Trôi dạt suốt 8 tiếng trên biển dù không biết bơi, người phụ nữ may mắn đã được một tàu cá phát hiện và cứu giúp kịp thời.

hình ảnh(Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều giờ qua, thông tin về người phụ nữ trôi dạt suốt 8 tiếng trên biển trước khi được cứu đang nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bởi đây được xem là sự sống kỳ diệu khi người phụ nữ này không biết bơi, đồng thời còn là sự biểu dương tinh thần dũng cảm, nhân ái của chủ tàu cá khi đã kịp thời cứu giúp nạn nhân lên bờ.

Cụ thể thì vào sáng sớm ngày 4/7, chị L. 40 tuổi, trú ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đi thể dục, tắm biển. Chẳng may chị L. bị sóng đưa ra xa bờ, trôi dạt trên biển khoảng 8 giờ đồng hồ thì được một tàu cá do ngư dân Nguyễn Tiến Vững (SN 1973, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng đang quay về sau khi đánh bắt hải sản phát hiện và cứu giúp trong tình trạng đuối sức. 

Theo như lời ông Vững kể lại, ban đầu vì nghi là thợ lặn, và cũng không rõ nên ông đã đi qua, nhưng rồi linh tính mách bảo, thêm vào đó một thuyền viên sau khi quan sát kĩ đã thông báo là người thật nên ông Vững đã quay tàu lại chỗ chị L.. “Lúc đó tôi cứ nghĩ trong đầu là thợ lặn hay gì đó thôi, chứ làm gì có ai mà trôi ra đó. Sau một lúc bình tâm lại thì tôi mới nghĩ là thợ lặn sao lại không thấy tàu thuyền đâu cả nên tôi mới quyết định quay thuyền lại. Sau khi cứu chị này lên thì chị này dần tỉnh, bảo là ở xã Hải Phú, Bố Trạch thì tôi mới sững người, không ngờ chị này trôi xa đến thế mà vẫn sống sót, đúng là quá may mắn” - ông Vững chia sẻ.

Được biết sau một tiếng chăm sóc, cho ăn uống, chị L. mới dần hồi tỉnh và cung cấp thông tin cá nhân. Khoảng cách từ chỗ chị L. tắm biển đến lúc được cứu chừng 7km. Ông L. (bố đẻ của chị L.) xác nhận, chị là con thứ 4 trong nhà, làm thợ may, lập gia đình và sống cùng 2 con trai và bố mẹ chồng. Chồng chị đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đã 10 năm nay. "Khoảng 5h sáng ngày 4/7, con tôi đi bộ thể dục như bình thường. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, mãi chưa thấy mẹ về nên các cháu đã báo với người thân đi tìm. Chúng tôi không biết con đi tắm biển, chỉ biết là đi thể dục nên hai bên nội ngoại cùng bà con đi tìm ở quanh làng, vào cả những ngôi nhà hoang nhưng cũng không thấy. Đến khoảng 14h chiều thì nhận tin báo của Bộ đội Biên phòng.

Tôi cũng không biết sao con lại xuống biển và lại bị trôi, chắc cứ đi rồi bị trôi ra chứ bãi biển ở làng tôi thoai thoải. Lúc đi trên người con chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, hoàn toàn không có phao hay gì cả, cháu lại không biết bơi. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi cũng đến nhà nội xin đưa con về để chăm sóc”, bố chị L. chia sẻ.

Trôi dạt trên biển 8 tiếng đồng hồ, người phụ nữ không biết bơi nhận cái kết 'diệu kỳ' Ảnh 3(Ảnh: Người đưa tin)

Việc chị L. còn sống sau khi bị cuốn trôi và lênh đênh trên biển gần nửa ngày quả thực là một kỳ tích, mọi người nhỉ? Vì theo như tôi tìm hiểu, việc để một người có thể trụ được giữa biển trong thời gian dài như vậy là rất khó. Nếu bạn biết bơi mà có vật nổi để mang hay đu bám thì mới trụ được, chứ biết bơi mà không có vật nổi thì không ai có thể trụ được cả, người khỏe lắm thì cũng chỉ trụ được khoảng 20 phút là cùng. Đằng này chị L. lại không hề biết bơi thì chuyện này quả thật là kỳ tích. Đồng thời, giữa biển khơi mênh mông nhưng chị lại được tàu cá phát hiện và cứu giúp thì cũng là một cái kết diệu kỳ.

Bên cạnh đó qua sự việc trên đây, hi vọng mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân khi tham gia tắm biển để tránh những mối nguy hiểm, rắc rối không đáng có nhé!

Theo Vietnamnet