Sau ly hôn, vì mủi lòng nên người phụ nữ đồng ý cho chồng cũ vào ở trong căn nhà của mình nhưng sau đó lại hối hận vì quyết định này.
Người ta thường nói vợ chồng hết tình còn nghĩa và đôi khi cái nghĩa còn quan trọng hơn cả cái tình. Bởi nó quyết định cách cư xử tôn trọng dành cho nhau sau khi đường ai nấy đi. Gần đây, mình có đọc trên trang VietNamNet câu chuyện về người phụ nữ mủi lòng trước lời nài nỉ của chồng nên cho anh vào ở trong căn nhà của mình. Ấy vậy mà, đáp lại lòng tử tế của vợ cũ, người đàn ông này đã có hành xử khó chấp nhận.
(Ảnh trái: VietNamNet / Ảnh minh họa phải: Dân Trí)
Cụ thể, người phụ nữ này đã ly hôn vào năm 2015 và chị được toàn quyền sở hữu căn nhà chung của hai vợ chồng. Trong khi đó, người chồng cũ đã nài nỉ vợ để anh được thuê căn nhà này để sinh sống. Nghĩ rằng cho ai thuê cũng vậy nên người phụ nữ đồng ý để chồng vào ở trong căn nhà.
2 tháng đầu, người đàn ông thanh toán tiền đàng hoàng nên khiến vợ cũ tạm yên tâm, tin rằng chẳng có gì bất trắc. Ấy vậy mà, về sau anh này bắt đầu giở trò khi thanh toán tiền nhà lắt nhắt. Trong 2 năm rưỡi, anh này chỉ trả khoảng 1,7 triệu tiền nhà trong khi con số thực tế phải lớn hơn nhiều.
Bất ngờ hơn nữa, anh chồng cũ đã nói với hàng xóm rằng mình mới là chủ của căn nhà và mọi người đều tin điều đó. Do vậy, người phụ nữ rất ngại đến căn nhà của chính mình mỗi khi muốn đòi tiền thuê nhà của chồng cũ.
Cuối cùng, vì quá ấm ức nên người phụ nữ đã trình báo với cơ quan chức năng. Tòa án đã 3 lần mời người đàn ông lên làm việc nhưng anh đều làm ngơ. Sau, tòa án buộc ra lệnh trục xuất anh khỏi căn nhà.
Ngày về lại nhà, người phụ nữ không khỏi sốc khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Trước khi người chồng vào ở, căn nhà rất gọn gàng, sạch sẽ nhưng hiện tại bừa bộn, rác bẩn chất đầy, đồ đạc vứt lung tung đến chóng mặt. "Thợ sửa ống nước nào nhìn đến phòng tắm của tôi cũng ngán ngẩm rời đi. Mọi người đều từ chối sửa nó".
Chưa kể, người phụ nữ còn bức xúc cho biết nhiều đồ đạc có giá trị đã “không cánh mà bay” và nghi ngờ người chồng cũ đã mang chúng đi. Ngoài ra, chi phí để dọn dẹp, sửa chữa căn nhà sẽ không hề nhỏ. Vừa bị mất tiền thuê nhà, giờ phải gánh thêm khoản phí thiệt hại, người phụ nữ quyết định sẽ kiện chồng cũ ra tòa.
(Ảnh: VietNamNet)
Ban đầu, vì dao động trước lời nài nỉ của chồng cũ cũng như không ngờ người đàn ông này lại giở trò như vậy nên người vợ mới đồng ý cho anh ta vào ở trong nhà. Nhiều người hay khuyên rằng, sau ly hôn đừng vội làm bạn hay dính dáng quá nhiều đến chồng/vợ cũ bởi lúc này cảm xúc tiêu cực, giận dữ vẫn chưa nguôi. Hãy đợi một thời gian sau, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng và không còn quá vương vấn, bận tâm chuyện cũ thì hãy làm bạn nếu đủ duyên.
Trong câu chuyện này, rõ là người phụ nữ đã chuốc lấy hối hận vì lỡ tin vào lời nài nỉ của chồng cũ. Bây giờ, chị vừa trắng tay khoản tiền thuê nhà lại ấm ức nhận về căn nhà bừa bộn, lại thêm nhiều đồ đạc “không cánh mà bay”.
Dĩ nhiên, không phải cặp nào sau khi ly hôn là coi nhau như “kẻ thù” không đội trời chung. Gần đây, có câu chuyện vợ chồng sau khi từ tòa án bước ra và hoàn tất thủ tục ly hôn vẫn vui vẻ chụp ảnh chung với nhau. Hết tình còn nghĩa, hai người tự hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm với những đứa con chung dù sau này không còn sống chung một nhà.

