Sự đồng hành và thấu hiểu của cha mẹ luôn là chìa khóa cho con trẻ đến thành công.

Tối qua lướt web đọc tin trước khi đi ngủ mà mất ngủ luôn các mẹ ạ. Cứ ngỡ vụ bé lớp 6 ngã ở chung cư là tai nạn, đang định nhắc các mẹ ở nhà cao tầng phải chú ý, thế nhưng lại không phải.

hình ảnh

Trên các diễn đàn, mạng xã hội của cư dân gần khu vực Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì cho rằng đó là do con cố tình, bé cạn nghĩ. Nào là do con vào thi trễ nên bị mắng, nào là con không được vào thi.. Thông tin truyền miệng kiểu này thì chẳng khác nào đẩy người còn sống vào nỗi đau lần thứ hai. Bởi vì gia đình, người thân em bé bây giờ cũng đã khổ sở lắm rồi, cứ bảo tại mẹ mắng con khiến con hành động dại dột như nằm dưới giường nhà người thì em cũng đến ạ luôn. Em đọc trên báo Thanh Niên thì gia đình nạn nhân cho biết, do áp lực về việc học tập, tối 16.12 làm bài thi không tốt nên cháu bé đã nghĩ quẩn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 16/12, nhiều người dân ở chung cư Goldmark, quận Bắc Từ Liêm nghe thấy tiếng động mạnh ở sảnh S4. Khi lại gần thì thấy bé 12 tuổi ngã ở chung cư, người dân đã gọi quản lý toà nhà và lực lượng chức năng. Bé trai tên T.T.D , sống ở tầng 22 chung cư, do làm bài thi không tốt nên đã nghĩ quẩn. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu D ở nhà với mẹ. Khi phát hiện sự việc, người mẹ đã chạy xuống hiện trường, tuy nhiên cháu D. đã không qua khỏi trước khi xe cấp cứu đến. Trong đoạn clip được cho là của người mẹ bé trai, chị khóc và gọi tên con thảm thiết. Những người khác phải cố ngăn chị đến gần hiện trường.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên

“Sao lại thế con ơi?”, người mẹ vừa khóc nấc lên từng hồi vừa nói đứt quãng. "Tại sao con lại dại dột như vậy... Trời ơi là trời"...Có lẽ không ai không xót xa trước hình ảnh ấy. Những người chứng kiến tận mắt và cả cư dân mạng đều thương xót em bé vắn số. Hiện nay ở nhiều địa phương, số lượng học sinh chưa được đi học trực tiếp vẫn còn chiếm phần lớn. Nhưng trẻ học online cũng vất vả và áp lực không kém. Các bậc phụ huynh đều tỏ ra thông cảm và chia buồn cũng gia đình, đồng thời cũng thương xót cho hành động của bé trai.

“Luôn nói con trẻ là dại dột, luôn hỏi vì sao nó lại dại dột như vậy nhưng người lớn lại không bao giờ hiểu sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Trẻ nhỏ nó cũng có những áp lực và đau khổ riêng, người lớn cho rằng đó là nhỏ nhặt nhưng với các em là cả bầu trời, đây là cách không ai muốn.”

“Tôi thấy nhiều thầy cô cũng quá gắt, nên bố mẹ cũng hay tin cô mà mắng con lắm. Bố mẹ đã chao đảo dịch dã, các cháu ở nhà học online cũng có sướng vui gì đâu. Xin hãy chia sẻ cùng con thay vì tạo thêm gánh nặng cho bé. Mỗi người sẽ có mỗi ưu và nhược điểm riêng, mong các bậc ba mẹ hãy hiểu các con hơn”

hình ảnh

Người mẹ ngã quỵ thảm thiết gọi tên con

Có phụ huynh cho biết, trẻ ở nhà cũng gặp rất nhiều áp lực. Dịch ở nhà vừa áp lực bài vở vừa áp lực bố mẹ theo sát 24/24, uống ngụm nước quay ra thì lại bị mắng là không tập trung. Có đứa trẻ tìm được niềm vui trong học tập, nhưng cũng có bé thì cho rằng đó là áp lực. Do vậy đừng ép con phải theo khuôn khổ, tranh đua làm gì. Hãy động viên thay vì tạo áp lực khi thấy con mình không bằng con người ta.

“Em chỉ muốn nói với các phụ huynh rằng xin đừng bắt cách cháu phải điểm 10 nữa, hãy nghe các em nói nhiều hơn là nghe cô giáo nói, hãy bồi bổ năng khiếu và định hướng khi bé, ko thể đòi đứa chuyên khối C 10 điểm toán và đứa chuyên toán 10 điểm anh văn được. Mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng nên xin đừng nghĩ con ng khác chịu đc thì con mình cũng chịu đc. Cũng đừng bao giờ hỏi “Vì sao con lại dại dột như thế?”, em tin rằng các bé chưa bao giờ muốn lựa chọn cách giải quyết này.”

