Cô gái hết sức bối rối khi đi học xa mà bố mẹ không yên tâm nên lắp camera. Ngay khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội đã gây nên nhiều tranh cãi.

Qua Tết, sinh viên thế hệ 2k3 bắt đầu rục rịch lên thành phố nhập học, mang theo rất nhiều háo hức, ước mơ và cả sự lo lắng. Không chỉ riêng các bạn, phụ huynh cũng đứng ngồi không yên khi đứa con cưng xa nhà, bắt đầu cuộc sống mới nơi thành phố xa lạ. Không thể kề bên các con như ngày còn thơ bé, bố mẹ có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự yêu thương và quan tâm các con.

Sắm sửa nhiều thứ là điều chắc chắn có trong hành trang của mỗi người khi rời xa gia đình. Đến tận nơi xem chỗ ăn ở, trường lớp và gửi gắm các con cho người thân, chủ trọ để an tâm hơn. Nhưng bố mẹ nữ sinh sau đây thì có cách quan tâm hơi đặc biệt, khiến cô nàng hơi áp lực:

hình ảnh

Tâm sự của cô gái trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Đại học đừng học đại

Đăng kèm dòng trạng thái chính là hình ảnh một góc nhà được gắn camera. Câu chuyện nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý, bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Có 2 luồng ý kiến đưa ra:

Một bên thì cho rằng, có lẽ cô gái từng làm điều gì đó hoặc tính cách có phần khiến bố mẹ lo lắng nên việc lắp camera không có ý gì ngoài việc để tiện nhắc nhở cô như ngày còn ở nhà. Hoặc nếu cô nàng từ nào giờ chăm ngoan thì lắp camera cũng chỉ là để giữ an toàn cho con và an tâm cho gia đình.

- Ừm thực ra thì bạn phải có gì đó khiến bố mẹ không tin tưởng chứ? Những cha mẹ như vậy là sợ con còn trẻ chưa va chạm cuộc sống dễ mắc sai lầm thôi. Nhưng mà tôi nghĩ lắp ở cửa ra vào được rồi, lắp trong phòng thì hơi quá.

- Bố mẹ quan tâm con cái thôi, bạn có thể nói chuyện với bố mẹ mà, à bố mẹ mình cũng lắp.

- Camera giám sát thì ắt hẳn ở trọ có thứ rất giá trị đấy. Bạn thử nghĩ theo hướng thoáng rằng đó không phải giám sát mà là bảo vệ đó, chẳng hạn nếu không may xảy ra thì đã có camera xem lại rồi đúng không?

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, tuyensinhso. Ảnh phải: Camera bố mẹ nữ sinh lắp cho con. 

Tuy nhiên, bên còn lại thì cho rằng bố mẹ nữ sinh làm thế này là hơi quá. Đã bước chân vào đại học thì cũng 18-20 tuổi, bố mẹ hãy để con tự sống và tự quyết cuộc đời của mình. Nếu rơi vào trường hợp của cô gái, người ta cũng cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí không muốn về phòng nữa vì không thoải mái.

- Nếu lắp cổng hay bên ngoài cửa thì OK, chứ lắp thẳng trong phòng ở hay phòng trọ thì nói thẳng 1:1 với bố mẹ là như vậy làm mất quyền riêng tư. Nói một phát thẳng thắn luôn để bố mẹ biết còn bố mẹ không chấp nhận thì chuyển chỗ hoặc làm 1 cái sự cố gì đó cho nó hỏng cam luôn.

- Kiểu lên đại học để được thoải mái thời gian, đi ăn uống chơi bời với bạn bè tạo mối quan hệ. Nhưng bị giám sát như thế này thì mình nghĩ nên về quê ở cùng ba mẹ cho đỡ stress.

Hiện tại, chủ đề này vẫn đang khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Thật khó để nhận định việc làm của cha mẹ là đúng hay sai. Ranh giới giữa việc bảo vệ con và xâm phạm quyền riêng tư là rất mong manh. Ai trong số chúng ta cũng không muốn mình bị quan tâm đến mức như thế này chứ chẳng riêng gì cô gái ấy đâu mọi người nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Sina

Giải pháp có thể đưa ra với tư cách là người ngoài cuộc thì cô gái nên giãi bày những suy nghĩ, nguyện vọng của mình với cha mẹ. Nếu họ lắp cam chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm thì hãy chứng minh cho cha mẹ thấy rằng khu vực mình sống an toàn, chính mình đã biết cách phòng vệ cho bản thân và bảo vệ tài sản. Song song đó, giúp cha mẹ yên tâm rằng mình không giao du với người xấu, những mối quan hệ xung quanh rất tốt... Nói chung là muốn cha mẹ không phải lo lắng thì hãy khiến họ cảm thấy được yên lòng, hãy chứng minh điều đó.

Bản thân cha mẹ lo cho con như thế này cũng chẳng sung sướng gì. Con cái dù có lớn vẫn là con của cha mẹ, vẫn chưa từng một ngày khiến họ không lo lắng. Nên dành thời gian để cha mẹ và con cái ngồi lại, cùng chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn. Cha mẹ cũng nên mở lòng và hãy để con có quyền quyết định cuộc đời của mình. Đừng vì yêu thương quá mức mà làm chúng cảm thấy tù túng, mệt mỏi và càng muốn thoát khỏi gia đình hơn.