Theo kế hoạch thì trong tuần đầu bé đi học sẽ không tổ chức ăn sáng, mẹ tranh thủ cho con ăn ở nhà trước nhé.

Vậy là sau bao ngày trông ngóng, mệt mỏi vì chuyện ai giữ con, gửi con đi đâu thì nay Tuổi Trẻ đã có thông tin cụ thể về việc đi học của trẻ mầm non rồi. Cả nhà em đang chia phe ra đây mọi người ơi.

Ông bà ở quê thì đang căng vì nhất quyết chưa cho cháu đến lớp, bảo gửi con về quê. Nhưng ông bà bị đau khớp, không theo nổi thằng bé nhà em, quanh đó lại toàn ao hồ nên em không dám.

Cha mẹ thì lại muốn cho con đi trường vì con ở nhà lâu quá rồi, không có bạn chơi. Quanh quẩn trong mấy bức tường, rất sợ con buồn với bệnh tâm lý thì khổ. Trẻ con ở trong nhà lâu là thấy con khờ đi hẳn luôn mọi người.

Em thì nghỉ ở nhà trông con lâu rồi, giờ đang muốn xin việc lại cho gia đình đỡ thiếu thốn. Cho nên vợ chồng bàn nhau, chắc sắp tới theo kế hoạch, trẻ mầm non TPHCM đi học trực tiếp từ 14/2, tụi em sẽ gửi con đến trường.

Em cũng xin chia sẻ ở đây thông tin em xem trên Tuổi Trẻ, để các mẹ chưa biết kịp cập nhật tình hình.

hình ảnh

Học sinh mầm non TP.HCM trong lễ hội mừng xuân mới. Ảnh chụp thời kỳ Cô Vy chưa bùng phát. Ảnh minh họa, nguồn: H.HG, Tuổi Trẻ online

Vừa qua thì Sở Giáo dục TPHCM có đưa ra nội dung kế hoạch đón trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 14/2 rồi đó mọi người. Trên Tuổi Trẻ có đăng là các trường mầm non công lập, ngoài công lập đều đã nhận được hướng dẫn.

Các cơ sở đón trẻ cũng sẽ được rà soát, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu gửi trẻ nên phụ huynh có thể yên tâm phần nào. Với các bé học ở các trường hiện đã giải thể thì cũng sẽ có sự điều tiết nhận trẻ về các trường khác trên địa bàn.

Nếu mẹ nào rơi vào trường hợp nhà trẻ của con đã đóng cửa vì Cô Vy thì mẹ liên hệ các trường quanh khu vực sớm xem sao nhé. Một thông tin mẹ cần lưu ý là tuần đầu con đi học lại thì chưa tổ chức ăn sáng.

Cho nên mẹ cần tranh thủ cho con ăn sớm trước ở nhà, tránh đến trường con bị đói khi phải chờ đến giờ cơm trưa. Việc này thì mẹ hỏi trực tiếp trường, cô giáo lớp con để được thông tin cụ thể.

Theo đúng kế hoạch thì 14/2, các trường sẽ đón trẻ đến học trực tiếp. Trước đó, từ ngày 10 – 13/2 sẽ tổ chức họp phụ huynh để lưu ý các vấn đề phòng ngừa, đưa đón...

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: health

Các cô được hướng dẫn để dạy cho trẻ kỹ năng sống thích ứng mùa Cô Vy, biết cách giữ an toàn và bình tĩnh vào ngày đầu con đến lớp. Em thấy những bài học như thế này rất là hay luôn các mẹ. Mình ở nhà cũng có dạy bé, nhưng các cô có nghiệp vụ sư phạm hẳn hoi nên em nghĩ các con sẽ tiếp thu tốt hơn.

Các bé trong ngày thứ 2 đến trường sẽ được cô hướng dẫn nhận biết biểu hiện bệnh như sốt, ho mệt, đau nhức chân tay, đau đầu, khó thở và cách xử lý. Sương sương chương trình học 2 ngày đầu thôi là em thấy rất tốt rồi đó các mẹ.

Chưa hết, em còn nghe bảo với những bé có tình trạng cân nặng thiếu, thừa cân, bé có bệnh nền thì sẽ có trao đổi với phụ huynh. Theo như trước tết em có xem thông tin là việc đến trường của trẻ mầm non trên tinh thần tự nguyện.

Trường hợp sức khỏe bé không tốt sẽ có sự thống nhất giữa trường và cha mẹ về việc có nên cho bé đi học hay không.

hình ảnh

Các bé mẫu giáo được cô giáo hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách. Ảnh minh họa, nguồn: Báo Dân tộc và phát triển

Tình hình là tầm một tuần nữa con sẽ được đi học nhưng nội bộ gia đình em vẫn đang lục đục vì chuyện đến lớp hay ở nhà. Mẹ nào gặp chuyện này rồi thì cho em xin cách giải quyết chứ đụng đến ông bà là em ngán quá.

Với lại em vẫn đang chờ thêm thông tin, vì bị “quay xe” mấy lần chuyện trẻ mầm non đi học trực tiếp rồi. Lần nào cũng cố gắng chuẩn bị tâm lý, đồ dùng cho con xong rồi lại hụt hẫng. Chỉ khi con thực sự được đưa đến lớp thì mới chắc chắn thôi ạ.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Tuổi Trẻ online