Mạnh Quỳnh cho biết vì bản thân là người Việt nên trong tim anh luôn hướng về dải đất hình chữ S Việt Nam.
Mới đây, nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh đã có buổi họp fan đầu tiên tại Việt Nam sau nhiều năm xa vắng vì dịch bệnh. Buổi họp fan của nam ca sĩ rất đông khán giả đến tham dự với đủ mọi lứa tuổi. Trong đó, phần lớn là các fan trẻ mới lớn nhưng vẫn hâm mộ Mạnh Quỳnh và đến dự. Điều này chứng tỏ sức hút của nam ca sĩ còn rất lớn, không hề kém cạnh so với ca sĩ trẻ ngày nay.
Rất nhiều khán giả đủ mọi lứa tuổi đến tham dự buổi họp fan của nam ca sĩ
Trong khuôn khổ buổi họp fan, Mạnh Quỳnh cho phép khán giả gửi các câu hỏi để anh trả lời. Tuy nhiên lại có rất nhiều câu hỏi liên quan tới cố ca sĩ Phi Nhung. Một bạn fan hâm mộ đã hỏi như sau: "Bằng cảm xúc hiện tại, điều gì anh hai Mạnh Quỳnh muốn nói với chị hai Phi Nhung ngay lúc này?"
Đứng trước câu hỏi đầy ý nghĩa liên quan đến người bạn quá cố, nam ca sĩ chia sẻ trong sự xúc động: "Tôi tự hào về Phi Nhung. Tôi tự hào về cách sống, con người, tài năng cũng như sự nghiệp của Phi Nhung. Đó là điều tôi luôn trân trọng và giữ trong lòng. Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách góp một phần vào công việc Phi Nhung đang dang dở. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng thật nhiều".
Mạnh Quỳnh xúc động trước câu hỏi liên quan đến người bạn thân Phi Nhung
Tiếp đó, khi được hỏi về vấn đề trong tương lai anh sẽ quay về Việt Nam thường xuyên hay không, Mạnh Quỳnh ngay lập tức tiết lộ: "Tôi sẽ cố gắng về Việt Nam thường xuyên hơn trước. Là một người Việt Nam, dù đi đâu tôi cũng luôn muốn trở về quê hương.
Tôi lúc nào cũng muốn trở về quê hương và cố gắng cống hiến vì nền nghệ thuật nước nhà. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cống hiến cho quãng đời còn lại của mình, đáp lại tình cảm của khán giả". Sau khi nhận được câu trả lời của thần tượng, fan hâm mộ không khỏi mừng thầm khi có thể tiếp tục gặp gỡ thần tượng trong tương lai gần.
Nam ca sĩ cho biết anh sẽ thường xuyên trở lại Việt Nam vì đây là quê hương
Trong quá trình giao lưu cùng khán giả thì bỗng dưng gặp sự cố mất điện, thế nhưng Mạnh Quỳnh vẫn hào hứng cầm loa tay để tiếp tục buổi nói chuyện. Cuối buổi họp fan, nam ca sĩ nghẹn ngào gửi đến đôi lời nhắn nhủ tới các fan hâm mộ: "Tôi rất bất ngờ khi hôm nay khán giả lại đến đông như thế này và phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ để đợi tôi.
Dù gặp sự cố về điện nhưng nam ca sĩ vẫn nhiệt tình giao lưu cùng khán giả (ảnh FBNV)
Sau hai năm dịch bệnh với biết bao biến cố, mọi người cũng như tôi đều mất đi nhiều thứ, trong đó có người thân của mình. Vì vậy, tôi mong mọi người hãy sống yêu thương nhiều hơn thù hận và tha thứ nhiều hơn. Tôi mong mọi người hãy sống vui tươi, khỏe mạnh. Đó là điều cần nhất trong thời gian này.
Mọi người thấy đấy, mới cách đây một năm Phi Nhung vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi, đùa giỡn, nói cười trên sân khấu với tôi. Tôi nhớ lần trước tôi về Việt Nam vẫn có Phi Nhung bên cạnh. Vậy mà hôm nay tôi về Việt Nam, đứng đây chỉ có một mình, cạnh chiếc ghế của Phi Nhung nhưng không còn Phi Nhung hiện diện nữa. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, tôi mong chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều. Hãy thương nhau khi còn có thể", Mạnh Quỳnh vừa nói trong xúc động, vừa ôm di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung.
Mạnh Quỳnh - Phi Nhung mãi là cặp đôi nghệ sĩ gây ấn tượng trong lòng khán giả (ảnh FBNV)
Có thể thấy tình bạn của hai nghệ sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình vô cùng tuyệt vời. Họ không chỉ đơn thuần xem nhau là đồng nghiệp đứng cùng sân khấu, mà hơn thế nữa đó chính là "tri kỷ" nơi có thể chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1