Dù bệnh viện có giường nhưng những người mẹ chờ sinh hay mới sinh đều muốn nằm võng.

Có mẹ từng nói “đi viện sinh con chuyện kỳ lạ nào cũng có thể gặp được”, mà đúng thật các mẹ. Như thông tin về một bệnh viện mắc võng cho bà đẻ nằm, mới đầu xem ảnh em còn tưởng đùa, ra nằm chơi tí thôi rồi lại vào giường. Nhưng không, từ sản phụ chờ sinh đến các mẹ mới sinh đều ra võng nằm, với họ như thế là thoải mái, thật là dở khóc dở cười với các mẹ luôn.

hình ảnh

Ảnh: sina

Nhìn các mẹ chờ sinh với các mẹ mới sinh nằm trên võng mà chẳng hiểu sao em thấy lo lo đó mọi người. Ai cũng biết lúc này người mẹ yếu như cua lột, chẳng phải nằm giường nệm êm ái sẽ tốt và an toàn hơn sao, đằng này nằm trên võng đung đưa, cứ thấy sợ sợ sao ý.

Đến một bệnh viện ở Mexico mọi người sẽ thấy chuyện lạ, sản phụ chờ sinh nằm vắt vẻo trên võng, các mẹ mới sinh ôm con cho con ti trên võng. Bác sĩ đến khám độ mở các kiểu cũng đứng khám tại võng. Giường bệnh thì bỏ trống, sạch trơn.

Theo lời của các bác sĩ ở đây thì bệnh viện có giường đầy đủ chứ không phải thiếu giường nằm như những chỗ đông mà các mẹ phải ra hành lang hay nằm chen chúc nhau 2 người một giường đâu. Vấn đề là các mẹ bản địa ở đây thích nằm võng hơn, họ hoàn toàn tự nguyện chứ không hề có ai “đuổi” các mẹ ra võng nằm đâu.

Đây là một phần trong phong tục, tập quán của người bản địa, trong bệnh viện ở một địa phương Mexico này, phụ nữ mang thai và mới sinh không quen ngủ trên giường nệm. Để tôn trọng và thích nghi với cuộc sống người bản địa, dù có sẵn giường nhưng bệnh viện vẫn đục thêm các lỗ trên tường để làm chỗ mắc võng.

hình ảnh

Ảnh: sina

Sản phụ nói rằng họ không thể ngủ nếu nằm trên giường, do đó việc mắc võng cho sản phụ nằm là “tôn trọng bà đẻ”, trong giờ phút sinh nở này, sản phụ là nhất, mọi điều giúp sản phụ thoải mái, tâm trạng tốt nhất thì bệnh viện đều cố gắng đáp ứng.

Lúc đầu em có hơi lo về sự an toàn vì nằm võng với trọng lượng cơ thể khá lớn khi mang bầu chuẩn bị sinh hoặc mẹ mới sinh con ẵm đứa bé đỏ hỏn trong tay mà ngồi võng thì liệu dây võng có chịu nổi. Chẳng may đứt dây, tuột dây thì hậu quả khó tưởng tượng.

Tuy nhiên, bệnh viện có nói thêm là tất cả các chốt khoan trên tường, dây thừng và chốt treo đều rất bền, chịu lực tốt, rất chắc chắn nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Giữa các võng đều có rèm kéo đảm bảo sự riêng tư, có cả kệ tủ nhỏ, đèn chiếu riêng trên tường, chỉ khác là không kê giường mà mắc võng thôi, cũng tiện nghi lắm.

hình ảnh

Giường có đủ nhưng không ai thèm nằm. Ảnh: sina

Người nhà ở đây cũng quá quen với kiểu đi sinh con không nằm giường mà nằm võng của các bà các mẹ nên đến chăm vợ, thăm con thì cũng ra thẳng khu vực mắc võng mà thăm nom.

Nhìn những hình ảnh này, em cứ trộm nghĩ ở đây chắc chẳng bao giờ lo thiếu giường nằm, mỗi sản phụ đến sinh con thì cứ mắc thêm cái võng, đông quá thì cứ khoan thêm chốt, mắc thêm võng, thật sự quá tiện. Nhưng mà thật sự mới sinh con xong mà nằm võng thì không sao thật hả các mẹ, em thì thấy không nên chút nào, tốt nhất các mẹ không nên thử, còn mẹ nào nghĩ khác thì cho em xin ý kiến với nhé.