Chàng trai tình nguyện viên Hà Ngọc Trường khiến cả trường quay và ban giám khảo không kìm được nước mắt khi anh hát bài "Gặp mẹ trong mơ" gửi tặng cho người mẹ đã mất vì Covid-19.

Vừa qua, một tiết mục phát sóng trên truyền hình khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi, cảm động trước giọng hát cũng như câu chuyện của bạn Hà Ngọc Trường. Tiếng hát của Trường như tiếng lòng chàng trai đang muốn gửi đến người mẹ của mình nơi phương xa. Được biết khoảnh khắc mẹ trút hơi thở cuối cùng nam tình nguyện viên không thể ở bên cạnh mẹ lần cuối và giờ đây anh chỉ mong "Gặp mẹ trong mơ".

hình ảnh

Tiếng hát vừa cất lên Hà Ngọc Trường đã khiến cả trường quay rơi nước mắt vì đồng cảm với cậu chuyện của mình (Ảnh chương trình)

Khi chỉ vừa mới hát được hai câu đầu Ngọc Trường đã khiến Cẩm Ly, Ưng Hoàng Phúc không thể kìm được nước mắt bởi các nghệ sĩ đều thấu cảm được trước nỗi đau mất mẹ của chàng trai này. Chỉ vừa hát được nửa bài, nam tình nguyện viên như nghẹn lại không thể tiếp tục hát tiếp, nước mắt anh chực trào khiến cho MC Quyền Linh phải chạy đến ôm vào lòng an ủi.

Trước khoảnh khắc khiến khán giả vỡ òa, nam MC nghẹn ngào chia sẻ: "Bài hát chưa trọn vẹn, ước mơ gặp mẹ trong mơ của cậu ấy cũng chưa trọn vẹn. Trong đại dịch, rất nhiều người con đã mất mẹ, rất nhiều gia đình đã mất cha. Đó là nỗi đau không chỉ của riêng ai. Trường hãy nhớ, nơi chín suối, mẹ con bao giờ cũng tự hào về con”.

hình ảnh

Quyền Linh phải chạy lên ôm an ủi chàng trai trẻ vì hiểu thấu nỗi lòng mất mẹ (ảnh chương trình)

Được biết Hà Ngọc Trường là tình nguyện viên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM. Khi mẹ mất Trường đã phải tạm nén nỗi đau mất người thân, tiếp tục ra sức cống hiến cho đất nước. Hiểu được câu chuyện, nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa khóc, vừa nói: "Lúc Trường chia sẻ khi mẹ đi rồi nhưng vẫn mong mẹ ở trên đó nhìn xuống có thể thấy con làm được việc có ích như thế nào khiến Ly rất trân quý em. Tuy bài hát chưa trọn vẹn nhưng tất cả mọi người sẽ hiểu được tâm tư em muốn nói với mẹ. Và từ việc mình trải qua em lại tiếp tục giúp ích cho những người khác là điều rất đáng quý".

hình ảnh

Cẩm Ly không thề kìm nỗi nước mắt trước giọng hát và câu chuyện của anh chàng (ảnh chương trình)

Do vì phần thể hiện bài hát chưa được trọn vẹn, nên Hà Ngọc Trường đành phải chia tay chương trình ngay từ vòng đầu tiên và mang về cho mình số tiền thưởng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, chàng tình nguyện viên chia sẻ với số tiền mình nhận được, anh sẽ dành một phần để ủng hộ cho người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, cũng mất đi hai thành viên trong gia đình vì Covid-19 và gần đây họ còn bị cháy mất căn nhà.