Sinh con thứ 3 hay không là quyết định chẳng hề đơn giản đối với mỗi gia đình.

Hiện nay, việc có sinh con hay không, nên sinh một hay sinh nhiều con là vấn đề vẫn khiến nhiều người tranh cãi kịch liệt. Thực tế chuyện sinh bao nhiêu con là việc hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của mỗi gia đình, chẳng ai có thể khẳng định cứ sinh một con thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, hay sinh nhiều con thì sẽ khổ cả đời. Một gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Cô Chu (sống tại Sơn Đông) hiện là một người mẹ 3 con vô cùng hạnh phúc. Nhiều năm trước, cô cùng chồng kết hôn và nhanh chóng có con đầu lòng. Vài năm sau, họ tiếp tục sinh con thứ 2 và dự định sẽ dừng số con lại tại đó. Nói về hoàn cảnh gia đình, vợ chồng cô cũng chỉ là những người lao động hoàn toàn bình thường, không hề khá giả, tuy nhiên, họ là những con người có học vấn, đạo đức tốt và được nhiều người yêu mến. Một thời gian sau, cô Chu lại phát hiện mình đã “vỡ kế hoạch” khi lỡ mang thai lần 3, đứa trẻ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Vợ chồng cô hết sức lo lắng, chồng cô đã trò chuyện nghiêm túc với vợ và cũng đề cập đến chuyện có nên giữ lại đứa trẻ hay không. Hàng xóm cùng nhiều người xung quanh khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ vì sinh con thứ 3 không phải là chuyện đơn giản. Sau nhiều ngày trăn trở, người mẹ vẫn quyết định giữ lại giọt m áu của mình. Biết được quyết định của cô Chu, nhiều người cười cợt cho rằng gia đình đã không khá giả là mấy vậy mà vẫn cố sinh nhiều, một số còn thẳng thừng cho rằng gia đình cô càng sinh thì lại càng nghèo, cuộc sống sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao vì bố mẹ không khá giả thì làm sao có điều kiện chăm sóc con tốt?

Thế nhưng với tình yêu thương và sự hy sinh của một người mẹ, cô Chu đã chứng minh quyết định giữ con của mình là hoàn toàn chính xác. Từ khi có con thứ 3, vợ chồng cô phải cố gắng rất nhiều để có thể nuôi các con ăn học. Tuy nhiên dù có vất vả đến mấy, cô vẫn không bao giờ để các con phải nghỉ học. Với sự cố gắng không ngừng và lối giáo dục con đúng đắn, 20 năm sau gia đình cô đã gặt hái “quả ngọt”. Cả ba người con đều ăn học thành tài, có công việc làm ổn định, 2 người con đầu đã lập gia đình, thường xuyên qua lại thăm nom, đỡ đần bố mẹ. Riêng con gái út có thành tích tốt còn đang có dự định du học nước ngoài để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu.

Điều quan trọng khiến cô Chu tự hào là cả 3 con đều rất hòa thuận, thương yêu nhau và hiếu thảo với bố mẹ. Những người trước kia từng cười cô Chu đã sinh con quá nhiều mà không để ý gì đến hoàn cảnh của mình nay cũng phải ái ngại mỗi khi gặp gỡ gia đình cô.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đương nhiên sinh bao nhiêu con là vấn đề mỗi gia đình nên cân nhắc, chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không nên sinh đẻ vô kế hoạch. Nhưng điều đó không phải cứ sinh nhiều con thì sẽ không hạnh phúc, mà quan trọng là cách mỗi gia đình giáo dục con cái mình như thế nào. Hiện nay, có không ít các gia đình chỉ có 1 con nhưng đứa con lại được nuông chiều quá mức, lớn lên không thể tự lập, luôn sống dựa dẫm vào bố mẹ, ích kỷ với mọi người nên chẳng thể thành công khi bước ra ngoài xã hội.

Nuôi dạy con luôn quan trọng việc uốn nắn đứa trẻ trở thành người lương thiện, có tấm lòng bao dung và biết suy nghĩ, hiếu thảo với bố mẹ. Hãy luôn ý thức về trách nhiệm làm cha làm mẹ của bản thân, dạy dỗ con bằng những cách thức khoa học nhất, nghiêm khắc khi cần nhưng cũng phải nhẹ nhàng vừa đủ. Tập cho trẻ có những đức tính tốt từ nhỏ, chắc chắn về sau con sẽ có được môt tương lai rạng rỡ.