Quen nhau qua mạng, sau 6 tháng thì quyết định về chung một nhà, hôn nhân của cặp vợ Việt - chồng Hàn dưới đây tuy trải qua không ít khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng sau cùng, tình yêu và sự cảm thông là thứ giúp họ viên mãn ở hiện tại.
Độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ vốn đã không còn quá xa lạ với những câu chuyện lấy chồng ngoại quốc của các chị em phụ nữ Việt. Nhất là số bài viết về các nàng dâu Việt thành hôn với đàn ông Hàn quốc lại không phải ít ở chuyên mục này. Mỗi cặp đôi đều mang một câu chuyện, cảm xúc khác nhau, và để lại nhiều suy nghĩ trong lòng người đọc.
Cuối tuần rồi tôi có dịp được trò chuyện với chị Vương Hương Trang (sinh năm 1990, quê ở Hải Dương, hiện đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Hàn Quốc), câu chuyện hôn nhân của chị và ông xã người Hàn đã để lại cho tôi thật nhiều cảm xúc, thế là lại muốn viết vài dòng chia sẻ gửi đến độc giả tại cộng đồng cùng được lắng nghe.
Tâm sự với tôi về cơ duyên gặp gỡ của hai vợ chồng, chị Trang cho biết chị và chồng là anh Kim Taeseok (sinh năm 1978, kỹ sư cho một công ty Hàn tại mỹ) vô tình quen nhau từ năm 2014 qua mạng, khi ấy anh Taeseok đang làm việc tại Việt Nam. Trò chuyện qua màn hình được một thời gian, cả hai đều thấy "hợp cạ" nên quyết định gặp mặt và hẹn hò. Chị Trang kể, yêu đương được 5 tháng thì chị bất ngờ mang thai ngoài ý muốn. Vốn chưa sẵn sàng đi đến hôn nhân nên thời điểm đó chị đã cắt đứt mọi liên lạc với người yêu và có ý định làm mẹ đơn thân.
"Tính mình khá mạnh mẽ, trước khi lấy chồng thì mình đã có suy nghĩ cứ yêu đi, cứ sống đi, du lịch nơi mình thích, ăn món mình muốn rồi tới 30 tuổi sẽ kiếm một bé gái. Công việc thời điểm đó của mình cũng đang thuận lợi nên mình chưa muốn kết hôn vì không muốn bị ràng buộc, nhất là với chồng người ngoại quốc, sẽ có rất nhiều bất đồng do khác biệt văn hóa. Nhưng bất ngờ em bé lại đến sớm quá, bỡ ngỡ có, vui cũng có luôn nhưng mình không muốn lấy chồng", 9X chia sẻ.
Trước ý định sẽ trở thành mẹ đơn thân, chị Trang chia sẻ với tôi rằng lúc đấy anh Kim Taeseok đã chủ động tìm đến nhà bạn gái "ăn vạ" đòi được chịu trách nhiệm. Rồi sau nhiều ngày thấy anh cứ bỏ việc đến thuyết phục chị và phụ huynh nên chị cũng xiêu lòng đồng ý kết hôn. Giờ tổ ấm nhỏ của chị Trang và ông xã Hàn đã có thêm thành viên mới là hai cô công chúa xinh xắn, ngoan ngoãn nữa đó mọi người.
Một câu hỏi quen thuộc mà tôi vẫn thường hay hỏi các cô gái Việt là khi lấy chồng ngoại quốc thì họ đã phải đối mặt với những khó khăn, thử thách gì. Với chị Trang thì chị tâm sự rằng, đó là lúc chị vừa sang Hàn, hai bé thì còn nhỏ, chồng chị lúc đấy cũng gặp một số trục trặc trong công việc nên một mình chị vừa chăm con, vừa phải chu toàn chuyện trong ngoài. Cực đến độ chị từ 50 kí mà giảm xuống còn 39 kí. "Hai vợ chồng mình thời điểm ấy áp lực nhiều nên thành ra hay cãi vã. Có lần hai đứa cãi nhau một trận to, mình đã bế hai bé qua nhà bạn ở một tuần không nói cho chồng biết nên anh cuống cuồng đi tìm. Mình nhớ tối nào trước khi đi ngủ bé lớn cũng hỏi mình là: 'Mẹ ơi bố đâu? Sao bố không đi cùng, con nhớ bố quá', nghe con nói thế mình khóc nhiều lắm, thương con nên hai vợ chồng cố gắng ngồi lại với nhau để giải quyết hết những bức xúc lâu nay", chị Trang bồi hồi kể lại.
Nhiều khó khăn, bất đồng là thế nhưng 9X Hải Dương cho biết, trong mắt chị thì anh Kim Taeseok là một anh chồng lãng mạn, yêu thương vợ con hết lòng, đặc biệt là rất biết cách cưng chiều vợ luôn. Chị Trang có kể với tôi về căn nhà hiện tại mà hai vợ chồng mới vừa sở hữu rằng: "Ngày mới chuyển tới nhà mới, chồng mình có nói là bình thường ai cũng muốn có một căn hộ cao cấp, sang trọng nhưng vì vợ thích một căn nhà có vườn, tận sâu trong quê nên anh quyết định kí giấy mua luôn. Anh còn hay bảo rằng, vợ đã đi làm bên ngoài thì anh phải biết phụ vợ việc nhà sau tan ca, muốn mua gì thì vợ chồng cùng bàn bạc để xem có phù hợp với kinh tế gia đình không nữa", chị Trang tự hào cho tôi biết.
Kết thúc cuộc trò chuyện, chị Trang có tâm sự với tôi thế này: "Có trải qua trái đắng mới biết quý trọng trái ngọt. Cuộc sống sau này có thể sẽ có đổi thay, không ai nói trước được gì. Nhưng hiện tại bây giờ mình thấy hạnh phúc vì có chồng tâm lý, con ngoan. Đơn giản vậy thôi, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải nghiệm". Và đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các chị em phụ nữ ngoài kia, không quan trọng bạn cưới người ở đâu, đừng lo lắng quá nhiều ở tương lai, liệu rằng mình sẽ hạnh phúc đến khi nào mà thay vào đó là hãy biết trân trọng, vun đắp cho những khoảnh khắc đẹp ở hiện tại, chị em nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1