Các bác sĩ nhận định đây là ca sinh cực non, cân nặng khi sinh thấp, có tình trạng nhiễm trùng và thiếu máu kèm theo, tiên lượng rất nặng.
Em đọc báo nước ngoài thì thấy tình trạng các mẹ tự sinh con tại nhà không hề hiếm, đặc biệt là khi nhiều nơi hạn chế ra vào bệnh viện. Nhưng để đảm bảo cuộc sinh thì người mẹ cũng phải đáp ứng rất nhiều điều kiện và ít nhất phải có 1 nữ hộ sinh bên cạnh.
Ở nước ta thì nhiều vùng cao hoặc vùng sâu vùng xa, chị em phụ nữ vẫn có thói quen tự sinh con tại nhà, có khi là dưới sự giúp đỡ của bà mẹ vườn. Nhưng nói thật tự nhiên thì tự nhiên chứ bà đẻ sinh ở bệnh viện gặp biến chứng còn không kịp trở tay, huống gì là ở nhà. Sáng nay em lướt lướt báo mạng thì có 1 trường hợp em bé tiên lượng nặng do sinh tại nhà. May mắn là các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã kịp thời cứu và nuôi sống cháu bé.
Theo trang thông tin của bệnh viện thì sản phụ mang thai lúc 18 tuổi. Khi thai ở tuần thứ 27 thì chuyển dạ, tự sinh con tại nhà là một bé gái tên L. Gia đình cắt rốn bằng kéo không sạch, sau sinh thấy trẻ non, yếu, không khóc được nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện và được chuyển ngay đến Bệnh viện.
Các bác sĩ cho biết cháu bé nhập viện trong tình trạng da xanh nhợt, tím tái, không có phản xạ sơ sinh và trương lực cơ, không khóc, nhịp tim nhanh. cân nặng chỉ có 950gr. Đây là ca sinh cực non, cân nặng khi sinh cực thấp, có tình trạng nhiễm trùng và thiếu máu, tiên lượng rất nặng.
Dẫu vậy các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ không bỏ cuộc, cố gắng cứu trẻ sinh non. Sau khi cấp cứu hồi sức ổn định, bé L. được thở máy không xâm nhập, truyền máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, kháng sinh phổ rộng, chăm sóc kiểm soát chống nhiễm khuẩn… Nuôi dưỡng một đứa trẻ sinh non không hề dễ dàng, đặc biệt là khi cháu bé nhiễm trùng khi mới chào đời. Thời gian đầu vô cùng khó khăn, tình trạng bệnh của cháu bé sơ sinh tiến triển chậm. Các bác sĩ vẫn kiên trì, kết quả là sau 1 tháng nhập viện, bé L. đã ổn định, bú bình tốt, da hồng hào, tăng được 600 gr so với lúc vào nhập viện.
Ngày 1/7 vừa qua, bé L. đánh dấu lễ đầy tháng bằng sự kiện đáng nhớ là xuất viện về nhà. Người mẹ trẻ lúng túng ôm con vào lòng, cô đã được các bác sỹ, điều dưỡng của khoa Nhi hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và tự tin chăm sóc nuôi dưỡng con.
Nhìn cháu bé sơ sinh tưởng chừng có lúc tiên lượng nặng không qua khỏi, giờ hồng hào kháu khỉnh, thật vui quá các mẹ ạ. Những trường hợp sản phụ tự sinh con tại nhà đều có thể gây nguy hiểm cho em bé vì không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Vừa nãy em lại thấy cái tin Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam cứu sống bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị uốn ván nặng do sinh tại nhà. Lý do là người nhà tự dùng tre để cắt dây rốn cho bé. Bé Hồ Văn P., trú tại xã Trà Cang, Nam Trà My, Quảng Nam vừa chào đời không lâu đã phải nhập viện suốt 2 tháng do uốn ván. Vài ngày nữa cháu sẽ xuất viện.
Người nhà dùng tre cắt dây rốn tại nhà, bé sơ sinh mắc uốn ván nguy kịch
Qua 2 sự việc trên, mong rằng các mẹ, các bà bầu dù rất ngại đến bệnh viện trong thời gian này cũng không nên chọn lựa tự sinh con tại nhà. Các bệnh viện sản nhi vẫn có những khu vực đảm bảo cho các mẹ sinh con an toàn, mặc dù sẽ gặp một số bất tiện như một sản phụ chỉ có một người nhà đi theo chăm sóc, hạn chế thăm nuôi trong thời gian này. An toàn của mẹ và con là trên hết, nếu tự làm theo ý mình mà xảy ra chuyện thì thật sự là ân hận cả đời đó các mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1