Quyền Linh có dịp trải lòng về những kỷ niệm thời còn sinh viên với danh ca Ngọc Sơn, khán giả nghe xong đều cảm động trước tình bạn đẹp.
Mới đây, nghệ sĩ Quyền Linh có dịp trải lòng cùng với người bạn thuở hàn vi danh ca Ngọc Sơn. Nam MC vẫn trung thành với lối ăn mặc đơn giản khi mặc quần bạc màu, đi dép tổ ong, đeo chiếc cặp chéo cũ và một số món đồ thời bao cấp mang tính kỷ niệm tình bạn giữa anh và Ngọc Sơn.
Quyền Linh chia sẻ: "Trong chiếc cặp này là những đồ vật cũ như cà mèn, ống bơ sắt. Bây giờ thì chẳng ai dùng đến chúng nữa nhưng với tôi lại là cả một trời kỷ niệm. Tôi nghĩ đây cũng là ký ức không thể nào quên của rất nhiều người vì gắn với thế hệ sinh viên nghèo như tôi ngày xưa. Ngày đó, tôi và bạn tôi Ngọc Sơn hay dùng những đồ vật này khi đi học. Chúng tôi cùng nhau đạp xe trên đường tới trường".
Quyền Linh gặp lại người bạn cũ cùng với những món đồ vật chứa nhiều kỷ niệm (ảnh chụp màn hình chương trình)
Ngay sau đó Quyền Linh liền lôi ra chiếc cặp lồng khiến Ngọc Sơn không giấu nổi sự xúc động hồi tưởng: "Ngày xưa anh em tôi hay đựng cơm với mắm ruốc để đem đến trường ăn. Mắm ruốc mẹ tôi làm ngon tuyệt đỉnh. Tôi còn nhớ, hồi đó tôi làm hội trưởng hội phụ nữ ở trường. Các chị em phụ nữ còn gửi thẻ cho tôi để được ăn cơm chung".
Quyền Linh cũng bồi hồi nhắc lại khoảng thời gian cả hai cùng sống chung trong ký túc xá trường Nghệ thuật Sân khấu 2, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường chia sẻ từng phần cơm nguội cho nhau khi đói. Được biết trước khi theo học thanh nhạc Ngọc Sơn từng có ba tháng học chung với Quyền Linh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Nhờ đó cả hai có dịp tiếp xúc và trở nên thân thiết với nhau hơn.
Quyền Linh - Ngọc Sơn từng có khoảng thời ăn và sống chung với nhau tại ký túc xá (ảnh thanhnien)
Bên cạnh đó, nam MC cũng giới thiệu về chiếc xe đạp đã được Ngọc Sơn gìn giữ và trân quý suốt bao năm qua. Nam nghệ sĩ tiết lộ đây chính là chiếc xe từng chở nam danh ca đi hát thuở mới vào nghề. Đến khi nổi tiếng "ông hoàng nhạc sến" vẫn không bỏ thói quen chạy show bằng xe đạp, anh cho biết: "Đại gia đình (cách Ngọc Sơn gọi khán giả) thương tôi khủng khiếp lắm vì tôi đi hát bằng xe đạp. Ngọc Sơn nghĩ ước gì mình đi xe đạp hoài mà được thương như vậy. Lúc đó tôi cũng lo rằng, nếu có điều kiện hơn, đi xe máy đẹp, người ta hết thương mình thì sao. Vậy là lúc đó tôi cứ đi xe đạp là hạnh phúc lắm".
Ngọc Sơn luôn trân quý chiếc xe đạp đã đi cùng anh trong suốt hành trình sự nghiệp (ảnh FBNV)
Sau khi chương trình phát sóng nhiều khán giả không khỏi giấu nổi ngưỡng mộ trước một tình bạn đẹp mấy mươi năm của Quyền Linh - Ngọc Sơn. Bên cạnh đó, nhiều người còn để lại lời yêu thương trước hành động đẹp biết trân trọng những khán giả yêu quý mình của nam danh ca.
Khán giả không giấu nổi sự yêu mến dành cho tình bạn của cả hai (ảnh FBNV)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1