Con nuôi bức xúc lên tiếng khi Phi Nhung đã yên nghỉ nhưng vẫn bị xúc phạm, trách móc. Cô bé khẳng định bản thân là nhân chứng sống cho mọi việc, mong khán giả đừng suy diễn lung tung.

Vào ngày 15/11 vừa qua, lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung đã được gia đình và người thân tổ chức long trọng ở cả Việt Nam và Mỹ. Trong không khí ấm cúng của buổi lễ, rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để thắp cho cố ca sĩ nén nhang đưa tiễn cuối cùng. Đặc biệt khi lễ 49 ngày của Phi Nhung được phát sóng trực tiếp, vẫn có rất nhiều người hâm mộ theo dõi, ai cũng tiếc thương cho một con người tốt bụng, tài năng nhưng mệnh bạc.

Lễ 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung: Con gái rơi nước mắt đọc thư, Ngọc Sơn và nhiều nghệ sĩ đến viếng Ảnh 11

Các con nuôi rơi nước mắt khi nhớ đến mẹ trong lễ cúng 49 ngày

Đến hiện tại, sau quá nhiều biến cố xảy ra, tất cả những ai yêu mến giọng ca 'Bông điên điển' có lẽ chỉ ước mong một điều duy nhất là cộng đồng mạng hãy ngưng bàn tán, hãy để cho mọi ồn ào khép lại để người quá cố được ra đi thanh thản. Tuy nhiên 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng', khắp các hội nhóm trên mạng xã hội, antifan vẫn không ngừng xúc phạm, trách móc Phi Nhung bằng lời lẽ khiếm nhã.

Trước sự tàn nhẫn của cư dân mạng, Thiêng Ngân đăng đàn bày tỏ quan điểm: "Con chào cô chú, anh chị. Trong thời gian qua, tụi con cũng quá mệt mỏi rồi. Con biết thời gian qua các cô chú, anh chị rất quan tâm và yêu thương tụi con. Tụi con cũng rất biết ơn các cô chú anh chị. Thế nhưng trong số nhỏ, con vẫn biết còn bàn tán về mẹ con cũng như là những việc nhạy cảm đang diễn ra", con nuôi bức xúc khi Phi Nhung bị xúc phạm.

hình ảnh

hình ảnh

Thiêng Ngân viết tâm thư dài mong cộng đồng mạng ngưng bàn tán về mẹ nuôi Phi Nhung

Cũng trong bài viết này, Thiêng Ngân khẳng định bản thân là nhân chứng sống, chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong gia đình từ lúc Phi Nhung còn sống cho đến tận ngày cố ca sĩ 'nhắm mắt xuôi tay'. Cô bé hiểu rõ tình cảm mà mẹ nuôi dành cho các 23 người con chứ không hề bao chê hay bênh vực. Chính vì vậy con nuôi Phi Nhung mong cư dân mạng tiết chế lại, bớt suy diễn rồi xúc phạm người đã khuất. Nếu như bàn tán có thể khiến mẹ nuôi sống lại thì cô và các nuôi sẵn sàng chịu đựng: 

"Sẵn con cũng nói luôn, là nếu như những lời nói đó có thể đổi lại mẹ và mẹ con quay về, chúng con sẵn sàng chịu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần mẹ quay về bên tụi con thôi. Còn nếu không thể trả mẹ về cho tụi con, thì con xin cô chú, anh chị có thể tiết chế lại ạ. Con là nhân chứng sống nên con mong cô chú anh đừng suy diễn theo suy nghĩ của mình nữa. Con xin cảm ơn cô chú, anh chị".

hình ảnh

Thấy con nuôi bức xúc khi Phi Nhung đã yên nghỉ 49 ngày nhưng vẫn bị 'réo tên', người hâm mộ không ngừng bình luận động viên

hình ảnh

Qua 49 ngày Phi Nhung vẫn bị xúc phạm, con nuôi lên tiếng là phải. Khổ không chỉ người đã khuất mà người còn ở lại cũng không được yên bình nữa.

Nguồn ảnh: Tổng hợp