"Nhà là cha mẹ, cha mẹ ở đâu thì nhà ở đó. Khi cha mẹ đi, nhà chỉ là nơi để trở về”

Khi chúng ta còn nhỏ, sự chăm sóc của cha mẹ là chỗ dựa lớn nhất trong trái tim chúng ta. Những người trẻ thường cảm thấy rằng sự cằn nhằn của cha mẹ là một loại rắc rối. Thực tế, họ không biết rằng chính vì rắc rối này mà chúng ta mới có động lực để đối mặt với cuộc sống. Con trai lấy vợ sinh con, con gái lấy chồng xa, dù đã trưởng thành nhưng trong mắt cha mẹ, họ vẫn là những đứa con bé bỏng. Nếu con cái gặp chuyện bất bình, họ sẽ bất giác cảm thấy xót xa.

Thế nên có người nói trên đời này, người chúng ta nhất định không được làm lỗi là cha mẹ, bởi vì cha mẹ là những người yêu thương chúng ta nhất trong cuộc đời này. Người đầu ấp tay gối có thể phản bội, nhưng cha mẹ không bao giờ rời xa ta.

hình ảnh

Mới đây, một đoạn clip ngắn do một người phụ nữ chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi rớt nước mắt. Câu chuyện là thế này, nhà có hai chị em gái nhưng cô em mới lấy chồng xa năm ngoái, cô chị thì lấy chồng gần nhà. Vừa rồi là Tết Nguyên đán, cô em cũng muốn về quê thăm bố mẹ đẻ nhưng vì mới sinh con nên cô đã bàn với chồng rằng: “Em muốn về ngoại, anh có thu xếp được không? ”. Cô nói xong câu này rồi im lặng. Hồi lâu chồng không đáp, lạnh lùng nói: "Muốn về thì tự mình về đi, anh không đi."

Thấy chồng như vậy, cô em không muốn cãi nhau nên đã gọi điện về nhà kể lại cho chị gái, nức nở tủi thân. Người chị cũng không dám kể hết cho bố mẹ nghe, chỉ nói rằng em gái rất nhớ và muốn gặp gia đình. Khoảng cách từ nhà chồng đến nhà bố mẹ đẻ là 250 cây số, để con gái nhỏ không lo lắng, bố mẹ hai chị em đã gọi điện cho ông bà thông gia để xin phép qua năm mới vài ngày sẽ đến thăm con gái.

Đúng ngày mùng 6 Tết, cả nhà gồm bố mẹ, vợ chồng người chị cùng con trai họ đã xuất hành từ sớm để đến nhà chồng của cô em. Trong đoạn video, người chị không chia sẻ nhiều về cuộc gặp gỡ nhưng cư dân mạng cũng hiểu rằng có lẽ cô em gái ở nhà chồng cũng không được thoải mái cho lắm, có lẽ cô cũng có nỗi khổ riêng không dám tỏ bày. Nhưng gả con gái lấy chồng xa thì bố mẹ cũng đành chịu, cuộc hôn nhân này là do con chọn lựa. Bố mẹ có thương con cách mấy thì cũng chỉ biết vun vào để con được hạnh phúc.

“Em gái tôi ở một mình ở một nơi xa lạ, và chỉ có nó mới biết cuộc sống của mình hạnh phúc hay bất hạnh. Nhớ lại từng chút thời thơ ấu của mình, tôi không khỏi ngậm ngùi nhưng bố mẹ tôi, những người cả đời mạnh mẽ, lại rơi nước mắt không thôi suốt quãng đường về”, người chị cho biết trong đoạn clip.

hình ảnh

Nhà chồng đối với con như thế nào, có lẽ bố mẹ đều nhìn thấy hết nên mới xót xa


Sau khi ghé thăm con gái út, cả nhà không dám nán lại mà lên xe về nhà. Chồng của người chị gái lái xe, người chị thì ngồi ghế trước. Con trai chị thì thấm mệt, nằm ngủ trong vòng tay ông ngoại. Bất giác nhìn về ghế sau, người chị đã vô tình thấy những giọt nước mắt. Cha cô ngồi trên xe ôm cháu ngoại say ngủ trên tay, nhìn đứa trẻ chăm chú, đôi mắt đầy âu yếm. Có lẽ ôm cháu lại nhớ đến lúc con gái nhỏ còn bé thơ, an toàn trong vòng tay mình nên người cha ứa nước mắt. Nước mắt ông chảy dài, người mẹ ngồi bên cạnh nhìn thấy thế thì nước mắt cũng ngả nghiêng, quay đầu đi, dựa vào cửa kính xe và lấy tay áo lau nước mắt.

