Điều không may đã xảy ra với một em bé bốn tháng tuổi, bởi một lý do mà không một bà mẹ nào có thể tin được

Người ta nói rằng sau khi sinh con, người mẹ thường nhớ trước quên sau, bởi tâm trí của họ tràn ngập mọi sự chú ý dành cho con. Trong suy nghĩ của người mẹ lúc nào cũng có con, hướng về con, cả lúc bình yên và nguy hiểm nhất. Nhưng các mẹ có tin được không, một người mẹ bỏ chạy khi nhà cháy quên con 4 tháng nằm ngay bên cạnh. Và dĩ nhiên khi cả căn phòng bị thiêu rụi thì không ai có thể sống sót được.

hình ảnh

Em đọc trên Tribute thì mạng sống của em bé tội nghiệp không thể cứu được vì người mẹ Pilu Sarika (29 tuổi) đã quên cứu con khi ngôi nhà của cô bốc cháy giữa đêm. Vụ cháy nhà xảy ra ở Suka Pulih Village, Quận Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Indonesia vào 3 giờ sáng thứ ba 30/11.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai 4 tháng Agus Rizky, đang ngủ cùng mẹ trong phòng. Nửa đêm, chị Pilu tỉnh dậy sau khi hít phải khói và nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu cuốn lấy mái nhà của họ. Hốt hoảng trước sự việc, người phụ nữ chạy ra ngoài mà quên mất đứa con 4 tháng đang nằm kế bên mình.

Phát ngôn viên cảnh sát Ganda Manik cho biết người phụ nữ chỉ nhận ra con trai mình đang ở trong nhà sau khi rời khỏi nhà và được người dân địa phương trấn an.

“Cô ấy cố vào nhà nhưng lửa quá dữ dội, ngoài ra dân làng cũng can ngăn vì đám cháy quá lớn. Tôi nghĩ đây là một tai nạn và không người mẹ nào muốn như vậy cả. Đừng trách cô ấy.”, ông Ganda cho biết.

hình ảnh

Còn người mẹ đến giờ vẫn không tin nổi là mình bỏ chạy khi nhà cháy quên con trai 4 tháng nằm ngay cạnh mẹ. Chị Pilu cho biết khi thấy khói và lửa, phản ứng đầu tiên là hốt hoảng và bỏ chạy ra khỏi nhà:

“Tôi đang ở một mình, khi tôi đang ngủ say thì bất ngờ có tiếng nổ và tia lửa xuất hiện ngay phía trên giường. Vì quá hoảng loạn nên tôi lập tức ra khỏi nhà và hoàn toàn không nhớ rằng có một đứa trẻ đang ngủ trong nhà. Điều đáng ngạc nhiên là thời điểm xảy ra sự việc không hề có tiếng khóc của con tôi”

Một giờ sau, đám cháy đã được dập tắt. Người mẹ đau khổ nhìn thấy con trai mình trong tro tàn.

“Tôi tức đến phát khóc khi thấy con không còn nữa, tôi vô cùng hối hận vì đã không cứu được con”

Pilu Sarika nói rằng cô có 3 người con, trong đó 2 bé sống ở Lampung với ông bà ngoại. Ngôi nhà bị cháy cũng là nhà của bố mẹ cô, Pilu đã dọn về đây sống trước khi sinh con. Hai bé lớn ở với ông bà để mẹ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con mới sinh.

hình ảnh

Theo thông tin cập nhật, nguyên nhân đám cháy do chập điện trên nóc nhà và gia đình bị thiệt hại khoảng 15 triệu rupiah (tương đương 24 triệu đồng).

Cảnh sát trưởng Pedamaran, Iptu Tuswan cho biết, nhân chứng đã nhìn thấy ngọn lửa bốc ra từ phòng ngủ. Mẹ bé trai lập tức chạy ra khỏi nhà nhưng không có cháu bé đi cùng.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân và mẹ đang ngủ. Có thể người mẹ quá hoảng loạn nên quên mất đứa bé vẫn đang ở trong phòng. Khi cô ấy định quay vào nhà thì lửa bùng lên lớn hơn. Căn nhà bán kiên cố nên bốc cháy nhanh. Người mẹ và người dân cố gắng vào trong nhưng lửa cháy rất lớn", ông cho biết.

hình ảnh

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, bé trai 4 tháng được tìm thấy trên giường trong phòng ngủ. Đây cũng là căn phòng cháy nặng nhất trong ngôi nhà. Trước sự việc này, cư dân mạng tỏ ra thương xót bé trai đoản mệnh, phần lớn đều thông cảm cho người mẹ quá hốt hoảng và não cá vàng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, dù một người mẹ có mất trí đi nữa thì bản năng làm mẹ sẽ luôn hướng về con mình trước, phải chắc chắn rằng con mình được an toàn, nên việc cháy nhà mẹ bỏ chạy quên cứu con là không thể chấp nhận được. Có ý kiến thì lại cho rằng bà mẹ này đã qua 3 lần sinh nở, có thể ngay tức thời không nhớ ra được gì, chỉ biết thấy lửa là phải chạy thoát thân trước mà thôi. Trước những lời này, chị Pilu cho biết mình rất ân hận

'Tôi xin lỗi, tôi không thể cứu được con trai mình”


Các mẹ nghĩ người mẹ này có đáng trách không?