Dù bận rộn với việc xây dựng trang trại, Quang Linh Vlogs vẫn dành ít thời gian đến thăm 10 đứa trẻ mà anh nhận nuôi.
Có lẽ nhiều người chưa biết Quang Linh từng nhận nuôi 10 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Angola. Hiện tại, những đứa trẻ này đang sống trong căn nhà tình thương do team Quang Linh xây dựng, được ăn uống, học hành tử tế. Trước đây, anh chàng thường xuyên đến thăm bọn trẻ nhưng dạo gần đây do bận rộn với công việc ở trang trại nên chưa có dịp đến thăm.
Quang Linh hài lòng vì nơi ở của bọn trẻ sạch sẽ, gọn gàng. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)
Trong đoạn clip do Quang Linh chia sẻ, bọn trẻ khi thấy anh đã sà vào lòng trông rất tình cảm. “Lâu lắm rồi, bố nhiều việc quá không đến thăm thường xuyên được. Xin lỗi các con nhé, không đến với các con nhiều được”, anh chàng quê xứ Nghệ nói với các con.
Theo chia sẻ của Quang Linh, khoảng 3-4 tháng anh sẽ đến thăm các con một lần và dẫn bọn trẻ mua sắm đồ mới. Tuy vậy, tình hình các con như thế nào đều được anh em trong team châu Phi báo cập nhật đều đặn hàng ngày để Quang Linh nắm thông tin.
Mỗi ngày Quang Linh sẽ đưa tiền cho mẹ Lôi Con đi chợ nấu ăn cho bọn trẻ. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)
Căn nhà tình thương do Quang Linh xây dựng trông rất khang trang, phòng ốc sạch sẽ. Những đứa trẻ sống ở đây đều rất tự lập, mỗi ngày tự đi học, ăn uống mà không cần nhiều sự giúp đỡ.
Bên trong nhà, ngoài không gian chung thì phòng ngủ được chia thành 2 khu riêng biệt dành cho bé gái và bé trai. Vài tháng mới có dịp ghé thăm các con nhưng Quang Linh cảm thấy hài lòng vì bọn trẻ sống ngăn nắp, tự lập.
(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)
Trong lần đến thăm này, Quang Linh mang theo nhiều gạo, bánh để cho 10 đứa trẻ mà anh nhận nuôi. Ngoài ra, anh còn cho mỗi em 15.000 Kwanza (hơn 800 nghìn đồng) để bọn trẻ tự sắm quần áo, giày dép, đồ dùng học tập cho năm học mới. Khi nhận quà, những đứa trẻ không khỏi vui mừng, lại còn “Cảm ơn Việt Nam” khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng cũng như ngưỡng mộ tình cảm của Quang Linh dành cho bọn trẻ.
Quang Linh cho biết chi phí nuôi những đứa trẻ này không phải là chuyện nhỏ. “Để mà nói một tháng tiền nuôi các em ở đây cũng khá nhiều. Các chi phí phát sinh có tiền mua giấy bút đi học ở nhà thờ. Thường thường mình không quay nhiều về nhà tình thương vì đợt này bận nhiều việc và các em cũng đi học, không ở đây suốt…
Ngày xưa cứ hay dỗi ba mẹ không mua quần áo cho con. Bây giờ mới biết ba mẹ ngày xưa khổ thế nào khi mà nuôi các con. Căn bản là chi phí nhiều, học hành rồi quần áo rối sách vở, ăn uống nhưng ba mẹ vẫn phải cố gắng rất là nhiều”, anh chàng tâm sự.
Quang Linh dẫn bọn trẻ đi chợ mua đồ. (Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)
Tuy tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới tuổi nhưng Quang Linh rất chững chạc, tâm lý và dành tình thương của một “ông bố” cho nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Angola. Cũng từ việc nhận nuôi các con, anh chàng mới càng thêm thấm thía về tấm lòng của bố mẹ dành cho các con.
Theo chia sẻ của Quang Linh, anh dự định sắp tới sẽ đưa các con nuôi đến trang trại để dạy bọn trẻ về nông nghiệp, cách trồng trọt như thế nào bởi theo anh nhận xét thì “kiến thức về nông nghiệp là điều quý giá nhất”. Quả thật rất là chu đáo, tính cả đường dài bởi anh không chỉ tạo điều kiện giúp bọn trẻ học văn hóa mà còn cho các em cơ hội tiếp xúc thực tiễn, định hướng rõ ràng về tương lai.
(Ảnh chụp màn hình kênh YouTube Quang Linh Vlogs)
Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Quang Linh và 10 đứa trẻ mà anh nhận nuôi, có thể thấy tấm lòng và tình cảm của anh chàng này dành cho con người, mảnh đất ở Angola quả thật rất ấm áp. Anh không chỉ giúp nhiều người lớn mà còn tận tình quan tâm đến những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