Trong thâm tâm họ biết rằng người phụ nữ lấy chồng xa mà ở một mình thì tốt hay xấu chỉ có người đó hiểu rõ nhất trong lòng mình. Nhưng trong mắt cha mẹ, con gái chính là tâm tư của họ. Làm sao họ không nhìn ra được những uất ức mà con gái phải chịu đựng? Làm sao họ có thể nhìn thấy con như vậy mà không cảm thấy đau khổ. Người chị thấy vậy cũng cảm thấy rưng rưng, cố an ủi bố mẹ đừng quá lo lắng. Cặp vợ chồng nào mới cưới, có con thì cũng có mâu thuẫn, từ từ sẽ tốt đẹp hơn. Khi em gái không còn bận bịu con nhỏ thì cả nhà có thể về thăm bố mẹ thường xuyên hơn.

hình ảnh

Người mẹ cũng quay mặt đi cố lau nước mắt

Như có câu: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Con gái lớn lên phải rời xa cha mẹ để lấy người khác, dù cha mẹ nuôi con gái là điều không dễ. Nhiều người dân quê thích con trai hơn con gái, chính vì họ hiểu rằng khi con trai lớn lên lấy vợ thì vẫn ở gần mình. Con gái lớn lên sẽ lấy chồng để hiếu kính cha mẹ người khác, từ khi con gái lấy chồng thì nhà chồng mới là gia đình của người con gái.

Đoạn clip chưa đến 10 giây nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người không khỏi nghẹn ngào:

"Lúc yêu thì cứ nghĩ rằng ở bên cạnh người mình yêu thương là hạnh phúc nhất, sẵn sàng rời xa cha mẹ. Lấy nhau rồi mới biết rằng người có thể bỏ mình chứ cha mẹ không bỏ. Gặp chuyện cũng chỉ thui thủi lén khóc, cũng không dám tỏ bày sợ cha mẹ lo lắng”

“Lấy chồng xa muốn đưa con về nhà cũng khó, nhất là dịp tết nhất. Nhìn ông bà khóc cạn nước mắt, tôi thấy cảm xúc thật nhất trên đời chính là tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con gái. Mong rằng cô con gái sẽ được nhà chồng yêu thương”

“Trên thực tế, từ lấy chồng xa đã trở thành một từ phổ biến trong những năm gần đây, phụ nữ lấy chồng xa thực sự khiến cha mẹ đau lòng, lo lắng cho tính mạng, sức khỏe của con gái.Nếu tôi là ông bà cụ, có lẽ tôi cũng sẽ chỉ khóc sau lưng con thế này. Con gái mới kết hôn một năm, làm to chuyện lên cũng không hay cho lắm, có vẻ con rể không được lòng nhà vợ cho lắm”

"Lấy chồng xa thiệt là nhớ nhiều lắm, khi bố mẹ còn khỏe thì nghĩ lấy chồng xa là được, nhưng lỡ bố mẹ có chuyện, không về được vì nhiều lý do thì thôi các chị ạ.”

“Khi cái gọi là lãng mạn không còn nữa thì mới hiểu vì sao bố mẹ không thích con gái lấy chồng xa. Có lẽ cuộc sống không như ý của con gái khiến cha mẹ cô lo lắng. Nếu con gái vui vẻ và hạnh phúc, bố mẹ sẽ không buồn và rơi nước mắt”

“Chị gái tôi lấy chồng cách đó hơn 2000 cây số, 7 năm qua chị ấy mới về quê, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy muốn gặp nhau nhiều hơn khi bố mẹ còn sống. Chị tôi năm nay ở nhà được 6 ngày, trước khi đi chị tôi và bố mẹ tôi đều khóc, nhìn bố mẹ già đi mà thấy xót xa lắm.”

Con trai lấy vợ, con gái lấy chồng khi trưởng thành là lẽ đương nhiên, Dù con gái lấy chồng xa thì tình yêu của cha mẹ đối với con không hề thay đổi. Chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc thì bố mẹ cũng khỏe mạnh, vô ưu. Có điều với những cô con gái ấy, trong khi bố mẹ còn khỏe thì hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn, gặp họ nhiều hơn. Đừng đợi đến khi cha mẹ không còn mới hối hận vì đã không về thăm cha mẹ nhiều hơn.