Đón con học một buổi, giờ giấc lưng chừng thật quá nhọc nhằn, chỉ mong con sớm được đi bán trú, bố mẹ yên tâm đi làm.

Em nhớ trước Tết cũng có lần phụ huynh TPHCM than thở chuyện đưa đón con đi học. Nguyên nhân là để đảm bảo an toàn, trường chỉ tổ chức học một buổi. Nhưng điều này vô tình gây khó khăn trong việc sắp xếp đưa đón con của phụ huynh.

Giờ lại thấy Tuổi Trẻ có đưa tin ở Hà Nội, phụ huynh loay hoay đưa đón con đi học, cũng vẫn là chuyện chưa mở bán trú. Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn trường đã cho học sinh đi học lại thì cũng hãy mở luôn bán trú, căng tin.

Theo bố mẹ, chuyện học sinh học nửa ngày hay cả ngày thì nguy cơ lây Cô Vi là như nhau. Có người còn bảo vui không lẽ sáng ra Cô Vi còn ngủ nên học buổi sáng không bị lây à?

Chưa làm xong đã phải căn giờ đón con

Theo thông tin em xem trên Tuổi Trẻ, lớp 7 – 12 ở Hà Nội đã đến trường học trực tiếp từ 8/2. Hiện các em chỉ học 1 buổi và không ăn bán trú ở trường. Phụ huynh mừng vì con được đi học nhưng lại phát sinh nhiều phiền não.

hình ảnh

Phụ huynh tranh thủ sắp xếp công việc để tới trường đón con trong sáng 11-2. Ảnh minh họa, nguồn: Phạm Tuấn, Tuổi Trẻ

Khổ nhất là vấn đề đưa đón con đi học. Đến cơ quan nhưng loay hoay ngó đồng hồ để canh giờ đón con, phụ huynh không thể tập trung làm việc. Nhà nào 2 con đi học 2 buổi khác nhau thì càng căng não.

Giờ tan trường của con lỡ cỡ, không trùng vào giờ nghỉ trưa. Hoặc chiều bố mẹ chưa tan làm, con đã học xong. Thành ra có khi đang làm lại nhắn tin xin sếp cho ra đón con một lúc. Muối mặt xin về đón con mãi cũng khó.

Phụ huynh Q.B. ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết rất bất tiện khi đang trong giờ làm lại phải sắp xếp đi đón con, nhưng tình hình chung phải cố gắng. Công ty anh Q.B cũng có khá nhiều đồng nghiệp chung cảnh ngộ. Đến giờ đón con, các anh chị phải nhờ người chưa có gia đình gánh hộ công việc.

Gia đình có ông bà phụ hợ thì cũng chẳng khá hơn là bao. Trên Tuổi Trẻ có đưa trường hợp cụ 78 tuổi đội mưa, chạy xe 12km để đón cháu. Vì cả con dâu và con trai đều bận đi làm, trong khi cháu thì tan học giữa trưa. Bản thân cụ thấy các cháu không học bán trú rất vất vả.

Bố mẹ đi làm cũng không yên tâm, phần vì sốt ruột con cái, phần lo ông đã cao tuổi lại phải chạy xe đường sá xa xôi. Một ngày cụ đón 2 cháu lớp 7 và 9. Chính cụ cũng rất mong các cháu được học bán trú để đỡ vất vả cho cả nhà.

hình ảnh

Ông Phạm Chí Thanh (78 tuổi, ở Long Biên) vượt 12km giữa mưa lạnh tới trường đón cháu vì "bố mẹ cháu bận đi làm". Ảnh: Phạm Tuấn, Tuổi Trẻ

Học một buổi hay một ngày đều có khả năng nhiễm như nhau

Hiện một số trường ở TPHCM và các trường ở Hà Nội vẫn chưa tổ chức bán trú. Phụ huynh đang phải loay hoay chuyện đưa đón con đến trường.

Bàn về chuyện chỉ cho học sinh học một buổi để đảm bảo an toàn, nhiều phụ huynh cho rằng dù học một buổi hay một ngày chẳng khác là bao. Đã đi học, đến trường, tiếp xúc nhiều người thì chỉ vài phút, vài tiếng đã có thể dính Cô Vi chứ cần gì 1 buổi hay 2 buổi.

Cho nên việc mở bán trú cũng không quá khác biệt so với không bán trú. Bên cạnh đó, việc vướng mắc giờ giấc đón đưa khi con học một buổi càng khiến phụ huynh có mong muốn trường mở bán trú.

hình ảnh

Ý kiến của phụ huynh về việc học một buổi (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều phụ huynh có tâm tư, mong muốn các con được học bán trú, để bố mẹ an tâm làm việc, không phân tâm về việc sắp xếp đi đón con. Học bán trú cũng đảm bảo tinh thần học tập, sức khỏe cho trẻ hơn.

Bố mẹ cho biết con không học bán trú là dễ mất giấc ngủ trưa. Sáng con học ở trường, trưa lại được đưa về nhà. Ăn uống, thay quần áo thì cũng đến giờ chiều, lại học online tăng cường nếu có.

Giờ nghỉ ngơi bị ngắt quãng bởi thời gian đưa đón, chế độ sinh hoạt không ổn định. Như vậy rất mệt và không đảm bảo sức khỏe cho các em.

Nói về nỗi lo ngại khi mở bán trú có thể tăng nguy cơ lây nhiễm ở trường học, bác sĩ Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi Đồng 1 nêu ý kiến. Theo bác sĩ, nếu quản lý tốt giờ ăn nghỉ, đảm bảo khoảng cách thì học một buổi hay thêm vài tiếng cũng không có gì khác nhau.

“Nếu trong cùng một không gian, khoảng cách, trẻ bị lây thì một tiếng hay tám tiếng cũng đều như nhau”, trích lời bác sĩ Trương Hữu Khanh trên báo Phụ Nữ.

hình ảnh

Phụ huynh tất tả đưa con đi học buổi chiều. Ảnh minh họa, nguồn: Trịnh Giang, VOV

Trên VTVnews có dẫn lời của tác giả Lê Quốc Vinh trong một bài báo: “Dù có học nửa buổi thì nguy cơ thành F1 không giảm bớt so với học cả ngày. Chưa kể, rủi ro tăng thêm vì người lớn tất tả ngược xuôi, nay nhờ người này, mai nhờ người kia đưa đón”.

Mong mỏi trường học mở bán trú là nhu cầu cấp thiết lúc này của phụ huynh. Để các con ổn định học tập, bố mẹ yên tâm làm việc, phụ huynh đưa đón con đi học cũng đỡ vất vả, bất tiện giờ giấc.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ, VTVnews, Báo Phụ nữ…