Vợ chồng mình cưới nhau khi vừa ra trường lại còn đẻ luôn nên kinh tế gia đình khá eo hẹp. Cũng vì thế mà 2 đứa quyết tâm kế hoạch ít nhất 5 năm sau mới sinh bé thứ 2.
Trong thời gian kế hoạch chưa sinh, vợ chồng mình vừa lo kinh tế, vừa cố gắng hết sức chăm sóc cho đứa con đầu lòng. Vì mới có 1 đứa nên vợ chồng yêu thương, chiều con hết mực. Chồng mình đi làm suốt, ở nhà chỉ có 2 mẹ con chăm nhau nên lúc nào con mình cũng quấn mẹ không rời.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Kế hoạch đủ 5 năm, kinh tế gia đình đi lên, vợ chồng mua được nhà rồi là mình thả và có bầu ngay sau đó. Nhưng bầu được 3 tháng, mình bị dọa sảy phải kiêng khem nhiều. Bé lớn lại rịt hơi mẹ, cứ thấy mẹ là đòi bế, đòi chơi cùng. Nó lại nghịch, sợ đụng chân đụng tay thành ra mình cũng cứ phải giữ khoảng cách với con và nhờ ông bà nội lên trông đỡ.
Tuy nhiên trẻ con cũng nhạy cảm lắm, thấy mẹ ít chơi cùng, con mình thi thoảng mặt lại ỉu xìu bảo:
“Mẹ có em bé nên không yêu con nữa”.
Nghe nó nói, mình vội vàng giải thích:
“Mẹ vẫn yêu con… nhưng mẹ không khỏe nên không bế được con như trước”.
Nó nghe nhưng vẫn giận dỗi mẹ không chịu ăn cơm. Vậy là mình đành dỗ:
“Mấy nữa mẹ sinh em bé rồi, mẹ lại chơi với con nhé”.
Thế nhưng sinh xong, bé thứ 2 quấy lại khó ngủ nên mình cũng không dám để bé lớn vào ngủ chung phòng. Có hôm mình vác vai gần 2 tiếng đồng, vừa lừa được xuống giường thì đứa lớn chạy vào đòi mẹ thế là đứa em dậy. Ức chế quá mình phết mông cho nó cái, vậy là khóc như chim ri vỡ tổ, mệt hết cả người.
Sau mình phải tách cho đứa lớn ngủ với ông bà nội. Ban đầu nó khóc không chịu nhưng sau thì cũng không đòi về phòng với mẹ nữa. Có điều, 1 thời gian sau mình theo dõi thấy bé lớn cứ ngày một ít nói chuyện, có khi nó ngồi lì trong phòng nửa ngày không ra. Mà nó ghét em trai lắm, cứ thấy mẹ để em trong phòng là kiểu gì nó cũng lẻn vào cấu, cắn thằng bé. Mình tức quát thì nó khóc bảo:
“Con ghét mẹ. Mẹ yêu em không yêu con”.
Rồi dần dần con càng lầm lì hơn. Đi học cô hỏi cũng không nói, không chơi chung với các bạn trong lớp. Thấy các cô phản ánh, vợ chồng mình sốt ruột đưa con đi khám mới sững sờ nghe bác sỹ chẩn đoán con có dấu hiệu tự kỷ, nguyên nhân là do sốc tâm lý, mẹ sinh bé thứ 2 khiến con bị bỏ rơi lại phía sau nên nó mới ghét em trai và tự cô lập mình như thế.
Nghe bác sỹ nói, mình thương con và cũng giận bản thân quá mọi người ạ. Từ đó, mình xếp lại thời gian, chăm sóc cho bé lớn nhiều hơn chứ không tập trung cho bé thứ 2 như trước nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

