Không biết có chị nào giống em, vừa mới cưới xong đã thấy mình chọn sai chồng.

Lúc mới hẹn hò, chồng em phóng khoáng thôi rồi. Mỗi lần rủ em đi ăn đều tự anh trả tiền. Thế nhưng chỉ được vài tháng đầu theo đuổi anh ấy “làm màu” vậy thôi chứ khi hai đứa chính thức yêu, công khai chuyện tình cảm rồi thì anh không hề ga lăng như thế nữa. Mỗi buổi đi chơi, nếu chỉ đơn giản là uống nước đâu đó ngoài đường thì anh ấy chi tiền còn đã vào quán là anh bảo thẳng:

“Chúng mình cứ cưa đôi hóa đơn cho thoải mái. Các cụ bảo rồi, tài chính phân minh, ái tình dứt khoát”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt đó em cũng khá sốc vì thực tình anh ấy không phải người đầu tiên em yêu nhưng lại là người đầu tiên có kiểu phân chia tình phí sòng phẳng như thế. Nhưng đúng là yêu vào rồi, em không còn đủ lý trí tỉnh táo nữa. Nghe anh nói vậy em lại tự trấn an bản thân rằng anh sống thực tế như vậy cũng tốt. Thứ nhất là đôi bên rạch ròi cho thoải mái, thứ 2 anh không ga lăng sau này trong cuộc sống gia đình sẽ biết quản lý kinh tế hơn.

1 năm hẹn hò, chúng em cứ phân chia tình phí công bằng như thế. Rồi đám cưới của 2 đứa cũng được ấn định nhưng càng sát ngày kết hôn, em càng thấy chán chồng sắp cưới của mình mọi người ạ.

Chuẩn bị cho hôn lễ, chồng em tính toán từng đồng từng hào. Ban đầu em bàn ngày ăn hỏi nhà trai dẫn 7 lễ nhưng ngay lập tức anh gạt đi bảo:

“Tiền đâu ra mà em bôi ra lắm thế. Nhà anh chỉ dẫn 3 lễ thôi”.

Khoản thách cưới bố mẹ em yêu cầu nhà trai đặt 10 triệu song trước mặt ông bà, anh nói thẳng:

“Con chỉ để lễ đen 3 triệu chứ 10 triệu khác gì mua vợ”.

Nói chung mọi khoản chồng em đều cân đong, mặc cả như thế. Tới nhẫn cưới anh cũng bảo chỉ mua nhẫn vàng tây 3 triệu 1 đôi với lý do:

“Tất cả chỉ là hình thức. Mua vàng ta đeo mòn phí tiền”.

Thực tình thái độ của chồng làm em cảm thấy hụt hẫng, tủi thân kinh khủng nhưng nghĩ ngày cưới đã định rồi mà bỏ, người ngoài nhìn vào lại chê cười, gia đình mang tiếng nên em lại đành nhắm mắt bỏ qua.

Trước hôm đón dâu, chồng em còn nhắn tin cho vợ:

“Em nhớ tự mua bàn chải đánh răng, chậu tắm để mai bỏ lên xe cưới mang sang bên này nhé. Đồ dùng cá nhân của em, em tự phải lo lấy”.

Đọc tin nhắn của chú rể mà em ứa nước mắt các chị ạ. Giờ đám cưới cũng đã xong, vợ chồng sống bên nhau anh vẫn tính toán chi ly như thế. Lương anh, anh giữ, mỗi tháng chỉ đưa vợ 2 triệu tiền ăn với điện nước. Cuộc sống hôn nhân không khác gì góp gạo nấu cơm chung. Nghĩ mà chán kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết