Nghe câu chuyện Phi Nhung sẵn sàng bỏ sĩ diện, quỳ gối vì 23 con nuôi mà khán giả không cầm được nước mắt. Quá cảm phục tình mẫu tử mà cố ca sĩ dành cho những đứa trẻ không cùng huyết thống.

Vừa qua, buổi lễ cúng chung thất cho Phi Nhung đã được diễn ra tại chùa Pháp Vân (Tp.HCM) với sự tham gia đông đảo của các anh chị em nghệ sĩ, người thân cùng 23 người con nuôi của cố ca sĩ. Trong suốt quá trình theo dõi buổi lễ, không ai có thể kìm được nước mắt khi nghe về tình mẫu tử Phi Nhung dành cho các con nuôi. Theo lời kể của Hòa thượng Thích Phượng Trí – viện chủ tu viện Pháp Vân, chủ trì chùa Vạn Phước ( nơi có 4 người con nuôi của cố ca sĩ đang theo học) - Phi Nhung từng sẵn sàng bỏ sĩ diện, quỳ gối xin cho các con nuôi được nuôi dạy nên người. 

hình ảnh

hình ảnh

Hoà thượng Thích Phượng Trí chia sẻ lại chuyện Phi Nhung quỳ gối vì con nuôi khiến ai cũng xúc động

Cụ thể trong số 23 người con nuôi của giọng ca 'Bông điên điển', có 2 bé rất 'khó bảo', không chịu học mà suốt ngày mê chơi khiến Hoà thượng Thích Phượng Trí từng muốn trả về, không muốn nhận dạy dỗ nữa. Ngay khi nghe tin, cố ca sĩ đã lập tức đến chùa gặp Hoà thượng và van xin cho các con tiếp tục được ở lại. Tại đây, Phi Nhung sẵn sàng quỳ gối xin tha tội cho 2 người con nuôi khiến ai nghe cũng phải khâm phục, tấm lòng yêu thương, hy sinh cho con nuôi còn hơn con ruột thế này đâu phải ai cũng làm được.

"Nhân duyên ca sĩ Phi Nhung đến với ngôi chùa Pháp Vân là do sư cô chùa Pháp Lạc gửi tới 4 chú tiểu tu học tại đây. Chúng tôi tiếp nhận 4 chú tiểu và hướng dẫn tu học tại đây. Trong 4 chú tiểu có 2 chú rất khó bảo.

Vậy nên nhiều lần chúng tôi gọi điện cho sư cô chùa Pháp Lạc, nói có lẽ chúng tôi sẽ trả lại mấy chú về cho cô vì mấy chú nghịch quá, không chịu học, thích chơi game. Có lẽ sư cô Pháp Lạc đã nói lại với Phi Nhung nên Phi Nhung tới gặp chúng tôi.

Gặp tôi ở phòng khách, Phi Nhung quỳ xuống nói: Lạy ông thương mấy cháu, hướng dẫn và dạy bảo cho các cháu.

Tôi bảo Phi Nhung đứng dậy rồi nói chuyện. Khi tôi trình bày đức tính của các chú tiểu và đưa ra phương án chia 4 chú ra 4 chùa, Phi Nhung quỳ lạy một lần nữa và đồng ý với phương pháp này".

hình ảnhLúc sinh thời, Phi Nhung từng dốc hết ruột gan để chăm lo cho 23 người con nuôi

Chưa dừng ở đó, Hoà thượng Thích Phượng Trí còn khẳng định Phi Nhung chính là tấm gương về đạo đức và sự nhiệt tình. Trong suốt nhiều năm quen biết cố ca sĩ, Hoà thượng từng thấy Phi Nhung vừa mặc áo dài đi hát về đã tất bật lo cho các con, tình mẫu tử thiêng liêng như thế quả thực khiến người người xúc động: "Suốt thời gian chúng tôi quen biết với Phi Nhung, chúng tôi thấy hình ảnh cô Phi Nhung bận áo dài, lo toan vất vả nhưng khi lên hát vẫn rất chân thành.

Trong Phi Nhung có sự phục vụ cho mọi người, cho chúng sanh, hi sinh tất cả cho mọi người, hướng mọi người về con đường lành. Đó là tâm nguyện của một vị bồ tát tại gia".

hình ảnh

Làm cha làm mẹ của 1-2 người con đã khó chứ hướng gì phải làm tròn trách nhiệm với 23 người con

Cũng trong buổi lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung, con trai nuôi Phạm Đức Hiếu đã thay mặt các anh chị em để bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ quá cố: "Chúng con những tưởng mẹ Phi Nhung sẽ sống cuộc sống lâu dài bên chúng con. Nhưng không phải, mẹ đã ra đi ở tuổi 51. Chúng con đau xót vô cùng", chỉ nói một câu ngắn nhưng cậu bé phải ngắt quãng nhiều lần vì quá xúc động, không thể kìm nén được những giọt nước mắt.

hình ảnh

Đúng như lời Hoà thượng nói, Phi Nhung quả là một vị bồ tát tại gia, luôn hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà không màng đến thân mình.

Nguồn ảnh: Tổng hợp