Câu chuyện khiến nhiều chị em có con nhỏ như nhìn thấy mình trong đó.

Lúc trước hay nghe mấy bà chị kể rằng sau sinh cứ như mất não, lúc nhớ lúc quên mà em chỉ cười cười cho rằng mấy bà nói quá. Trải nghiệm rồi thì mới thấy đúng chẳng sai một li các mẹ ạ. Có lúc đang nấu ăn đi từ nhà dưới lên được nửa đường đã quên mất mình đang định làm gì, lúc thì ra siêu thị mua cả bọc đồ to tướng nhưng lại chẳng xách về rồi còn ti tỉ những ví dụ khác nữa. Từ khi sinh con ta nói cuộc sống nó cứ tất tả hớt hải như thế mãi, lâu dần cũng quen. Vậy mới thấy sinh con xong, phụ nữ không chỉ phải đánh đổi cuộc sống riêng mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mới đây, câu chuyện của một mẹ trẻ nửa đêm đang ngủ bất ngờ bật dậy tìm con đã khiến nhiều người không nhịn được cười, nhưng cũng chính câu chuyện này đã làm cho không ít chị em nghẹn ngào xót xa.

Một người mẹ trẻ tên Tiểu Lý, có một cô con gái 3 tuổi sống tại Hà Bắc mới đây đã chia sẻ câu chuyện “mất não” sau sinh của mình lên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Cô cho biết hôm đó vợ chồng cô có công việc bận nên đã đi gửi con ở nhà bà ngoại vài ngày, thế nhưng cô lại quên bẵng đi mất.

hình ảnh

Nửa đêm người mẹ bật dậy tìm con. Ảnh: 163

Nửa đêm khi 2 vợ chồng đang say giấc nồng, Tiểu Lý theo quán tính dùng tay kiểm tra chỗ nằm của con thì phát hiện ở đó trống trơn. Cô hoảng hốt bật dậy và gọi chồng để thông báo sự việc. Sau đó, 2 vợ chồng đã lật tung cả giường, sau đó còn chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Có lẽ trong cơn ngái ngủ, cả 2 người đều quên bẵng mất chuyện mình đã gửi con về ngoại từ buổi chiều.

Trong cơn hoảng loạn, Tiểu Lý đã định gọi điện cho bố mẹ nhưng đúng lúc này, chồng cô mới ôm đầu la lên như nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó. Rồi anh mới cười thật to, chạy lại ôm vợ và nói rằng: “Chẳng phải con đang ở nhà bà ngoại hay sao?”. Lúc này, 2 vợ chồng nhìn nhau dở khóc dở cười không nói nên lời, Tiểu Lý còn tự trách bản thân sao lại quá đoảng như thế, sau sinh chẳng biết tại sao não lại đi chơi lâu thật, đã nhờ bà ngoại chăm sóc con rồi mà giờ lại tất tả đi tìm con. Cô cho biết trong lúc lo lắng, mình còn đang định báo công an vì cứ nghĩ con bị b ắt c óc, thật may là chồng cô cũng đã kịp thời nhớ ra sự việc.

hình ảnh

Khi nhớ ra mình đã gửi con về ngoại, 2 vợ chồng mới ngượng ngùng cười trừ. Ảnh: 163

Chia sẻ của Tiểu Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều mẹ bỉm sữa khác:

- Ôi y hệt em luôn, có hôm chủ nhật mà vẫn dậy từ 5 rưỡi rồi hò con chuẩn bị quần áo đi học như đúng rồi, sinh xong mất não là có thật các mẹ nha

- Ai không tin thì cứ thử đẻ một đứa rồi trải nghiệm cảm giác nhớ nhớ quên quên mờ mờ ảo ảo này nhé, nhiều lúc em cũng tự hỏi chẳng biết tại sao mình hay quên như vậy luôn trong khi trước đó luôn được gọi với biệt danh “siêu trí nhớ”

- Thương quá, nhiều lúc đưa tay ra tìm con như một thói quen thôi í, lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì được nhiều

- Em mà gặp tình cảnh này chắc cũng hoảng hốt đi tìm, thế nên lúc nào con cũng cứ phải ở bên cạnh mình mới yên tâm cho được

- Đọc lại càng thấy thương chị em bỉm sữa chúng ta hơn, sau sinh phải đánh đổi nhiều thứ quá

Câu chuyện mới nghe thì có vẻ hài hước nhưng nhìn dáng vẻ tất tả của người mẹ đi tìm con, ai cùng chung hoàn cảnh mới có thể dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu. Con cái như sinh mạng của người mẹ, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, tin chắc rằng bất cứ người mẹ nào trên thế giới này cũng sẽ cam tâm tình nguyện để con mình luôn được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.