tức nhưng về kể, bố mẹ em lại bảo:

“Giờ mình phụ thuộc người ta rồi, thôi thì nó muốn thế nào mình phải làm theo thế đó chứ nó không cưới, con thành không chồng mà chửa à? Rồi nhà này sau ra đường còn dám nhìn mặt ai”.

Vậy là vì bố mẹ, em đành căn răng nuốt nước mắt chấp nhận sự coi khinh của phía nhà trai.

Nhưng tới sát hôm cưới, Trung lại gọi em sang để thỏa thuận:

“Xe rước dâu anh hỏi thuê rồi, 4 triệu là đã trang trí hoa tươi. Khoản này anh với em cưa đôi mỗi đứa trả 2 nửa. Lẽ ra anh để em trả hết vì nói thật anh cũng chẳng có nhu cầu đưa rước hoa hoét làm gì nhưng nghĩ lại thì anh cũng ngồi trên xe đó nên thôi anh chịu 1 nửa phí”.

Đến đây thì em hết chịu nổi nên tuyên bố:

“Thôi khỏi. Loại đàn ông như anh tôi cũng không thiết. Thà tôi mang tiếng chửa hoang còn hơn làm vợ anh”.

Thế là em tuyên bố hủy hôn. Bố mẹ ban đầu mắng em ương ngang nhưng sau cũng đồng ý với quyết định của con gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết