Tưởng chăm sóc tận răng cho con dâu là tốt, ai ngờ mẹ chồng đã vô tình khiến con dâu rơi vào tình huống nguy kịch
Giờ nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên tập đi sau khi sinh mổ đúng là đau thấu trời xanh các mẹ ạ. Em sau một thời gian dài nằm trên giường thì hăm hở tập đi lắm, cái tính lăng xăng nên ngồi yên một chỗ đâu có được. Thế là kêu tập đi một cái ngồi dậy liền, khúc ngồi là đã thấy thốn rồi nha, khúc bước cái chân xuống giường chạm đất một cái là muốn khóc hết nước mắt liền. Bởi vậy mới nói ai đồn sinh mổ là sướng, là lười biếng không thương con không biết nữa, thế mà đau đớn nào mình cũng phải ráng vượt qua thôi. Sau sinh dù sinh thường hay mổ thì cũng phải chú ý đi lại, chứ nằm yên một chỗ là dễ mang họa vào thân lắm đó các mẹ ơi, đừng tưởng cứ nằm không là tốt nha, vừa rồi em còn đọc được trường hợp của một mẹ kia sinh thường xong được chăm bẵm quá kỹ nên chỉ nằm yên trên giường, kết quả là phải nhập viện nguy kịch luôn đó.
Người mẹ này tên là Tịnh Kỳ hiện đang sống tại Lạc Dương. Sau 3 lần bị sẩy thai, cô và gia đình vô cùng vui mừng khi tiếp tục đón tin vui lần thứ 4, lần này bà mẹ trẻ vô cùng cẩn trọng, cô chỉ tập trung nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn cho con, ngay cả mẹ chồng cũng từ dưới quê lên để chăm sóc cho con dâu và cháu nội. May mắn là sau 9 tháng 10 ngày, cô cuối cùng cũng đã sinh được một bé trai vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Em bé nặng 3,5kg và chào đời bằng phương pháp sinh thường, do mẹ và con đều khỏe mạnh nên 3 ngày sau đã được về nhà. Cả hai vợ chồng và gia đình hai bên đều rất đỗi vui mừng. Từ lúc mang bầu đến khi ở cữ, mẹ chồng cô lo sợ con dâu ảnh hưởng sức khỏe sẽ liên lụy đến cháu nội nên đã làm hết mọi chuyện, không cho con dâu đi lại, cô chỉ cần nằm yên một chỗ để ăn với ngủ, ngay cả việc chăm con bà nội cũng lo rất chu đáo. Ngay cả khi con khóc, Tịnh Kỳ cũng không cần vất vả dỗ con mà bà nội sẽ đến bế cháu hộ cô và không quên dặn dò: “Việc của con là tịnh dưỡng cho tốt”. Ai nhìn vào cũng nói Tịnh Kỳ thật tốt số khi có được người mẹ chồng tuyệt vời như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì từ lúc mang thai đến khi sinh đều nhẹ nhàng như lông hồng, chẳng có trở ngại nào xảy ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Tuy nhiên, dù đã nghỉ ngơi rất nhiều, tịnh dưỡng tối đa nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, nhất là phần bụng không nhỏ bớt mà lại càng ngày càng to ra. Ngày thứ 5 sau khi sinh, Tịnh Kỳ vô cùng hốt hoảng khi phát hiện lượng sản dịch chảy ra bỗng nhiều bất thường, bụng lại đau quặn, người choáng váng vô cùng mệt mỏi. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, khi nhìn thấy sản phụ, thậm chí bác sĩ còn nhầm tưởng cô đang mang thai, khi nghe người nhà báo Tịnh Kỳ đã sinh con được 5 ngày, bác sĩ mới tức tốc đưa vào phòng mổ. Thật may mắn do được đưa đi cấp cứu kịp thời và các bác sĩ cũng rất tận tình cứu chữa nên sản phụ đã qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết cô gặp phải tình trạng băng huyết hiếm gặp, nguyên nhân là vì sản dịch bị ứ đọng không được tống đẩy hết ra ngoài. Khi hỏi chế độ sinh hoạt của sản phụ sau sinh, bác sĩ mới vỡ lẽ và cho rằng có thể vì cô nằm quá nhiều, ít vận động nên t ử c u n g không co bóp tốt để tống các chất bẩn còn sót ra ngoài.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: dayu.news
Lúc này mẹ chồng của Tịnh Kỳ mới hối hận vì đã bắt cô nằm trên giường quá nhiều, tưởng tốt cho con ai ngờ lại hại con. May là tính mạng của cô vẫn an toàn nếu không bà sẽ rất hối hận. Bác sĩ cũng cho biết sản phụ sau sinh tốt nhất không nên nằm suốt trên giường mà phải vận động thường xuyên để tránh tình trạng thuyên tắc mạch hay bế sản dịch. Tuy nhiên lưu ý cần vận động, đi lại nhẹ nhàng chứ không được làm việc nặng hay làm việc nhà quá nhiều vì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Ngoài ra, một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đảm bảo và hợp lý sẽ giúp mẹ sau sinh nhanh chóng hồi phục và có nhiều sức chăm con hơn đấy.