Một ý kiến khác cho rằng không nên đổ hết áp lực học tập về phía giáo viên, nhà trường. Phần lớn là do phụ huynh ganh đua thành tích muốn con bằng bạn bằng bè để nở mày nở mặt thôi.  Có một sự thật là các ông bố bà mẹ hay so sánh con mình với con người khác. Chẳng biết các mẹ lúc đi học có thế không chứ nhà em toàn đi so sánh con cái với mấy đứa thuộc dạng giỏi không cần phấn đấu luôn ý. Kiểu thấy con nhà người ta giỏi giang ngoan ngoãn rồi cũng muốn con mình phải giỏi vậy để nở mày nở mặt. Trong khi mỗi đứa trẻ đều có tính cách và khả năng tiếp thu khác nhau. Đứa có năng khiếu nghệ thuật mà kém tính toán thì nó cũn học được chừng ấy. Đứa đầu óc mải chơi thì có học ngày học đêm cũng không bằng các bé sáng dạ hơn. Vì vậy thay vì ép con phải học thì nên để con học đủ với khả năng và tìm kiếm điểm mạnh của con để phát huy. Nếu không có điểm mạnh nào thì hãy để con thành 1 đứa trẻ bình thường. Cha mẹ cũng không thể theo con cả đời, bắt con phải sống cuộc đời theo ý người khác được.

“Vậy nên hãy rút kinh nghiệm từ những vụ thương tâm như này. Hãy luôn hiểu và chia sẻ cho các con, đừng ép các con theo 1 khuôn đúc. Chia buồn cùng gia đình bé, hãy rút kinh nghiệm nhé các bậc phụ huynh”

“Thời thế bây giờ là cha mẹ không ngừng chạy vạy, bắt con học đủ thứ  để cho con mình không thua con nhà người ta. Thực sự cái suy nghĩ như này rất đáng bị bãi bỏ. Giờ đi mẫu giáo đã phải thuộc hết mặt chữ với mặt số rồi, còn gì là tuổi thơ các cháu nữa?”

“Toàn kiểu các bố các mẹ bệnh thành tích, có khi con 2 3 tuổi nói chưa rõ,ngọng líu ngọng lô đã phải cho đi học ngay tiếng Anh cho bằng bạn bằng bè. Bố mẹ không có nhu cầu cho con học thêm thì chả có cô nào vẽ ra cả, nên đừng bảo là do nhà trường”

hình ảnh

Một ý kiến khác cho rằng, sự đồng hành và thấu hiểu của cha mẹ luôn là chìa khóa cho con trẻ đến thành công. Khi con lớn, cha mẹ cũng cần quan tâm hỏi han, thấy con có biểu hiện lạ thì động viên con. Có khi cha mẹ không tạo áp lực, nhưng lại không chia sẻ cùng con, thì trẻ cũng dễ nghĩ không đúng. Một số cư dân mạng là giáo viên cũng cho rằng giáo dục gia đình rất quan trọng, và thầy cô giáo dạy online cũng áp lực không kém phụ huynh, học sinh:

“Kiểm tra và thi online, có trò gọi cả chục lần vào thì trò không vào, cô đành ngậm ngùi để đấy. Còn việc trò không vào thi cũng phải hỏi lí do từ đâu. Mất mạng, không có máy dùng.”

“Học online thì học sinh quên tắt cam và nằm ngủ ngon lành, mồm cô gọi tai cô nghe. Có trò sợ cô gọi, nó rời phòng luôn..... 20 năm trong nghề chưa bao giờ gây áp lực cho trò mà chỉ thấy sau đợt dịch này giáo viên bị stress dữ dội”

“Tôi dạy gặp vậy suốt, dọa điểm này điểm kia thì tối phụ huynh gọi điện xin vì lúc đó rớt mạng bị văng lớp này kia hoặc mạng yếu đầy ra, riết chả muốn nói”

“Giờ kiểm tra không thấy học sinh, giáo viên gọi trò bảo mẹ con bắt đi mua đồ, con đi nhận đồ ship hộ mẹ. Rồi cô ơi kiểm tra giờ khác được không, giờ ấy con đi học thêm rồi. Cha mẹ ơi, cái giờ kiểm tra của cô cho 30,40 học sinh chứ phải riêng nhà nó đâu. Vậy mà khi kiểm tra vẫn bảo con ngủ quên, làm gì bây giờ?”

Trăm nỗi âu lo đồng hành cùng những người cha, người mẹ, người thầy hiện đại. Nhưng qua sự việc thương tâm của bé trai lớp 6 ở tầng 22 chung cư, có lẽ mỗi người sẽ tự rút ra bài học cho riêng mình, để không một đứa trẻ nào sẽ phải trong hoàn cảnh đó nữa.