Sức khỏe đang bình thường, chỉ 3 ngày sau khi sinh mổ, sản phụ bỗng rơi vào trạng thái hôn mê và phải sống đời thực vật.

Con bạn em sức khỏe hoàn toàn bình thường, bầu bì vẫn khỏe mạnh, đi khám thai lần nào cũng được bác sĩ khen mẹ khỏe con khỏe, thế mà lúc đi sinh bất ngờ lại có chuyện. Đúng là lên bàn sinh rồi thì chẳng có gì là chắc chắn các mẹ ạ. Con chào đời xong thì nó bị băng huyết ồ ạt, may mắn nhờ gặp bác sĩ giỏi lại phát hiện kịp thời nên dù rất nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng cứu được. Đến giờ mỗi lần nhắc lại với em nó vẫn còn sợ và không dám sinh thêm đứa nữa vì ám ảnh cái vụ đó, hic. Người ta nói đi sinh như bước 1 chân vào cửa tử, vậy mà đúng thật. Cứ tưởng trước khi sinh khỏe khoắn bình thường thì sẽ không sao, ai ngờ biến chứng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sợ ghê các mẹ ạ. Vừa rồi em cũng có đọc được một vụ sản phụ sinh mổ xong 3 ngày sau bỗng lên cơn co giật hôn mê rồi sống thực vật luôn đây, nghĩ mà thương cho thân phụ nữ thật các mẹ ơi.

Sản phụ trong câu chuyện trên chính là chị Giang, 26 tuổi. Năm 2017, chị Giang nhận tin vui mang thai con đầu lòng và đã đến bệnh viện thăm khám, kết quả thai nhi và sức khỏe mẹ vô cùng ổn định. Người mẹ này sau đó đã sinh con đầu lòng và tai họa bất ngờ ập tới. Ban đầu, sức khỏe của chị Giang không có vấn đề gì, đáp ứng đủ các điều kiện để có thể sinh thường nhưng không biết tại sao bệnh viện lại kiên quyết yêu cầu chị phải sinh mổ. Vốn tin tưởng vào bác sĩ nên chị nghe theo và cũng đón con trai đầu lòng suôn sẻ bình an. Thế nhưng những ngày tháng êm đẹp không kéo dài bao lâu, chỉ 3 ngày sau khi thực hiện ca mổ lấy thai, sản phụ này bất ngờ xuất hiện những cơn co giật nặng và bất tỉnh, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

hình ảnh

Chị Giang sau đó được chẩn đoán là bị động kinh đi kèm nhiều vấn đề về não, nhiễm trùng phổi, thiếu má u sau sinh. Thế nhưng gia đình của sản phụ cho biết trước đây sức khỏe con mình hoàn toàn bình thường, chưa bao giờ xuất hiện dấu hiệu của căn bệnh này. Hơn nữa, mọi thành viên trong gia đình cũng chưa từng có ai mắc tiền sử bị động kinh cả. Vì thế, họ vô cùng bức xúc và cho rằng ca mổ có vấn đề nên Giang mới thành ra như vậy và bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Sản phụ sau đó được chuyển nhiều bệnh viện nhưng tình hình vẫn không khá hơn và đã phải sống thực vật suốt khoảng thời gian về sau.

hình ảnh

Toàn bộ quá trình điều trị cho chị Giang vô cùng tốn kém. Gia đình họ đã phải tiêu tốn khoảng 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) và phần lớn số tiền này có được là do đi vay mượn. Đến đầu năm 2019, do không có điều kiện tiếp tục điều trị nên chị Giang được đưa về nhà. Sau 4 năm từ ngày thực hiện ca mổ lấy thai, cuối cùng sản phụ xấu số này đã trút hơi thở cuối cùng để lại con thơ vẫn còn thiếu hơi mẹ.

Được biết, gia đình chị Giang cũng đâm đơn kiện bệnh viện và các bên liên quan phải chịu trách nhiệm và bồi thường tiền viện phí cho sản phụ. Sự việc được cho là xảy ra tại Thiểm Tây, Trung Quốc và đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi công khai trên mạng xã hội.

Thực sự đọc mà thấy thương cho chị em phụ nữ chúng ta thật sự. Đã vất vả mang nặng đẻ đau, sinh nở khó khăn cực khổ lại có thể gặp biến chứng không báo trước bất cứ lúc nào, ai mà chẳng sợ. Thế mới thấy sự hy sinh cao cả của người phụ nữ để con chào đời an toàn thật sự lớn lao. Chúc những chị em đang bầu bì, sinh nở sẽ được mẹ tròn con vuông và luôn an bình, khỏe mạnh hạnh phúc.

Nguồn: Sohu