Rất may, sự việc hi hữu đã kết thúc trong êm đẹp, không gây tổn thất nghiêm trọng về người và của.

Tuổi thơ ai cũng có một lần chơi lớn. Một vĩ nhân đã nói với các bậc cha mẹ rằng, rốt cuộc khi con cái họ trưởng thành, điều làm chúng vui vẻ nhất khi nhớ lại quãng thời gian ấu thơ là những điểm số cao, hay là những kỷ niệm nông nổi tuyệt vời. Dẫu sao thì gần đây, cách tạo ra kỷ niệm của một cậu bé có lẽ là cơn ác mộng của bất kỳ bậc cha mẹ nào. Một em bé 4 tuổi lái ô tô của mẹ và không may va chạm, nhưng thậm chí chẳng ai biết cậu là tác giả của vụ tai nạn ấy.

Em đọc trên Newsweek thì một cậu bé Hà Lan 4 tuổi mặc pyjama đã được ví như ngôi sao đua xe Công thức một, sau khi tung tăng lái xe của mẹ đi vui chơi, trước khi “hít” nhẹ vào hai chiếc xe đang đậu bên lề đường. May mắn là trên xe không có ai và trời quá sớm nên cũng chẳng ai phát hiện ra cậu bé.

hình ảnh

Cậu nhóc được bế về đồn theo đúng nghĩa đen (Ảnh DC)

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 30/4 vừa qua, cảnh sát quận Utrecht đã đăng một bản tin ngắn về “cuộc phiêu lưu của tay đua nhí kết thúc vô cùng sự gay cấn”. Rạng sáng, những người qua đường lo lắng đã gọi điện cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện cậu bé lang thang trên đường một mình trong giá lạnh. Cảnh sát sau đó phát hiện cậu nhóc đi lang thang một mình, chân trần và mặc đồ ngủ trong khu phố Utrecht, quận Overvecht, Hà Lan.

Sau khi được nhân viên y tế cấp cứu nhanh chóng, bé 4 tuổi đã được đưa đến đồn cảnh sát gần nhất. Sau đó, một đội tuần tra thực thi pháp luật bắt gặp một chiếc ô tô bỏ hoang trong khu phố, dường như đã va chạm với hai chiếc xe khác đang đậu trên lề đường. Bằng cách gọi điện cho người được xác định là chủ nhân của chiếc xe, cảnh sát đã có thể nói chuyện với mẹ của cậu bé. Cô vẫn còn ngái ngủ, thậm chí còn chuẩn bị lên đánh thức con trai.

“Cô ấy nói chuyện với đứa trẻ qua điện thoại, và chúng tôi thấy nó bắt chước một vụ va chạm và thực hiện chuyển động lái bằng tay. Điều này khiến chúng tôi nghi ngờ thằng bé là tác giả của vụ tai nạn này ”, cảnh sát cho biết thêm.

hình ảnh

Các nhân viên cảnh sát nghĩ bé bị lạc cha mẹ nên đã đưa bé tới đồn cảnh sát, pha cho bé một cốc chocolate nóng để chờ tin cha mẹ (Ảnh DM)

Các nhân viên đã đưa cậu bé và mẹ của cậu lên chiếc xe. Người cha đã hốt hoảng chạy đến hiện trường, dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại đây, cảnh sát hỏi cậu bé cách thức hoạt động của chiếc xe, và anh chàng nhỏ bé tỏ ra rất thuần thục khi mô tả bé lấy xe của mẹ đi chơi như thế nào.

"Đứa trẻ nói rằng nó đã mở xe bằng chìa khóa và đưa chìa khóa vào ổ cắm. Sau đó nó khởi động xe, di chuyển chân trái sang bộ ly hợp và nhấn ga."

Hóa ra cậu nhóc lém lỉnh đã thức dậy khi bố đi làm, lấy chìa khóa xe của mẹ và cứ thế lái xe đi chơi. Mẹ bé cho biết con mình thường xuyên nghĩ ra các ý tưởng táo bạo, nhưng đến mức này thì cô thật sự nghĩ đến việc làm một tủ có khóa để đựng … chìa khóa xe.

Người mẹ cho biết chìa khóa không để sẵn trong xe. Bằng cách nào đó, đứa trẻ đã tìm cách lấy chìa khóa treo trên cao.

"Hai chiếc ô tô đang đậu sau đó đã bị tông. Đứa trẻ sau đó đã ra ngoài xe và bỏ chạy trong bộ đồ ngủ."

hình ảnh

Cậu nhóc được tặng một chú gấu bông thay vì một vé phạt (Ảnh HK)

Cảnh sát khuyên mẹ của cậu bé nên cẩn thận hơn với chìa khóa ô tô của mình trong tương lai. Cậu nhóc đã được tặng một ly sô cô la nóng và một con gấu bông tại đồn cảnh sát.“May mắn thay, cuộc phiêu lưu tài xế nhí đã kết thúc với một sự hấp dẫn,” cảnh sát viết trong báo cáo của họ.

Rõ ràng là có rất nhiều sự may mắn trong câu chuyện này, việc một đứa trẻ 4 tuổi lái ô tô vi vu trên đường phố cực kỳ nguy hiểm, cho dù ở nhà nó được thực hành như thế nào (nhưng có lẽ chẳng bậc cha mẹ nào lại đi tập lái xe cho đứa con 4 tuổi của mình). Cũng không thể trách bố mẹ cậu bé khi họ đã hết sức cẩn thận, có điều khi một cậu nhóc 4 tuổi đã muốn làm thì không ai biết trong đầu nó nghĩ gì. Thật ra, việc lái một chiếc xe 4 bánh cũng rất là oách xà lách. Và đứa trẻ thích thú với ý tưởng đó chỉ đơn giản là nó đang khám phá mọi thứ xung quanh mình. Điều này càng cho thấy rằng cha mẹ nên sớm dạy con về sự an toàn khi làm bất cứ việc gì, cho dù đó là một đứa trẻ 4 tuổi.

Nguồn Newsweek