Tết là dịp để bà con xa quê trở về sum vầy bên gia đình, nhưng Tết năm nay đường về có vẻ gian nan hơn bà con ạ.

Ai quê gần thì có thể lái xe máy về nhưng quê ở xa buộc phải đi xe đò, tàu hỏa hoặc máy bay. Song với nhiều người, có lẽ tàu hỏa là lựa chọn phù hợp vì đi những tuyến đường dài từ Nam ra Bắc thoải mái hơn. Nhưng cái gì cũng vậy, cứ phù hợp với nhiều người là y như rằng mau hết sớm.

hình ảnh


Ảnh: Đường sắt nhiều chặng đã cháy vé tết. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Mới đây nè, em đọc báo Thanh Niên mà thấy thương bà con xa quê quá. Vé tàu hỏa mở bán chưa được bao lâu mà đã cháy vé, nhiều bà con cứ ỷ y đến khi mua đã không còn vé nữa. Trong khi đó quay sang đổi phương tiện khác là máy bay thì vé quá đắt, nhà nào đi cả gia đình thì không chịu nổi chi phí.

Chẳng hạn như chị Ng., ở quận 3, TP.HCM kể rằng mới sáng chị ra ga mua vé về quê ở Quảng Ngãi nhưng đều được thông báo là cháy vé, chỉ còn ghế phụ mà nhà chị có trẻ nhỏ nên đành phải chọn chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Nẵng với chi phí đắt hơn một chút.

Theo thống kê cho thấy chỉ mới đầu tháng 11/2022, đơn vị đường sắt đã bán ra gần nửa số vé cung ứng dịp Tết Nguyên Đán này.

Đa số hành khách mua vé là để đi từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Trung vào các ngày cận Tết từ 24 – 27 tháng Chạp và trở lại từ ngày mùng 5 đến mùng 8 Tết. Do đó, vé đi khu vực này vào giai đoạn trên đang trong tình trạng cháy vé, nhiều chặng tàu đã chính thức khóa sổ.

Trong khi đó, vé tàu đi đường dài hơn đến các tỉnh phía Bắc vẫn còn. Vì vậy, đại diện đơn vị đường sắt cho biết sẽ xem xét để cân đối nhằm cung ứng đủ cho bà con bằng cách nối toa.

Ngược lại với đường sắt, cùng mở bán sớm như nhau nhưng vé máy bay năm nay lại chưa có thông tin cháy vé, dù số khách mua vé tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đại diện của một số hãng máy bay lớn cho biết có thể lý giải nguyên do vì 2 năm trước ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người không về quê được, họ dồn để về vào năm nay. Dù đắt khách nhưng chưa đến mức cháy vé và có thể phải đợi đến hết tháng 11 này mới có nhận định chính xác được.

Được biết, vé máy bay chủ yếu bán cho khách đi từ TP.HCM đến các nơi như Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế và Hà Nội vào những ngày 20 tháng Chạp và trở về vào mùng 10 tháng Giêng. Một số về quê, thăm người thân, nhưng cũng có một số đi du lịch và họ đã đặt mua vé sớm.

Nắm được lượng khách tập trung đông vào những thời điểm và địa điểm nói trên, bà con muốn mua vé Tết về quê được trọn vẹn hãy chọn ngày giờ khác để tránh tình trạng quá tải. Điển hình như mua vé tàu về quê ăn Tết, theo đại diện đường sắt cho biết bà con nên về trước ngày 23 tháng Chạp và trở lại sau ngày mùng 10 tháng Giêng.

Nhiều bà con dù biết như vậy, song vì tính chất công việc hoặc lịch học của con cái nên đành chọn phương tiện khác thay thế hoặc thậm chí chấp nhận chịu thiệt mua chỗ ngồi không ưng ý với giá khá đắt.

Mặt khác vẫn có một số gia đình vẫn ‘bình chân như vại’ bởi họ cho rằng đằng nào cũng sẽ được bố trí thêm chuyến đi nếu như cháy vé và giả dụ như họ mua sớm cũng chẳng rẻ hơn là bao, kế hoạch vẫn có thể thay đổi phút chót nên cứ tới gần ngày mua cho chắc.

hình ảnh


Ảnh trái: Sau một tuần mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đơn vị đường sắt đã bán được hơn 27.400 vé với doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: VnEconomy.

Thế đấy, cứ đến hẹn lại lên, năm nào tới Tết cũng lùm xùm mấy chuyện vé tàu, vé xe, vé máy bay về quê. Nào là giá vé đội lên nhiều lần rồi hết chuyến phải đợi chuyến sau. Ai quê xa là phải tranh thủ về sớm kẻo hết chuyến hoặc vé mắc tiền, tốn nhiều chi phí. Không biết đến bao giờ tình hình mới được giải quyết ổn thỏa, bà con không còn phải lo lắng cái chuyện vé Tết về sớm vô trễ làm ảnh hưởng đến chuyện học tập và làm việc. Hy vọng mọi vấn đề sớm được giải quyết để bà con đỡ khổ, cứ an tâm về quê đón Tết thôi. 

Nói gì thì nói, về quê bằng xe buýt, tàu hỏa hay máy bay vẫn an toàn hơn so với đi bằng xe máy. Đó cũng là lý do khiến mọi người lựa chọn các phương tiện công cộng hơn là đi xe máy riêng.