Sự có mặt của Quang Linh và cả team mang đến rất nhiều thay đổi cho người dân Angola cả về tinh thần lẫn vật chất. Anh đã cho thấy việc lao động nghiêm túc tạo nên thành quả tuyệt vời như thế nào.
Quang Linh Vlogs không còn là cái tên xa lạ với người dùng mạng bởi những việc anh đã và đang làm được ở đất nước Angola xa xôi. Anh cùng team của mình hăng hái mở trang trại, nhập hạt giống Việt Nam và các thiết bị máy móc để làm sống dậy mảnh đất bấy lâu nay không có người trồng trọt bởi nhiều yếu tố, trong đó thiếu nước là vấn đề rất đáng quan tâm.
Mới đây, Quang Linh Vlogs đã mua máy cày về phục vụ cho việc trồng trọt. Máy cày với công suất lớn sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc cày xới thay vì dùng sức người. Mảnh đất Angola vốn khô và nhiều rễ cây ngầm mọc xuyên dưới đất, team Quang Linh và bà con đã cố gắng cuốc dọn nhưng diện tích đất rễ ngầm quá lớn. Có dọn sạch thì mới tiến hành cày xới, trồng trọt nông sản cho ra năng suất tốt.
Quang Linh và anh Tiến đi mua máy cày. Ảnh chụp màn hình, youtube, fanpage Quang Linh
Trước đây, Quang Linh mua máy cày tay cho bà con nhưng với công suất nhỏ, máy cày này chỉ có thể làm tơi đất, vun luống để trồng trọt. Lần đầu tiên nhìn thấy động cơ này, người dân vô cùng tò mò. Từ người lớn đến trẻ nhỏ cùng nhau kéo ra coi, mắt không rời trước đồ vật lạ lùng này. Còn những thanh niên trai tráng ở Angola được Quang Linh hướng dẫn nhiệt tình, tự tay cày thử và nhanh chóng làm quen.
Anh cũng thừa nhận nhiều lúc điều khiển máy cày rất khó. Ảnh chụp màn hình, kênh youtube Quang Linh
Kể từ lúc team Quang Linh bắt tay vào việc trồng trọt chăn nuôi, họ huy động sự góp sức của người dân Angola vào làm việc. Tinh thần này thật đúng với câu nói “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Thấy những người đàn ông bản xứ hăng hái vác cuốc xẻng, gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi với nụ cười phấn khởi. Họ cùng nhau ra đồng, làm việc thì có vất vả thật đấy nhưng thành quả thu hoạch được khiến tinh thần họ được vui vẻ hào hứng hơn.
Những hình ảnh Team Châu Phi đăng tải cho thấy, người dân Angola nếu được quan tâm, hỗ trợ, động viên thì họ cũng có tinh thần làm việc và yêu lao động lắm luôn. Dù thời tiết có nắng nóng nhưng ai nấy đều biết, chỉ có chăm chỉ làm việc mới ra được nông sản, cuộc sống không lo đói khổ. Vì vậy, họ phấn khởi, còn phụ nữ cũng hăng hái phụ giúp. Tất cả xếp thành hàng dài, cùng men theo bờ ruộng đến khu vực cần làm việc.
Bà con phấn khởi ra đồng làm việc từ sáng sớm. Ảnh chụp màn hình, Quang Linh Vlogs Live
Nhóm Quang Linh hướng dẫn bà con trồng bắp, dùng cây đo khoảng cách chuẩn để gieo hạt tránh tình trạng bắp quá dày hoặc quá thưa sẽ không có năng suất. Trên trang trại 14ha, từng tóp chia nhau làm việc, ai cũng có nhiệm vụ riêng. Nhìn thấy hình ảnh này sao giống mỗi khi vụ mùa bắt đầu, bà con nông dân ở Việt Nam cũng hăng hái như vậy:
- Người dân Angola từ nay không lo bị đói nữa, xem mà thấy tự hào về em Quang Linh cùng team Châu Phi quá. Chúc em cùng team nhiều sức khỏe để giúp đỡ bà con.
- Nhìn cánh đồng rộng bao la, bát ngát là thấy ngay tương lai đầy hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân Châu Phi. Team Quang Linh thật tuyệt vời.
- Có sức người sỏi đá cũng thành cơm là có thật. Chúc các em nhiều sức khỏe, cố gắng giúp bà con bên ấy thoát được cảnh đói khổ nhé. Chị luôn luôn ủng hộ các em nhiều.
- Nhìn cánh đồng bao la nể phục tài lãnh đạo của team Quang Linh. Chúc em thực hiện thành công mô hình Hợp tác xã một cách công bằng nhất nhé. Yêu và tự hào về các bạn team Quang Linh.
Còn nhớ tuần trước, team Quang Linh thu hoạch bắp cải sau thời gian gieo giống, tưới tiêu. Bắp cải mùa nắng nên chất lượng không đều nhưng thương lái rất thích. Họ khen bắp cải ở Quang Linh Farm ngon, không thể kiếm đâu ra hương vị giống thế này. Thấy vậy, Quang Linh không thách giá mà anh đưa ra mức giá hợp lý vì anh biết sản phẩm của mình chưa đạt chuẩn.
Nhờ có Quang Linh, bà con đã có rau củ quả cho bữa ăn hằng ngày. Ảnh Vietnamnet
Cũng trong đợt thu hoạch này, Quang Linh nhổ mớ khoai tây gieo trồng đã nhiều tháng. Thành ra thu về là những củ khoai to, trắng, chắc nịch cầm nặng tay. Tuy mang ra rất nhiều sọt đựng nhưng chẳng mấy chốc mà khoai đầy ắp, xếp thành nhiều hàng dài.
Kể từ khi bắt đầu gieo trồng cho đến nay, Quang Linh luôn ưu tiên tái sản xuất bằng cách thu hoạch dù hành lá hay khoai tây thì anh đều để dành lại một số để làm giống hoặc lấy tiền mua thêm giống mới. Việc phủ xanh 14ha bằng nông sản là việc cần rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng nếu không bắt tay vào làm thì chẳng bao giờ thực hiện được. Quang Linh đi đầu trong việc lên kế hoạch và đốc thúc mọi người làm việc.
Được tặng dù là bó hành hay bắp cải, củ khoai tây, bà con Angola đều thấy mừng rỡ. Cái đói dần được đẩy lùi bằng chính sự giỏi giang của Quang Linh và sức lao động của rất nhiều người trong team Quang Linh và bà con Angola. Không gì là không thể, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1